Ác Quỷ 666
Mr & Ms Pac-Man
- 15/10/08
- 151
- 24
Phân tích tý về bản thân em và địch
EM : Người nhỏ con , dáng đẹp ,cao 1m65 , nhưng mặt xấu , vui tính , học ra học chơi ra chơi , được nhiều bạn bè người thân quý mếm , đã từng qua 2 đời gấu , học lực trung bình nhưng rất thông minh , chém gió thì bình thường
Tình yêu của em: cao , tầm 1m7 , dáng thô , sống nội tâm , người lúc nào cũng cúi đầu xuống như bị gù , mặt thì lúc nhìn xa thì bình thường , nhìn càng gần càng xấu , nhưng hok hiểu sao em lại kết , học lực thì chắc trung bình , nhưng không thông minh , rất ít nói chuyện với con trai và có rất ít bạn
_________________________
Nhật ký :
3 Tuần trước : địch bị kêu lên bảng , lúc đầu chả chú ý , nhưng nhìn giống gấu cũ , nên nhìn tý rồi đi tập trung học
2 Tuần trước: tự nhiên ngứa mắt , nhìn chằm chằm em nó
1 tuần trước : Giống như trên , nhưng em nó vẫn hok quay lại nhìn , chắc tập trung học quá
1 Ngày trước : có cơ hội ngồi ở dưới em nó , tự nhiên nhìn chăm chằm , em nó nhìn lại mình , mình vẫn nhìn tiếp , rồi có cơ hội bắt chuyện khi có đám con gái bạn nó hỏi bài mình ( mình thuộc dạng thông minh nhất lớp ) , nhưng em nó vẫn không bắt chuyện với mình , rồi mình đành bắt chuyện trước , nhờ mai chở về giùm , em nó nói ờ
30/8/2011 : em ra ngoài trường đợi em ấy , đã thấy bóng dáng , em định đi tới , nào ngờ gặp đám con gái bạn nó bao quanh nó , em đành đứng đó vì nhát , bắt em nó chờ 5 phút , rồi em nó đi luôn
31/8/2011 : Nhục không thể tả được , được ngồi gần phía dưới em nó , nhưng bị thằng khốn nào đó mắc dạy kêu sao cho thằng này tự nhiên ngồi ở đây , làm em nó lo sợ , rồi đợi lúc đang làm bài tập , kêu em nó quay xuống , hỏi mai chở tui nha , em nó quay lại làm lơ . Hỏi đứa em của mình thì nó nói là do ông cho nó leo cây , vì nó đợi em mà em không xuất hiện , nó tức nên nó giận , làm sao để nó không giận mình nữa đây
1/9/2011 : Ngày hôm này là ngày em gặp em đó nhiều nhất trong trường , hok hiểu sao em đó cữ lãng vãng bên lớp em ( có thể em đang TDTT ) , kể cả ra về , em đó đi bộ chổ em đứng , định bắt chuyện nào ngờ có con nhỏ bạn nó đứng , lại giống như 2 ngày trước , quay mặt lại , nhờ thằng khác chở về tiếp ( em hok dám nói chuyện với em đó )
Nhận xét em nó của bạn em : Nhìn xấu , mặt như con đao đao , , ít nói chuyện với con trai , chỉ nói chuyện với con gái ---------> Không hợp với em nhưng sao em lại thích nhỉ
3/9/2011 : tưởng không gặp được em ấy khi đến lớp ,nào ngờ sau khi bỏ 15 phút ra chơi đợi em ấy , cuối cùng cũng nhìn thấy em ấy đi 1 mình , định qua làm quen nhưng tại sao chân không nhấc lên nổi , làm em ấy đi về lớp luôn ( ôi , tại sao em lại cao hơn anh , nếu em lùn hơn anh , anh hok nhát như vậy đâu
)
5/9/2011 : ngay khai giảng , lúc gần về , em lại thấy em nó đùa giỡn với đám bạn , thật hồn nhiên dễ xương biết bao
. buổi tối học thêm , cô cho bài kiểm tra , em cố gắng làm thật nhanh , để nhìn em nó , nhưng hình như em nó coi em như người vô hình
