- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
ÚiĐây là tái sinh
Nhân sẽ được chọn lại cuộc đời mới(không là key nữa)
Ngọc sẽ không còn sm hay pt.
Cả hai sẽ cùng lớn trưởng thành và yêu nhau ở cuộc sống khác
Vậy tức là cả hai không thể yêu nhau đc ở Thế Giới này ư?

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ÚiĐây là tái sinh
Nhân sẽ được chọn lại cuộc đời mới(không là key nữa)
Ngọc sẽ không còn sm hay pt.
Cả hai sẽ cùng lớn trưởng thành và yêu nhau ở cuộc sống khác

Đoạn này không hiểu?Hắn đã khoé léo lắm mới được địch thủ, à không, là con mồi của hắn thì đúng hơn.
-Em coi thường anh vừa thôi. Tên con trai xuất hiện ở nóc nhà khác. 1/3 thị trấn đã bị hư hại và thành xà bần.
(Phép thuật của anh không đủ đối chọi với ông ta đâu) Alice lộn 1 vòng và nhẹ nhàng đáp xuống 1 trụ đèn khác. Đôi chân nhỏ đặt gọn lên đầu trụ đèn mà không hề mất thăng bằng.
Hình như nhân vật hóa cá là Ervana, cô có vẻ không thích chiến đấu cho lắmAlice và Seth xuất hiện 2 lần rồi mà chưa có mối liên hệ gì với Việt Nam cả.
Rồi có nhân vật nào hóa cá nhảy xuống biển nữa.
Úi
Vậy tức là cả hai không thể yêu nhau đc ở Thế Giới này ư?![]()
Med nên đổi tên truyện này thành another world và another of another world luôn đi.
Alice và Seth xuất hiện 2 lần rồi mà chưa có mối liên hệ gì với Việt Nam cả.
Rồi có nhân vật nào hóa cá nhảy xuống biển nữa.

Đoạn này không hiểu?

chap này, có thêm lời nói của cô gái nên cực kỳ rối.
Bình thường, đọc truyện của Med, nếu đọc kỹ thì vẫn phân biệt được đoạn đói thọai và đoạn kể. Nhưng trong chap trên, lời nói của cô gái đóng ngoặc đã rối, lại còn để sát với lời nói của nhân vật nam.
Chỉ là med muốn miêu tả cho khác chút. Để in nghiêng mất time >.<. Thôi thì thêm - trước () vậy 
Anyway,chap này hơi mùi mẫn và hơi sến,hì hì hì
Alice đừng dễ xúc động thì coi bộ lại hay hơn.

Hình như nhân vật hóa cá là Ervana, cô có vẻ không thích chiến đấu cho lắm
Shini thì được nhắc đến nhưng hình như chưa xuất hiện thì phải
Ký tên: Tiểu Cô Nương



Nếu các nhân vật nước ngoài dần xuất hiện thì việc đó đồng nghĩa với trận chiến sắp tới có quy mô toàn cầu.
Và sẽ hay hơn nếy Nhân không phải là trung tâm duy nhất của trận chiến ấy.
Med Comment 1 chap nữa đến LY![]()
Trốn gái như trốn ma quỷ.

Mình nghĩ Nhân cứ tự nhiên, bình thường, tỉnh như ruồi thì ai làm được gì chớ.
Ngầu một tí, phải ngầu một tí.
Nhưng lỡ Như kéo lên sân khấu thì mần răng 
Mà nói thiệt thằng Nhân đã đủ nổi tiếng trong trường rồi. Việc tránh có thêm một sự nổi tiếng nữa cũng không thừa nhưng phải nói là thay vì trốn tránh thì nên dứt khoát.

"Thiếu" chứ không phải "thiệu"Thiệu chữ dụ Sorry. MÀ sao tên gia hiểu nhỉ

Med Comment Chap sau dến Ly rồi
Dạo này em Ly cứ réo miết. Đến chap 56 mới cho em ấy raCũng may chưa cắt vai



Thời buổi nào rồi.-Chay mau tụi bây. Thằng đó là phù thủy. Tên nói lúc đầu hét lên và nhạy vọt lên xe rồ gas chạy mất
Thú vật gì mà lắm nguyên tắc, lắm đồ chơi hơn người nữa.Đó chẳng phải là vật định tính sao. Lẽ nào Nghi đã đưa nó cho Nhân. Sao Nghi dám thế chứ. Cô sẽ gặp rắc rối to cho xem.
Đoán ngay người ở cuối truyện là Ly mà![]()
Med từng nói sẽ có chap Nhân bị bầm dập
Mình cứ tưởng là nặng hơn cơ![]()
Đạ khái như con caprico vậy 
Nếu như chiến tranh toàn cầu nổ ra, sẽ có từng đám con trai là fan của từng cô gái thằng Nhân quen xuất hiện

LÀm gì mà giang hồ kéo đến tìm thằng ku này nhỉ, mình thấy ngoài đời quen biết hay chơi thân với ca sĩ làm gì tới nổi như vậy. Hay là con Ngọc này quen biết với Mafia.

Thời buổi nào rồi.
Đáng lẽ bọn kia chỉ nghĩ đến việc Nhân dùng trick lừa tụi nó, cứ thế xúm vào đánh túi bụi thì lửa to cũng tắt ngúm thôi.
Mi thấy ở real mà có ngọn lửa bốc cao 3m uốn éo theo sự điều khiển thì mi nghĩ trick gì 
Thú vật gì mà lắm nguyên tắc, lắm đồ chơi hơn người nữa.
Med Comment Ly thích chap này lắm![]()


Ôi
Không nhận ra Ly ở phần 1 nữa
Mạnh quá à![]()

Không hiểu là hai người này với Alice, Seth và Ervana có phải là cùng phe không nhỉ?

Merlan liệu có phải là Final Boss? Hay người này chính là một trong hai cô gái ở chap Cây Và Lá![]()
Với lại TCN có thể xem cách miêu tả mà 
nên thêm "có" vàotrên một cái cây cao, 2 con người đứng và ngồi vắt vẻo
sửa chữ "cay", thêm "một cái"hai hàng cay mọc dài theo hai bên, 1 bóng đỏ vàng xuất hiện
thêm "bị" và thay "với" bằng "bởi"Cả hai nhảy ngay xuống đất mà không hề tổn hại gì với ngọn lửa
3 câu này dễ gây hiểu sai ý-Đó là … Đứa con gái nói.
-Nào, Cô gái tiến lại
-Á! Cô gái hét lên đau đớn
rộng hơn và mạnh hơn cái gì :-PCảm nhận của tôi mạnh và rộng hơn nhiều.
3 câu này dễ gây hiểu sai ý

rộng hơn và mạnh hơn cái gì :-P

Ừm, việc Ly trở về có vẻ hơi bị gượng.
Ý axe là med muốn làm cho Ly ấn tượng 
Có nhất thiết phải chào đón bằng một trận đấu?
Bởi vì, việc xuất hiện của 2 người kia giống như là mở màn(nghĩa đen) cho Ly đi vào Việt Nam vậy.
Tại sao hai người kia rút lui? Không phải họ nhỉnh hơn Ly sao? Việc gì phải "chưa cần đâu anh yêu", "ừ phải đấy em yêu", "bái bai"
:-|

Med Comment Ly thích chap này lắm![]()
Med Comment Chap kế là battle của Nghi![]()