Gabriel ngồi vơ vẩn chơi trên ban công một tòa lâu đài cổ kính. Sau lưng hắn, những tiếng thì thầm vang lên rất nhỏ, lại cách hẳn một khoảng tường đá dày cộp nhưng hắn có cái vẻ của một người đang thích thú lắng nghe câu chuyện. Gã ma cà rồng chúa kia chắc chắn đang rất tức giận, nhưng lời nói của hắn chẳng thể hiện một tình cảm gì rõ ràng với hình dáng xinh đẹp đang phủ phục trước mặt.
"Fiona ... Quả nhiên ngươi đã làm ta thất vọng. Có mỗi một việc đơn giản mà làm cũng không xong ..."
"Nhưng ... thưa ngài ... Tôi đã bị một vampire khác chặn đường ! Cô ta quá mạnh so với tôi ! Xin ... xin lỗi ngài !"
Vampire Lord chạm nhẹ ngón tay vào trán Fiona, lẩm bẩm :
"Memoir Absorbtatum"
Từ trán cô gái, những sợi ánh sáng bạc thò ra, cuốn quanh ngón tay và hòa vào cơ thể hắn. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện hình ảnh cô vampire toàn màu hồng với cú đấm nháng lửa. Trầm ngâm hồi lâu, hắn chợt nhận ra Fiona vẫn đang đờ đẫn quỳ trước mặt hắn.
"Thôi được ... Lui đi."
Khi bóng cô gái khuất hẳn sau cánh cửa, hắn mỉm cười mãn nguyện, thầm nhủ :
"Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi ... Ẩn nấp giỏi lắm, ta phải công nhận. Mang sức mạnh của ta, nhưng không bao giờ thể hiện ... Ôi những mảnh linh hồn tan vỡ ... Đến bao giờ ta mới có thể tìm lại sức mạnh năm xưa ?"
Hắn đi loanh quanh một lúc, rồi bước ra khỏi căn phòng đầy những bức tranh quý tộc mặt quỷ.
Gabriel ở ngoài ban công nhếch mép, nghĩ thầm :
"Ngươi hơi bị tham quá rồi. Vừa cướp lại một mảnh ở dinh thự cổ, lại vừa có thông tin về mảnh tiếp theo ... Trên đời, may mắn cứ đến liên tục như thế mà còn phàn nàn thì ngươi thật là bụng to quá đó. Nhưng lần sau này, chắc sẽ không trơn tru nữa đâu ... bọn nghiệp dư đã xía vào rồi, Draconis ạ."
*****
Bóng tối dần dần phủ chụp xuống Old Flower. Với những cư dân kỳ lạ nơi đây, bóng tối không hẳn là mối đe dọa với họ, mà đôi khi còn là môi trường quen thuộc, thậm chí một số còn cảm thấy thoải mái hơn hẳn ban ngày. Trong bóng tối, rất nhiều kẻ có thể làm những việc mà ban ngày không thể làm.
Gabriel đứng trên đỉnh tháp chuông, lẩm bẩm :
"Draconis ơi là Draconis, lần này ngươi chơi khăm ta rồi ... Ba trận đấu ở ba nơi ? Làm sao ta có thể tận mắt chứng kiến cả ba cuộc đánh nhau cùng lúc chứ ... Thật là quá mất vui đây mà. Trận ở hai nhà 666, 667 có lẽ là mồi nhử thôi ... Trận với Bruno cũng vậy. Mấy gã sát thủ trong tranh của Draconis chắc chẳng làm được gì nhiều. Có lẽ ta sẽ đi xem số phận của Stacy, dù gì cô ta cũng sắp sửa không còn xinh đẹp được lâu nữa rồi ..."
Hắn tan biến vào không khí, và sau một luồng gió nhẹ, xuất hiện lại trên một mái nhà trong con phố hẹp. Một cô gái tóc hồng, đang run run đối diện Draconis, chúa tể loài Vampire trong chiếc áo choàng đen dài âm u. Sát khí tỏa ra lạnh ngắt, gần như những lưỡi dao tỏa ra trong không khí, thể hiện sức mạnh của hai con ma cà rồng thuộc hàng cực hiếm.
"Cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi !" - Cả hai đột ngột đồng thanh.
"Ngươi đã khiến cho ta trở nên như thế này, bây giờ là lúc ta trả lại mối hận này cho ngươi !!" - Stacy hét lên.
"Được lắm, ta cũng đang muốn xin lại nó đây ..." - Draconis mỉm cười, đưa tay ra.
"Cái gì ?"
