FRM_fan
Legend of Zelda
- 2/5/04
- 955
- 2
Ông anh đánh thì ok thật nhưng mà thái độ của ông anh thì cho thằng em này nói thật, còn thua cả con nít chơi game nữa. Hồi CrazyKiller chỉ anh em tech throw thì lên đứng nói rất mạnh miệng: mấy cái này thì học cái gì, tui đố ông vật được tui luôn đó. Giờ thì lại viết lại y chang những gì người ta nói...thằng em này cũng sợ ông anh thật. Không biết mục đích cuối cùng của ông anh là gì nữa. Chắc kiểu muốn mọi người khen ngợi này tôn sùng này nọ chứ hóa giải chiêu thức gì...Mở miệng thì toàn chê bai người này người nọ còn ông anh thì tham gia tournament mà thậm chí đánh team hay moneymatch dưới nhà Simp cũng chẳng vẻ vang gì còn bị đánh lên bờ xuống ruộng mà cứ to mồm là tụi nó sợ thua tui nên mới không dám đánh với tui
. Thua người ta thì "tui thua là tui vui" mà toàn ấm ức nói này nói nọ. Anh em đánh XBL hằng ngày cũng toàn giải trí là chính, chẳng ai muốn mệt não mà đi so đo từng cái fireball như kiểu ông anh đánh. Tại sao cùng 1 con Akuma mà thằng em này đánh ai cũng khen còn ông anh đánh thì ai cũng chửi là thế lào ??? Đã vậy còn tự xưng là Tokido VN (lạy hồn Tokido mà đánh như vậy chắc em bỏ Akuma thiệt lun quá)
làm thằng em này sợ vãi cả đái ra không dám xài Akuma nữa
Làm sao mà đến nỗi 2 thằng bạn thân chơi chung game đó giờ cũng sợ mà trốn luôn là hiểu rồi. Mỗi người 1 tính cách nhưng mà cũng phải làm sao coi cho được chứ, bây giờ ông nói không đánh với người dở chỉ muốn đánh với cao thủ thì sao không đặt mình vào trường hợp của những người đó mà nói thật chưa bao giờ thằng em này nhận định ông anh là 1 cao thủ thật sự cả mà tối ngày cứ act như kiểu ta là độc cô cầu bại. Miệng quân tử mà lòng dạ tiểu nhân thì khó mà hòa đồng cùng mọi người lắm, thôi thì không hợp được thì tan luôn cho nó lành hen ông anh.
. Thua người ta thì "tui thua là tui vui" mà toàn ấm ức nói này nói nọ. Anh em đánh XBL hằng ngày cũng toàn giải trí là chính, chẳng ai muốn mệt não mà đi so đo từng cái fireball như kiểu ông anh đánh. Tại sao cùng 1 con Akuma mà thằng em này đánh ai cũng khen còn ông anh đánh thì ai cũng chửi là thế lào ??? Đã vậy còn tự xưng là Tokido VN (lạy hồn Tokido mà đánh như vậy chắc em bỏ Akuma thiệt lun quá)
làm thằng em này sợ vãi cả đái ra không dám xài Akuma nữa
Làm sao mà đến nỗi 2 thằng bạn thân chơi chung game đó giờ cũng sợ mà trốn luôn là hiểu rồi. Mỗi người 1 tính cách nhưng mà cũng phải làm sao coi cho được chứ, bây giờ ông nói không đánh với người dở chỉ muốn đánh với cao thủ thì sao không đặt mình vào trường hợp của những người đó mà nói thật chưa bao giờ thằng em này nhận định ông anh là 1 cao thủ thật sự cả mà tối ngày cứ act như kiểu ta là độc cô cầu bại. Miệng quân tử mà lòng dạ tiểu nhân thì khó mà hòa đồng cùng mọi người lắm, thôi thì không hợp được thì tan luôn cho nó lành hen ông anh.
mặc dù tui chơi SSF4 bằng 3DS nhưng tui cũng tự hào vì đc sử dụng Char mình yêu thích là đc rồi ( ban đầu định manh Akuma nhưng sau đó main Cody vì tính tui giống anh ấy( chán đời
))


