Khi nhỏ quá tốt với mình

Gió cm nó rồi ,tấm hình lụm trên mạng :-<
 
đọc bài bác chủ thớt ...
tình yêu không phân biệt tuổi tác cơ mà :)) sợ gì .. nếu cả 2 thật long ~~~> ok
 
sặc , hình này lúc chat kêu em mở webcam nhìn đỡ nhớ rồi chụp lén nhỏ đó , các bạn còn không tin kêu gió , thì biểu sao mình dám tới , cứ ngỡ như là giấc mơ T_T
 
ý bạn là soa ...~~~ hình nào ~.~
ava ak :>
 
tới đi bạn ơi, tới đi, xinh thế này thì tới luôn đi, còn chuyện hậu thế từ từ tính bạn à :)) quan trọng cái là, đc 1 em xinh và tốt thế này thì mình càng phải cố gắng lên để ko bị hổ thẹn chứ, sao lại nhụt chí như vậy =))
Các bạn đừng nói gió tội ngịp bạn ấy chứ :)) cơ mà gió thật cũng chả sao ;))

btw, mà chủ thớt sao lại up hình em nó lên lung tung thế hả, nó mà mò vào tận đây thì bác coi chừng ăn sẹo đấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như có gió.

Em này năm 1 là 93 thế bác chủ thớt bao nhiêu rồi :|
Cơ mà vì sao 2 người quen nhau, quen bao lâu, vì sao tự nhiên nhỏ này nói yêu bác, chẳng thấy đề cập gì cả.

Ko trả lời thì vote chia tay :D
 
lol chủ thớt nhìn giống Kiều Phong thế =))
p/s: nếu là thật thì mình đi cắn trym tự tử đi :-w
 
Cơ mà vì sao 2 người quen nhau, quen bao lâu, vì sao tự nhiên nhỏ này nói yêu bác, chẳng thấy đề cập gì cả.

thì quen hồi nhỏ mà ko có liên lạc nhiều , tết về đi chơi với nhau vài lần , thấy nhỏ dễ thương nên hỏi yêu anh không , nhỏ kêu có , thế là quen thôi :|

nhỏ sinh năm 1992 bác à , mình lớn hơn 6 tuổi nhìn già là đúng rồi x_x

lol chủ thớt nhìn giống Kiều Phong thế

Kiều Phong là ai vậy :|

Thế up hình lên mấy bác lại kêu là gió x_x . làm tự ti thêm nữa , chắc chả bác nào tin đâu nhỉ , mềnh là mềnh còn chưa tin nữa là các bác :((
 
Mình cũng SH + I 4 nè , mà sao đe'o thấy ai tốt với mình như vậy , trong khi mình toàn tốt vs ng` yêu mình mà sợ nó đá bm ra :-s
 
Thật ko?
Phải gió ko?
Thật à ?
Mình kiếm góc nào ngồi tự kỷ lát....
 
115.gif


Số đỏ vãi lọ mà lên than thở :(( :(( :((..Không hiểu nổi. Mình theo 1 người 3 năm, 3 năm trời chỉ ước ao 1 lần như bác mà ko đc, giờ đọc topic chủ thớt ...

Đúng là ý trời :-" :-"

P/s: Làm sao chỉnh sửa chữ ký thế các t/y :(( :((
 
Nói thật là bác đ éo xứng đáng với em ấy đâu. Biết em nó lo cho mình từng tý 1, muốn gì dc nấy mà còn giả vờ "gửi tiền mua áo dùm", rồi biết em nghe lời nên bắt ở nhà chờ bác đi chơi về để gọi đt kiểm tra, rồi còn bày đặt "sao ko yêu người khác", "yêu anh để quên người cũ à".... Càng đọc càng thấy bác là đồ con nít, suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, hoặc nếu bác tự nhận là người lớn thì người ta gọi là lừa đảo, đào mỏ....

