Bi ơi, đừng sợ : phim Việt Nam khởi chiếu 18/3/2011

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Xem xong rồi, nói chung là khá hay :)) giờ xem lại mấy cảnh nóng thôi :'>

vai ông chồng diễn giỏi quá nhỉ, bà vợ sếch xi như thế mà không lên tẹo nào :o
 
^
Vợ chồng với nhau xài cả chục năm rồi cũng nhờn, tâm lý chán cơm thèm phở thì lên sao nổi :))
 
^
Vợ chồng với nhau xài cả chục năm rồi cũng nhờn, tâm lý chán cơm thèm phở thì lên sao nổi :))

đang nói diễn viên diễn giỏi mà :-w

mà mình cũng không hiểu đoạn thổi bóng bay xong giả giọng eo éo là ý gì 8-} chả nghe đc nó nói gì luôn.

bà cô việc gì phải làm thế nhỉ, cứ "tượng sứ" đi thì có chết ai =))
 
^ Đoạn đấy nó hít vào chứ có phải thổi ra đâu, bóng bay đấy chắc bơm bằng Heli, mà hít Heli vào thì giọng hóa thành eo éo. Dụng ý: mình cũng chỉ nghĩ được là thể hiện cái tính ko ra thằng đàn ông đàng hoàng của ông bố thôi, ko biết có sâu sa gì nữa ko?
 
vãiiiiiii.... có vụ hít khí heli vào giọng hóa thành như thế à :o thế không sợ độc à :-s
mà túm lại là ông bố chồng có gì với con dâu không nhể, thế cứ úp mặt vào ngực mà ngủ thế là xong à
 
Heli là khí trơ mà đã trơ thì ko độc =))

Bố chồng ko có gì với con dâu đâu, mấy cái hành động rờ mó đều chỉ dùng làm gợi ý cho khán giả về tâm trạng của cả 2 phía thôi.
 
ừ đấy mình nói rồi, cách xử lý ý đồ chưa được khéo nên nhiều đoạn có cảm giác hơi thô ráp và giật cục chứ không trơn tru như các phim nước ngoài khác, có nhiều đoạn đạo diễn bị rơi vào ranh giới giữa trần trụi và thô. Cũng giống như 1 viên đá thô chưa qua tay người thợ vậy, nếu được "gia công" hết các lỗi đi thì không tệ 1 chút nào.

comment này là giải thích tại sao june nói cảnh sex trong phim nhạt và vô duyên!
 
lâu lắm mới vào lại Box PA, vừa đọc tí cmt bên thư giãn qua bên này xem thế nào :)) quyết định viết tí :D

Cảm nhận chung là phim hay, mặc dù còn vài đoạn vẫn ko được "ăn nhập" với cái mạch vốn rời rạc của phim. Mình xem phim ngay lúc đầu tâm lý chỉ là tò mò xem nó như thế nào mà mọi người tranh cãi dữ vậy, cũng chả ham mấy cảnh xxx, ko đặt mục tiêu, chưa xem trailer, nên có lẽ cảm nhận sẽ được khách quan đến mức độ nào đó.

Bi, Đừng Sợ có lẽ giống như chính nước đá trong phim vậy, có thể tan ra, có thể đông lại, có thể chứa cái gì đó nếu có người nào bỏ gì vào trong, như Bi bỏ lá phong và bỏ quả táo. Người xem có thể thấy "nhạt nhẽo", "rời rạc", cũng bởi vì phim ko mang một dấu ấn nhất định, lúc thì nhẹ nhàng chảy, lúc biến đổi một cách cứng đơ. Nhưng do đó người xem cũng có thể cảm thấy sâu sắc, lạnh lẽo, êm đềm, hay thô cứng. 2 mặt của một vấn đề.

