-hmm...
-về cơ bản, nói chung chung thì nên học 2 trường, cơ là học CĐ xong có thể liên thông lên ĐH và vậy là trong 4-4,5 năm có 2 bằng ĐH, dễ kiếm việc làm hơn. Bác chú ý là CĐ liên thông lên ĐH là được cấp bằng chính quy, chứ ko như bên tại chức là "bằng ĐH tại chức".
-đặc biệt là tập trung lấy bằng kinh tế trước vì nó rộng cửa

.
-nếu mà 2 ngành khác khối thì dĩ nhiên là ko nên rồi (ví dụ 1 bên ngữ văn 1 bên kinh tế thì rõ ràng là ko ổn), còn 2 ngành cùng khối thì năm đại cương học rất giống nhau nên ko lo, các môn mà trường nào cũng học càng ko lo. Đến khi chuyên ngành thì học ít lại hẳn thành ra cũng ko đến nỗi là phải no-life để học (trừ phi học KHTN thì có 1 ngành cũng no-life

). Rồi ví dụ mà học trường này bị rớt môn này mà ở trường kia mình đậu, thì xin chuyển điểm ko sao hết, h cũng khá nhiều trường cho phép vụ này rồi

.
-thực tình thì naz chưa đọc kĩ #1 sry

, nhưng mà nghe title là hiểu chủ topic muốn hỏi gì rồi nên trả lời thôi ^^
-còn chuyện quen biết mới có việc làm thì...cái đó là hiển nhiên mà

...thậm chí 1 gói thầu giá chục tỉ, thì vẫn dựa trên nguyên tắc này thôi

. Naz mà là chủ thì cũng thế, tuyển ng` quen là chính.
-cái mấu chốt ko phải là "quen biết", mà theo naz nghĩ ở đây là
"lòng tin", ở đâu cũng vậy thôi, bằng cấp thể hiện trình độ của mình, nhưng đâu có thể hiện được đạo đức của mình? Nói thiệt chứ có khi ng` quen xa của mình mà mình còn ko tin tưởng 100% được thì sao tin được thằng ng` lạ?
-nếu có 2 ng` đến xin làm lính cho bạn, 1 người rất giỏi và được việc nhưng mà bạn ko quen biết, 1 thằng dở hơn có thể fail chỗ nào đấy nhưng bạn chắc chắn nó ko bao h đâm sau lưng mình, bạn chọn ai?

Nếu chỉ làm việc với vài triệu - chục triệu thì ng` ta ko quá chú trọng vấn đề, chứ mà làm chủ, cầm tiền 9 10 chữ số thì thường họ cẩn thận là trên hết. Các bác đừng trách xã hội vì thực ra cả tg này ở đâu mà chả vậy XD.
-nếu muốn "dùng thực lực thể hiện bản thân" thì tốt nhất là làm khoa học

, nơi đó làm việc vì tư lợi cá nhân và vì tiền ít hơn thương trường ^^; nên vấn đề lòng tin cũng ko được đặt nặng bằng. Đặc biệt là trong 1 cty thì ngoài "sóng nổi" còn có "sóng ngầm", nếu ko có ng` mà mình tuyệt đối tin tưởng, nó đâm sau lưng thì chỉ có thân bại danh liệt ^^.