Công ăn việc làm bình thường, lương lậu thì chỉ đủ nuôi mình, tính tình thì cũng tự nhận là chẳng ra gì, như vậy thì có thể nói là bác chỉ có cái mồm khi ở bên em ấy. Hơn nữa là bác cũng biết mình ko thật lòng với người ta thì chia tay đi, tiếc mấy cái quần cái áo hàng hiệu à ?
 
thì quen hồi nhỏ mà ko có liên lạc nhiều , tết về đi chơi với nhau vài lần , thấy nhỏ dễ thương nên hỏi yêu anh không , nhỏ kêu có , thế là quen thôi :|

nhỏ sinh năm 1992 bác à , mình lớn hơn 6 tuổi nhìn già là đúng rồi x_x

Xin lỗi mình tính sai, sn 92 thật.
Cơ mà bác hơn 6t thôi cơ á, em cứ tưởng phải 12 là ít chứ X_X
Thôi chia tay bác ạ, yêu 9x mệt lớm ;)) (j/k)
 
số đỏ mà không biết hưởng :-<
thôi thì tiếp tục điệp khúc "chia tay đi bạn" + đặt gạch chờ share :">
 
Thế các bác không nghĩ cái gì đến nhanh thì đi nhanh à , cứ mà xáp vô thế này , đảm bảo bác nào mới lần đầu mới yêu sẽ rụng ngay , tháng sau nhỏ mà đá thì khóc bằng tiếng i rắc nhé
con gái thường tháng đầu rất chiều chuộng , nhưng khi bạn đã quen thì bắt đầu đạp bạn xuống , bạn sẽ suốt ngày lẽo đẽo theo năn nỉ mấy em ấy thôi :(
Là con trai phải tỉnh táo , giữ lại chút khí chất đàn ông , vẫn bơ bơ chứ không tỏ ra mình đã gục ngã vì tình yêu , có như vậy mới giữ vũng được tình yêu.

Công ăn việc làm bình thường, lương lậu thì chỉ đủ nuôi mình, tính tình thì cũng tự nhận là chẳng ra gì, như vậy thì có thể nói là bác chỉ có cái mồm khi ở bên em ấy. Hơn nữa là bác cũng biết mình ko thật lòng với người ta thì chia tay đi, tiếc mấy cái quần cái áo hàng hiệu à ?
Lương 1 tháng có 1 triệu 5 à , vừa đủ xài , thì nhỏ kêu sẽ thay đổi được con người mình , làm mình yêu nhỏ hơn , nên vẫn đang quen nhau chứ ko thật lòng gì :|:| , còn quần áo thì nhỏ tự nguyện nhé , mình ko có mở lời đó :|

có lần cãi nhau với nhỏ vì mình kêu sao không yêu người khác , nhỏ kêu mình còn con nít quá , ko hiểu gì cả , mình kêu vậy chia tay đi , anh mãi ko trưởng thành đâu , nhỏ kêu lí do chia tay không chính đáng , em sẽ không chia tay , em sẽ đợi anh trưởng thành ....thế là lại quen nhau
 
mình là sinh viên 1 tháng được cho 2 triệu ko đủ để xài (ko tính tiền nhà + ăn uống nhé)
ông đi làm rồi mà lương tháng 1,5 triệu. công nhận trình độc bóc lột sức lao động của công ty đó cao ghê. dì của mình làm trong chế biến hải sản (lột vỏ tôm đông lạnh) lương tháng cũng 2 tr hơn
ông đang cố tạo ra 1 ví dụ minh họa cho câu "đóa hoa nhài cắm bãi sh!t trâu" để anh em thèm thuồng chứ gì. làm 1 số người trong topic này phải đi tự kỉ rồi kìa.
 
ta buồn cái cuộc đời sao mà lắm bất công thế...
tuy nhiên, ta đã có lý do an ủi rằng đây là gió:-"
 
từ đó đến giờ ước đc có 1 con người yêu như thế mà chờ mãi chả thấy :)), chủ thớt còn đợi gì nữa, em nó tốt như vậy cơ mà :). (mà nghĩ cho kĩ thì cũng có cái gì hơi bất an =)) )
 
Chỉnh sửa cuối:
hình nhở đâu sao mình k thấy nên k nhận xét được nhưng con trai k gì fải tự ti cả cậu àk
 
Back
Top