"Mảnh linh hồn, một phần sức mạnh của ta, điều đã khiến cho ngươi trở thành vampire hiếm. Linh hồn ta đã vỡ tan nát thành nhiều mảnh, văng khắp thành phố này trong trận chiến cuối cùng của ta với gã thiên thần Gabriel chết tiệt đó ... Ngươi đã dính phải nó, đúng không ? Ngươi trốn giỏi lắm ... Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta, một chọi một. Hãy chết đi, và trả linh hồn cho ta."
Gabriel cười khúc khích một mình : "Thật ra là ba chứ không phải hai, cậu Draconis ngốc ạ."
Hai con ma cà rồng cuộn vào nhau trong vũ điệu khủng khiếp của những cá nhân tinh hoa trong một giống loài tinh hoa. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, vang lên một tiếng "SẦM" điếc tai, vòng tròn công lực tỏa ra khiến tất cả những ngôi nhà xung quanh uốn éo cong vặn như đang trải qua một cơn bão lớn. Stacy hạ thấp trọng tâm, quét chân một đường sạt mặt đất nhưng không trúng ai. Bóng đen của Draconis không hiểu sao đã xuất hiện sau lưng cô, đẩy thẳng vào trọng tâm khiến Stacy bắn văng ra mười mấy mét như một con búp bê vải. Lồm cồm bò dậy, Stacy đang thủ thế chuẩn bị khi Draconis lao tới như chớp thì một giọng thầm thì vang lên trong đầu cô :
"Chạy đi, Stacy ... Cô không đánh lại hắn đâu ... Chạy ngay đi ... À quên, trông cô xinh đẹp và quyến rũ lắm ..."
Stacy không hiểu điều gì đang xảy ra thì Draconis đã vồ tới. Cô hét lên :
"Đã quá lâu rồi !!! Ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ CHẠY !!!"
Stacy xỉa tay chặt thẳng vào mặt Draconis. Nhưng tay cô như chạm vào một vật mềm, lạnh và dai. Tai cô nghe lùng bùng tiếng Draconis nói nhỏ : "Captiva Insistaga". Chiếc áo choàng của hắn đã biến thành một bóng đen dày đặc, nhanh chóng cuốn quanh toàn thân khiến Stacy không thể nhúc nhích. Draconis hét lên :
"Trúng này !!"
Rồi chọc tay thẳng vào thân thể Stacy, đang bị trói chặt trong mớ màn đen bùng nhùng. Khi tay hắn chỉ còn cách Stacy vài phân, một tia sáng bạc nhỏ xíu từ trên mái chiếu xuống, đâm xuyên qua bàn tay hắn ngọt lịm. Draconis gào lên đau đớn, lùi lại nhưng vẫn dính thêm bốn tia sáng nữa đâm xuyên qua cánh tay, bả vai, bụng và cổ chân. Một bóng đen cao lớn mạnh mẽ đáp từ trên cao xuống, vươn tay ra đỡ lấy Stacy.
"Bruno !!" - Stacy kêu lên, ánh mắt lấp lánh vui mừng.
"Thằng sát thủ chết tiệt, sao nó không cầm chân được gã chủ quán ? Có lẽ ... đêm nay nên dừng ở đây. Ta bị thương nặng quá !" - Draconis thầm nghĩ. Vụt một tiếng, hắn đã biến mất vào bóng đêm đen mịt mùng. Đứng ở chỗ của hắn, giờ đây là một chàng trai trẻ mảnh khảnh toàn thân trắng toát, đang mỉm cười nhìn Bruno.
Bruno ngẩng mặt lên nhìn, gầm gừ :
"Ngươi ... là ai ? Sao ngươi dám đụng đến Stacy ? Tại sao ta ở đây ?"
Gabriel nhướn mày :
"Đồ ngốc. Nhầm người rồi. Ta không làm chuyện này."
Bruno đặt Stacy xuống đất, vẫn gầm lên lao vào Gabriel. Vừa lúc đó, Julian, Kai và Ren truy đuổi tên sát thủ quý tộc bị mất dấu cũng tới nơi, thấy Bruno chuẩn bị chiến đấu liền nhảy vào hỗ trợ. Gabriel nhắm mắt, thở dài :
"Chà ... Không đứng ngoài xem được nữa rồi."
*****
Draconis trở về lâu đài, ngắm nghía kỹ vết thương của hắn.
"Không thể tin được. Gã chủ quán Satan là một Devil. Hắn ta không thể tạo ra phép thánh Silverstar Incantatem ... Chắc chắn là có uẩn khúc gì đây."