Trong một bộ phim có tình tiết nhẹ, nhiều khoảng lặng, ít lời thoại như thế này, TD, có chủ ý hoặc bất đắc dĩ, trở thành điểm nhấn cho bộ phim cho nhiều người vì nó nóng bỏng như trời hè, ngọt ngào như trái táo, dung tục như bùn đất, và hơn cả là nó tự nhiên. Cái gì tự nhiên luôn thu hút hơn là những gì nhân tạo, được gửi gắm có ý đồ. Ai xem phim dù chú ý hay qua loa, khen hay chê, đều phải công nhận rằng đây là phim nói về một gia đình ko hạnh phúc, sống gò bó và bị chèn ép. Mọi người đều có nhu cầu để thỏa mãn một cái gì đó, và đạo diễn chọn TD để khắc họa. Quá tự nhiên trong xã hội VN :-" ( ai ko đồng ý thì tùy, chắc sống đâu đó, sướng quá, stress-free:>)
Và vì lí do này nên có lẽ tác giả đã khá đúng khi nói về tác phẩm của mình là nói về những con người bình dị. Đó là ham muốn bình thường, là cuộc sống gò bó bình thường, tất cả dường như là bình thường (trong khi thật ra là ko bình thường=))) Xem ko thấy ý nghĩa? Có gửi gắm gì đâu mà ý với chả nghĩa! Chân thực đến vậy, cần gì gửi gắm? Nhưng người xem sẽ thấy ý nghĩa nếu họ đặt địa vị của mình vào trong nhân vật, hay giữa họ và nhân vật có điểm chung, hay họ học hỏi được gì đó. Với bộ phim này, ít ra là lí do thứ 2 sẽ đúng, trừ khi họ ko có ham muốn, hay ko bị gò bó, hay ko tuân theo tự nhiên. Và tất nhiên là có lí do nữa là họ ko hiểu gì cả( cái này lại do nhiều lí do, ko nhất thiết là vì trình độ trí tuệ, mà là do chưa có kinh nghiệm, VD như chưa masturbate, chưa bị raped, chưa phịch ngoài trời, điển hình là nhiều người ko hiểu cái độ khoái cảm từ bàn chân nên phán là đoạn tảng đá là quá vô duyên, chưa footjob :-"))
Nếu viết ra nữa thì vẫn còn, nhưng hơi mỏi và ko muốn quá dài, và hình như tính cà chớn nổi lên nên khỏi ;)).
Đôi dòng cảm nhận.
 
chưa footjob
Mềnh cũng TD rồi nhưng chưa footjob =)) phê không? Cái đoạn phệch ở chỗ đã mình cũng thấy hẫng, nhưng ko quá nhiều, còn cái đoạn nhìn trộm thằng ranh con, thì cho nó xoay ngang ra cho đỡ phô, mà có lẽ chẳng tổn hại gì đến phim cả. Cuối cùng là cảnh phệch vợ thì tớ thấy rất chất, rất nghĩa vụ theo đúng tinh thần của phim
 
^ đoạn thằng kia tè. Thật ra để góc độ khác cũng chả sao. Nhưng mất đi cái táo bạo và trần trụi của bộ phim. Đã tả thực thì chơi tới bến luôn \m/
 
88p là cắt rồi đúng ko , bên box 50 1t34p vừa xem vừa tua chả hiểu gì cả :|
 
88p là cắt rồi đúng ko , bên box 50 1t34p vừa xem vừa tua chả hiểu gì cả :|

xem đầy đủ mà đầy người còn chả hiểu, vừa xem vừa tua thì không hiểu chắc cũng phải thôi :))
 
hjx fjm gì xem 20' ngủ :( fjm Việt xem chẳng có logic gì hết
 
Phải kiên nhẫn xem hết thì may ra mới cảm nổi, film nghệ thuật là nó thế đấy bạn ah :))
 
Không cảm được thì đừng ráng. :))
 
đa số phim Việt Nam đều rất nghệ thuật phải xem hết và phải xem nhiều lần mới cảm nhận được ;))
 
