Orange - Phong Dương , truyện tranh Việt sắp được bán

^ ở đây sắp lặp lại tình trạng tương tự, và lãnh đạo theo mình đoán cũng sắp ra tay, và mình nghi ngờ người mang vấn đề công kích forum gì đó cũng là người đã mang cái vụ đấy vào đây\:D/
giờ mới để ý, 1 bên lông mày của chú Lâm trong truyện bị cắt làm 2 ,bị từ tai nạn thuở nhỏ à....

chap 1 với chap 2 cái vết sẹo chỗ lông mày di chuyển liên tục =))
 
Chắc Phong đại ca lúc đó đang mệt nên thấy tiện tay chỗ nào thì phóng cái sẹo vô đó...=))
mình chỉ thỉnh thoảng cao hứng hoạt động trong 1 box duy nhất của forum đấy, còn lại toàn xem và cười đểu mấy box khác
Chắc hàng đầu trong đó là box Thảo Luận Chung ấy nhở...???
th_122.gif
 
bạn có chắc là bài của Ranza post bên đấy không hề mang tính chất troll trong topic kiện cáo của Forte??? Bạn có thật sự tận mắt đọc và hiểu topic đấy?( mình không hề nói Forte kiện sai cũng như Ranza có ý tốt nhé ), cần thì chúng mình bàn tiếp qua profile của bạn nhé

=)) Đã nói ra như vậy rồi thì cần gì phải tranh luận nữa nhỉ?

Troll hay không là do đánh giá cá nhân. Tôi chả cấm được suy nghĩ của các đồng chí. :))
 
Lâm chơi đã tài ba thế, đang chờ tác giả cho vài đoạn hồi ức Orange chơi bóng rổ để coi ảnh pro cỡ nào...
uong.gif

Hmm, rốt cuộc có nhân nào chịu thảo luận về bộ truyện thay vì spam vớ vẩn không nhở...???
th_99.gif
 
Đã mua được truyện đếch đâu.

Truyện in có 1k quyển, mà lại do Phan Thị phát hành.

Bảo sao miền bắc tìm mãi chả thấy.

Giờ xem ai đọc chán rồi mua lại vậy.
 
Không coi được truyện thì thảo luận về truyện tranh Việt Nam, về hai tác giả, về thể loại thể thao bla bla đủ thứ để thảo luận ở một topic như thế này...\m/
Cớ sao cứ phải dùng làm chỗ chọt một nhà khác, nhìn vô vừa lạc đề vừa phản cảm mà chả thấy thu được lợi ích gì...
th_93.gif
 
mới xem chap 1 thì mình đã chắc chắn Orange là ông anh của Lâm , sau vụ tai nạn gì gì đấy đã giải nghệ( ngồi xe lăn + Orange phải liên quan đến nhân vật chính mà), và chap cuối đúng thật là vậy
Hình như Orange không phải là anh của Lâm, mà chap 8 cũng đã lờ mờ nhắc đến Orange rồi còn gì, người dạy Lâm chơi bóng mù và biến mất sau biến cố 1 thời gian ấy :-? Hơn nữa tác giả cũng đã leak ra 1 trang truyện nói đến sự xuất hiện của Orange


188271_10150112027236611_126043951610_6945172_3956029_n.jpg

btw: =))
[spoil]
200257_10150112231571611_126043951610_6946940_706641_n.jpg
[/spoil]

---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:11 ----------

Hôm nay mua về một quyển ủng hộ truyện tranh VN, cảm nhận:
- Sờ vào nhận thấy ngay là bìa kém, chất lượng giấy kém. Giấy mỏng, trơn gợi lại cảm giác mấy bộ truyện VN in lậu ngày xưa mặc dù chất lượng hơn một chút.
- Vẽ spam photoshop, CG nhiều quá nhưng hiệu ứng, flash... thì lúc có lúc không.
- Tay vẽ lúc lên lúc xuống ví dụ như khung 4 trang 14 vẽ mặt khá tệ, đến khung cuối cùng trang 16 vẽ rất tốt nhưng rồi lại đến mấy trang sau lại xuống.
- Nhiều cảnh khuôn mặt vẫn còn cứng. VD khung 2 trang 73, khung 3 trang 82, khung 1 trang 119, khung 4 trang 123.

- Cuối cùng là tập đầu tiên nhưng mà đọc chẳng thấy cảm xúc của một một sport shounen manga. Phần vẽ thì khá tốt với nhiều cảnh rất có hồn nhưng kịch bản thì phải nói là hơi đuối.

p/s: trang 27, khung 1 nhân vật nữ nói thua 12-30 nhưng cái bảng thì lật 12-38 là sao?
Nói 1 chút, đoạn bôi đen đầu thì là do tác vẽ từ rất lâu rồi, hồi đó tay nghề cũng không như bây h nên thế đã khá tốt rồi, PS sử dụng cũng vừa phải, chứ mà spam thì phải như Gantz ấy =))
Còn đoạn bôi đen 2 thì cho bác xem lại, nên nhớ là cái thằng lật bảng điểm trên tay vẫn giữ 2 tờ giấy, bác nghĩ xem khi nó thả xuống thì số mấy sẽ xuất hiện :-?
 
Việc sử dụng PS để thêm hiệu ứng thì không trách được, anh Phong chỉ vẽ một mình chứ không có phụ tá như các mangaka :D Mình thấy cũng có nhiều quá đâu :-?

Team của mấy ông này lộ mặt 3 người rồi, ngoài lão "Orange" ra thì là ai nữa nhỉ? :-?
 
Dét dát rai, coi cái phần ngoại truyện khúc cuối cũng hiểu Phong đã làm thế nào...\m/
Mà quả thật ngoài đời có cái trường Con Quạ không nhở...??? :-?
 
Dét dát rai, coi cái phần ngoại truyện khúc cuối cũng hiểu Phong đã làm thế nào...\m/
Mà quả thật ngoài đời có cái trường Con Quạ không nhở...??? :-?
Bạn có thấy cái trường này quen quen không :">
800px-Lycée_Albert_Sarraut-Trường_THPT_Trần_Phú-Hoàn_Kiếm-050520091067.jpg
 
Nhìn cái hình thấy cũng giống...;))
Vậy 2 anh tác giả parody cái trường đó lại à...??? =))
 
Chắc 2 ổng học từ đấy ra, lợi hại phết ! :))
 
:)) trường con quạ chứ đâu... ha ha
mí anh í chỉ tung hỏa mù thôi, không khéo orange chính là lão dạy thêm môn toán cho em Trang ko chừng:>

- Cuối cùng là tập đầu tiên nhưng mà đọc chẳng thấy cảm xúc của một một sport shounen manga. Phần vẽ thì khá tốt với nhiều cảnh rất có hồn nhưng kịch bản thì phải nói là hơi đuối.

xin lỗi chứ đây là truyện tranh VN, bạn nói cái số-u-nen manga cái gì tui ko hiểu[-X
 
Giờ điều chờ đợi là ai là Orange...:->
bạn nói cái số-u-nen manga cái gì tui ko hiểu
Không hiểu mà phát âm chính xác vậy...=))
 
Mình ở Hà nội, bạn nào có biết chỗ bán có thể chỉ mình được không?
 
Đang có 2 cuốn, để lại 1 cuốn này, ai có nhu cầu ko :)
 
mình ở Mẽo kiếm truyện đâu coi giờ :(( kết nét vẽ này từ hồi Hoa Học Tò
 
Mình còn dư 1 quyển có chữ kí tác giả bán gấp 10 giá bìa ai mua k 8-> ?
 
Vẫn chưa mua dc cuốn 2 :(
Theo cái cách dẫn chuyện này, chắc master của cậu Lâm ko xuất hiện sớm rồi, những người kia chắc cũng chỉ là quen biết hoặc cùng lắm là đồng đội thôi :))
btw, 1 đôi bóng rổ bao nhiêu mạng nhỉ =))
 
Back
Top