Chào mọi người, mình nghe bạn mình nói anh em trong Forum gamevn tâm sự nhiệt tình nên hôm nay cũng thử ghé qua thăm thấy anh em nhiệt tình thiệt, mình xin mượn nick thằng bạn mình nhờ anh em tư vấn cho mình xíu.
Mình và bạn gái quen nhau cung lâu, cũng có tính chuyện sau này sẽ cưới.
mình thì thương ấy nhiều, chiều ây hết, đi đâu làm đi cũng đèo theo hết, và ấy có đi đâu cũng là mình chở đi, làm gì cũng nhờ mình hết, những quen nhau lâu rồi cũng có gây nhau, và mình cảm thấy bình thường ấy cũng ko quan tâm mình, ấy ko thích những tật của mình thì mình sửa vì ấy hết yêu mà phải chịu thôi, nhưng riết rồi thấy ấy hết muồn mình sửa này thì lại tới cái khác, mình thấy ấy ko chấp nhận con người mình thì phải, ấy nhờ thì chuyện lớn nhỏ gì mình cũng làm, ngược lại mình nhờ thì dù chuyện nhỏ nhất ấy cũng ko chịu làm dùm hoặc ko làm được, mình nói thì ấy cũng ko thèm để tâm nghe rồi thì coi như xong qua là đâu vào đấy.
Tình hình như vậy là sao đây, vừa mới khoản 2 tuần trước cũng vì việc sửa này sửa kia này, và cũng nói chia tay, có nên tiến tới ko anh em tư vấn mình với.
có vài người bạn mình nói do mình chiều quá nên giờ bị ấy leo lên đầu rồi. :(
Mình và bạn gái quen nhau cung lâu, cũng có tính chuyện sau này sẽ cưới.
mình thì thương ấy nhiều, chiều ây hết, đi đâu làm đi cũng đèo theo hết, và ấy có đi đâu cũng là mình chở đi, làm gì cũng nhờ mình hết, những quen nhau lâu rồi cũng có gây nhau, và mình cảm thấy bình thường ấy cũng ko quan tâm mình, ấy ko thích những tật của mình thì mình sửa vì ấy hết yêu mà phải chịu thôi, nhưng riết rồi thấy ấy hết muồn mình sửa này thì lại tới cái khác, mình thấy ấy ko chấp nhận con người mình thì phải, ấy nhờ thì chuyện lớn nhỏ gì mình cũng làm, ngược lại mình nhờ thì dù chuyện nhỏ nhất ấy cũng ko chịu làm dùm hoặc ko làm được, mình nói thì ấy cũng ko thèm để tâm nghe rồi thì coi như xong qua là đâu vào đấy.
Tình hình như vậy là sao đây, vừa mới khoản 2 tuần trước cũng vì việc sửa này sửa kia này, và cũng nói chia tay, có nên tiến tới ko anh em tư vấn mình với.
có vài người bạn mình nói do mình chiều quá nên giờ bị ấy leo lên đầu rồi. :(
Chỉnh sửa cuối:



