- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Thì ra đây là lý do cả bọn thoát khỏi Bẫy Bùn
Nghi giả nai như thật ấy nhỉ?
Đến ta còn....bị lừa
Nghi giả nai như thật ấy nhỉ?
Đến ta còn....bị lừa

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Cả chap thì chỉ có mỗi khúc này là ta không vừa lòng, Med àNhân thẫn thờ. Vậy là từ giờ nó đã trở thành lẻ loi. Ngay khi Eigand đưa ra lệnh truy bắt nó, Nghi đã bảo Ly đi xóa sạch kí ức những người thân thuộc với nó. Không phải vì họ mà là vì chính nó. Nếu thế giới săn lùng nó, bao gồm con người lẫn những người phép thuật, họ sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là họ không nên biết nó tồn tại.
Nhân cay đắng và muốn khóc. Nó còn không có dịp tạm biệt cha mẹ. Nghi đã ngăn cản nó theo Ly. Nó đã tức giận và quát mắng Nghi. Nhưng cô chỉ lặng lẽ đứng cho nó xả cơn giận. Nhân chỉ còn biết chấp nhận điều này.
-Đừng buồn, anh Nhân. Anh còn bọn em mà. Nguyệt nắm tay nó an ủi.
-Kế tiếp sau đây Nghi ? Ly hỏi.
-Mình không biết. Nhưng chúng ta có thể bảo vệ Nhân vĩnh viễn.

Dụng ý cũng phải áp dụng cho đúng^ sẽ suy nghĩ nhưng ai biết dụng ý của ta đâu đó![]()

Ủa, tưởng sẽ tiếp tục bên topic Hai thế giới...?
He he, coi bộ cuối cùng Nhân lúc này cũng sẽ bắt đầu bước vào cuộc hành trình thật sự đi tìm định mệnh của mình. Tại sao cậu là Key? Tại sao cậu lại được chọn ? Phoàng Hượng là ai? Liệu đã từng có một cô gái tên Nghi? thân phận thực sự của Nam - khắc tinh của Nhân? Liệu cậu ta có phải là Lock.
Câu hỏi cuối cùng là : nhân tra chìa khoá của mình vào ổ nào sẽ lọt ?






Thế thì cái "chìa khoá" là để cho vui à? Phải có ý nghĩa gì chớ? Lock không cần phải là người, có thể là nguồn sức mạnh nào đó hoặc trừu tượng hơn là chìa khoá ý nghĩa tinh thần, chìa khoá cho sự đoàn kết..v..v...
Troll nhất là : chìa khoá là thanh kim loại nhỏ dùng để mở...ổ khoá
Thật sự nó mang ý nghĩa khác mà chỉ có dăm người biết (<6)Bây giờ thay vì nói " Em Nghi của tôi" thì sẽ thay bằng "Em Phượng của tôi"
Sự thay đổi đột ngột này khiến mình chưa quen lắm
Trong tâm trí đã quá quen với nv tên Nghi rồi, mặc dù cô là giả........
Và ta tin Nghi thật sẽ không bao giờ xuất hiện, nhỏ này hiền lành ko thích đánh nhau nên sống ẩn dật
Cái tên "Nghi" đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người
Mỗi lần nhắc đến nv nữ chính thì trong ký ức người đó đều xuất hiện chữ "Nghi"
Nhưng rồi sẽ phải quen thôi, sự thay đổi này là cần thiết
Mặc dù ta thấy Phượng sống quá lâu với thân phận Nghi đến nỗi có khi cô cũng hơi hơi quên cả tên thật lẫn ngoại hình thật của mình
Chap tới Nghi có trở lại hình dạng thật ko?
Điều đó càng khiến cô trở nên lạ lẫm trong mắt Nhân và bạn bè![]()
Đẹp hơn nữa ai chịu nổi 
Thật lòng là mấy chap gần đây tớ thấy ko được như mình kì vọng :(
Thứ nhất là sự chuyển biến của Nam. Tớ cảm giác như med bỏ quên Nam đã khá lâu, và tự dưng đùng một phát lôi cậu ta lại khi cần. Nam dù gì cũng là bạn thân của Nhân, tớ nghĩ cậu có thể phát triển nhân vật tốt hơn. Cho thấy lòng ganh tị của Nam nó đi lên từ từ, hợp lý, chứ như thế này hơi bị đột ngột. Đặc biệt là chi tiết Nam cầm lọ thuốc uống ực một phát. Nghiêm túc mà nói, nếu là bản thân tớ, tớ chắc chắn sẽ không uống một lọ thuốc của một gã thầy bói đưa cho mình, dù ông ta có tiên đoán chính xác thế nào đi nữa. Ít nhất Nam cũng nên do dự hơn, chứ chỉ vì một câu nói mà uống thuốc từ một gã lạ mặt, mới gặp lần thứ 2, lại còn tỏ ra bí hiểm, thì... Thay vì một chap flashback, cậu nên lồng ghép những chi tiết đó vào từng chap, song hành với Nhân, như vậy sẽ hơn rất nhiều.
Thứ 2, cái này tớ xin nhận trước là có thể do tớ không đọc kĩ, hoặc tớ đã quên, nhưng việc họ Huỳnh xuất hiện như thế này theo tớ là quá đột ngột, và thiếu back story. Tớ biết là med có viết vài chap về những việc vài thành viên họ Huỳnh đang thực hiện, nhưng nó không cho thấy được cái dòng chảy ngầm của câu chuyện. Kiểu như đọc xong người đọc sẽ thắc mắc là những nhân vật này là ai, họ đang làm cái gì, chứ không cảm nhận được một âm mưu lớn đang tới gần. Thêm nữa là việc họ Huỳnh tuyên bố như vậy với cả thế giới. Mục đích của họ là đánh lạc hướng đi, nhưng tại sao lại làm vậy khi mà lâu nay rất ít người biết đến sự tồn tại của họ, và ngay cả những người biết phép thuật cũng ko cho họ Huỳnh là mối đe dọa. Bỗng dưng làm như thế chẳng phải là hút hết sự chú ý không cần thiết vào mình sao? Vd như Nghi (hay Phượng) đã phát hiện ra ngay lập tức họ có mưu đồ khác. Nếu họ cứ ẩn mình, lặng lẽ làm việc thì chưa chắc cô đã biết.
Tuy nhiên tớ thấy việc Nhân phản ứng gay gắt với việc đột nhiên phải rời xa người thân là hợp lý, mặc dù tớ nghĩ med có thể miêu tả tâm lý Nhân tốt hơn. Sự nghi ngờ những hành động của Nghi, sự buồn bã khi bị cuốn vào vòng xoáy này, nếu med viết ra, chứ không phải là chỉ vài câu thoại, thì người đọc có thể thông cảm với Nhân hơn rất nhiều.
Anw, đó là ý kiến cá nhân của tớ, góp ý chứ ko có ý bash gì med hết, vậy nhé.

