Ghost không ảnh hưởng lên Normal là vì chúng không sợ ma, thế thôi!
Một số loại sinh vật nhất định không có khả năng tự hoàn thiện khả năng phản xạ.
Đặt vấn đề thực tế, tại sao con người sợ ma? Bản chất nick của tớ là spooky_dragons, nghĩa là Rồng ma, nên tớ cũng giải thích được.
Giờ hãy nhìn cái hình này nhé!
[Spoil]
(^_^)
[/spoil]
Bạn nhìn thấy gì trong đó? Một cái mặt cười đúng không?
...
Không đúng! Đó chỉ là các các kí tự ngẫu nhiên được ghép lại thôi! Vậy tại sao bạn nghĩ đó là 1 cái mặt cười? Vì đó là phần trung ương thần kinh có nối liền với dây thần kinh thị giác, khiến ta "liên tưởng" và "dự liệu" sẵn một số thông tin nhất định sẽ-xuất-hiện-ngay khi ta nhìn thấy một thứ gì đó.
Con người sợ ma thực sự là do sự liên tưởng và tiềm thức con người. Tại sao đi đêm lại sợ ma? Trong ban đêm, không khi có độ ẩm cao hơn, cộng với sự yên lặng, tạo cho con người điều kiện thích hợp để "cảm giác" được một số hạ âm do vận động địa chấn thường xuyên sâu dưới lòng đất mang lại (chỉ là "cảm giác" chứ không phải là "nghe" nhé!).
Theo bằng chứng sinh vật học biện chứng, hạ âm có thể đem lại cảm giác sợ hãi cho con người. Lý do là trong hàng nghìn năm trước, lúc con người còn sống cuộc sống săn bắt, thì trong lúc con người rình một con mồi, con người cũng chính là mồi để các động vật khác như hổ, báo, beo... rình lại vậy. Lớp chân của các loại động vật này có một lớp đệm da êm, gần như không phát ra âm thanh, nhưng vẫn phát ra hạ âm với biên độ tương đối lớn. Chính chọn lọc tự nhiên đã đào thải những cá thể con người không nghe được loại âm thanh này, và những người có khả năng nghe được thì còn sống do kịp thời bỏ chạy. Sau đó, trong quá trình tiến hóa, xét về cả tiến hóa sinh học lẫn tiến hóa xã hội, khả năng này không còn cần thiết cho con người nữa nên ngày càng bị mai một, tuy nhiên, cảm giác "sợ hãi" do hạ âm mang lại thì vẫn còn.
Kết hợp với điều này và sự liên tưởng, khi không có bất cứ thứ gì để "liên tưởng đến", và trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là "ma", nên thành ra con người mới sợ ma, mặc dù chẳng biết ma là cái gì cả...
Như vậy, nói về các Pokémon type Normal, các Pokémon này có khả năng nghe được hạ âm và cả siêu âm, và vì tập trung năng lượng cho khả năng này cùng với một khả năng khác nên có một số hạn chế so với các type khác. Một khi nghe được rõ ràng hạ âm, thì đâm ra Pokémon nhận biết được rõ ràng cái gì mình đang phải đối mặt. Nếu dùng sinh học hiện đại để giải thích, có thể nói từ xa xưa, tổ tiên type Normal của các Pokémon là Arceus, bản thân là thánh, không sợ ma, nên di truyền, tiến hóa... blah blah blah thành ra cũng chẳng sợ mà