đa số phim Việt Nam đều rất nghệ thuật phải xem hết và phải xem nhiều lần mới cảm nhận được ;))

há há đơn giản bà vợ chưa có con còn ngon là phải ;)) ... nguyên phim mềnh thấy 2 diễn viên nữ diễn đạt khá tốt ... cảnh " nóng " làm rất chuẩn điều đó làm mềnh thích ở phim này :D

Thế thằng nhóc Bi là do bà nào sinh ra vậy bạn :|

Vừa xem vừa tua hay sao mà phát ngôn nghe dửng dưng vậy
 
Phim này có đoạn 2 đứa trẻ con xóm bờ sông nhồm nhoàm ăn dưa hấu với đoạn thằng cởi truồng nhảy hồ bơi 2 năm sau xem như kiểu Kim Ki Duk, khiến người ta ngơ ngác quá hà

Quay phim đỉnh, scene ông bố đứng ở ban công cái nhà chung cư chất lừ

Diễn xuất của thằng bé Bi cũng quá hay

Còn phim thì em éo dám nhận xét ,
thú thật là thể loại art house thì em cũng chỉ khoái được vài phim
Phim này em không khoái cái nhịp của nó , kiểu nhịp na ná Đông Tà Tây Độc của Vương Gia Vệ, diễn biến tâm trạng nhân vật thì chậm nhưng cắt cảnh rất chi là nhanh
- Gội đầu gì mà 45K? Quá là kinh khủng? Xin lỗi chứ gội đầu dầu gội xịn ở các salon spa hiện nay cũng chỉ 50k, mà ở ngóc ngách thế 40 45 thì ... ma nó gội à? Mà gội đầu có cả... suất lavie là sao? Đang nằm dốc ngược chai lavie vào mồm à =))
Mợ này giả đò hay sao ấy nhể ;))
[spoil]Cha đó gợi ý BJ[/spoil]
Đọc các ý kiến của các bạn xong mình chỉ thấy: Film nên cắt bớt những cảnh nóng phản cảm đi, film phong cách Á Đông mà cứ như film Mỹ, phịch vô tội vạ và... nhanh ko thể tả (bờ kè). Cuộc sống vô trần trụi và "ko như là mơ" nhưng đâu cần phải lên film theo kiểu đó, cảnh quay có thể giảm bớt sự thô tục đó thì cũng có sao đâu, người xem vẫn hiểu là ông đạo diễn đang nói về cái gì cơ mà.

PS: Ngoài lề tý, dạo này đề tài sex ở VN chuộng quá nhỉ, thảo nào mấy cái truyện rẻ tiền như của con Grào cũng được in bán ngoài tiệm sách.
Tớ ếch tán thành với ý kiến của bạn
Có thể bạn có 1 tình yêu trong sáng , nhưng rất nhiều người không thế,
và cuộc sống hiện tại ở VN này thì giống phim này nhiều hơn là phim tỉnh cảm Á Đông

Grào được in sách là do có khán giả riêng ,
giống như nhạc sến Hải ngoại vậy , tui cực anti cái thể loại nhạc đó nhưng phải tầm 50% người VN lại thích nghe nó
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế thằng nhóc Bi là do bà nào sinh ra vậy bạn :|

Vừa xem vừa tua hay sao mà phát ngôn nghe dửng dưng vậy

thì của ông chồng với bà vợ chứ ở đâu ra nữa.

Mà thui, phim "nghệ thuật" nên để dành cho cho người có hiểu biết thưởng lãm vậy.

PS: bà cô ở cái đoạn ở mỏm đá nhìn đẹp đó, cặp giò trắng muốt. :P
 
Thế thằng nhóc Bi là do bà nào sinh ra vậy bạn :|

Vừa xem vừa tua hay sao mà phát ngôn nghe dửng dưng vậy

người ngon là người dv ngon, nên chưa có con tức là dv chưa có con, sao mà ngu thế không biết!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top