Đặc biệt là khi đây là cơ hội duy nhất. Nam chỉ có một lần gieo xúc sắc. Cơ hội 50/50 và cậu nghĩ cậu ta đá thắng hay thua 



Nếu có thể nói về họ thì med chỉ có thể nói vào phần 3 khi thân phận họ dần hé lộ. Med có thể tiết lộ rằng Eigand là kẻ đứng đầu và ông ta đã bị họ Huỳnh trục xuất và rơi vào quên lãng. Thậm chí họ không biết ông ta có còn tồn tại hay không( và giờ thì họ biết rồi). Eigand đã trốn ở một nơi bí mật đấy nhé.
Nếu Nhân quá ẹ thì xin thứ lỗi vì dù sao đây cũng là truyện đầu tay trên mạng.

Tớ cũng đồng ý chúng ta viết để giải trí, viết vì niềm đam mê văn chương của mình
Cho nên tính logic của câu chuyện đôi khi sẽ ko được hoàn hảo lắm :)
Còn về Nhân thì chúng ta đã thống nhất rằng nên học cách chấp nhận về những mặt chưa hoàn hảo của Nhân
Có gì thì bọn tớ sẽ góp ý nhẹ nhẹ thôi, Med à
Vì vậy đừng có tự ti về mainchar của mình ko đc hoàn hảo nhé![]()
Còn về Nhân thì là điều lâu dài rồi, ta biết nó không được lòng mọi người lắm nhưng kệ vậy :(Ấy, med có đọc nhầm ko thế, tớ ỦNG HỘ việc Nhân hành động như thế mà![]()
Chỉ là lúc đó nghĩ ko nên kéo dài quá về việc gấp rút thôi 


chà 1 bài cmt dài thể hiện sự quan tâm của đọc giả với tác phẩm. Thật đáng ghen tị quá đi![]()
Mặc dù spoil ra vài cái nhưng sắp gõ rồi 
Đừng lo
Nhân ko hoàn hảo cũng chả sao
Sai đâu sửa đấy là đc mà![]()
vứt quách nó là xong chứ gì 


Đồng ý là với cách đi từ từ để nâng cao sự ghen tức thì có thể cho người đọc khỏi bật ngửa. Nhưng như thể làm mất đí sự kịch tính khi người đọc chợt bật ngửa “Úi trời, thằng Nam này sao tự nhiên có phép thuật và điên lên”
Mấy cái flashback chỉ là để giải thích cho tường tận thêm vì nếu đọc kĩ từng chap có sự xuất hiện Nhân, Nam và các cô gái thì bạn sẽ biết lúc đó Nam đã hình thành sự nghi ngờ hay ghen tỵ rồi. Bởi vì thới điểm Nam nhận được lời bói còn sớm hơn cả mấy chap Ngọc hẹn đi chơi với Nhân nữa kìa. Đây là sự chuyển biến lâu dài chứ không đùng một cái. Flashback chỉ là chỉ rõ ra những điểm mấu chốt hình thành sự đố kị của Nam.
Bây giờ thì med mới hiểu ra văn mạng có khác. Họ không quan tâm nó logic hay hợp ý thế nào. Họ chỉ cần biết Mainchar làm thế này, nữ bày tỏ tình cảm thế kia có được không, có đúng lệ thường không. Về mặt này, med thừa nhận mình thất bại.