Mà hình như trong đầu em nó toàn việc học , thấy cô sửa bài , ai cũng ngồi nói chuyện , chỉ riêng em nó chép bài sửa vào vở thôi
..... ( vẫn chưa nói được em nó 1 câu gì , nhưng chắc em nó đang gek em lắm đây bởi vì trong lớp em nó biết em nhìn em nó suốt buổi học , em nó liếc nhìn em , em vẫn nhìn thẳng vào em nó
)
Hôm nay 6/9/2011 : lại như thường lệ , ra chơi ngồi ngắm em nó đi qua mua đồ ăn , ôi thật dễ xương biết bao
, rồi khi đi về lớp , thấy em nó tự nhiên đợi ở kế bên mình, mình lộ mặt ra khỏi lớp , nào ngờ đám con gái đứng trước cửa , cười với mình 1 cái , rồi em nó đi luôn
( không hiểu em nó có hiểu lầm không nhỉ
) . Hôm nay mới sắm được bí kiếp của gái của quarker , chắc áp dụng thử quá
Hôm nay 9/9/2011 : em đã được sờ ngực em nó đây
, cũng cảm ơn thằng bạn , nó đẩy em vào em nó , em té vào người em nó , tay đụng phải cái gì mềm mềm
, em quay lại nhìn phía sau là em nó , em nó thấy em lơ luôn
, em cũng lơ luôn
( chưa nói câu xin lỗi
) . Lần này hok biết em ăn dưa bở hay không mà em nhìn con bạn em nó ( đế nhìn em nó , thấy em nó liếc trộm em , hay là do em bị hoang tưởng nhỉ
)
____________
À , khi con con gái ghét 1 thằng con trai , sẽ có cơ hội thành cặp hơn là con gái lơ con trai đúng hok nhỉ
________________________-
Và bây giờ làm sao , em có quá nhát hay không , địa chỉ nhà , info em điều biết cả rồi , điện thoại thì muốn là có ( nhờ đám bạn của em là xong hết ) , nhưng em thích em tự động xin hơn , mà điều bất lợi nhất là em lùn hơn em nó rất nhiều hok biết tán có đổ hok nữa
Mong các bác tư vấn thêm ạ
Cảm xúc của em đây
The Last Girl-TiQ ft. Shelby , lên gu gờ tìm nha
____________
Vì tình yêu đích thật nên sẽ có nhiều bài viết tại các diễn đàn khác nhau để mong nghe cao kiến của các bác . Mong các bác hãy giúp đở con người nhỏ bé có trái tim đang yêu mãnh liệt như vậy
EM : Người nhỏ con , dáng đẹp ,cao 1m65 , nhưng mặt xấu , vui tính , học ra học chơi ra chơi , được nhiều bạn bè người thân quý mếm , đã từng qua 2 đời gấu , học lực trung bình nhưng rất thông minh , chém gió thì bình thường
Tình yêu của em: cao , tầm 1m7 , dáng thô , sống nội tâm , người lúc nào cũng cúi đầu xuống như bị gù , mặt thì lúc nhìn xa thì bình thường , nhìn càng gần càng xấu , nhưng hok hiểu sao em lại kết , học lực thì chắc trung bình , nhưng không thông minh , rất ít nói chuyện với con trai và có rất ít bạn
_________________________
Nhật ký :
3 Tuần trước : địch bị kêu lên bảng , lúc đầu chả chú ý , nhưng nhìn giống gấu cũ , nên nhìn tý rồi đi tập trung học
2 Tuần trước: tự nhiên ngứa mắt , nhìn chằm chằm em nó
1 tuần trước : Giống như trên , nhưng em nó vẫn hok quay lại nhìn , chắc tập trung học quá
1 Ngày trước : có cơ hội ngồi ở dưới em nó , tự nhiên nhìn chăm chằm , em nó nhìn lại mình , mình vẫn nhìn tiếp , rồi có cơ hội bắt chuyện khi có đám con gái bạn nó hỏi bài mình ( mình thuộc dạng thông minh nhất lớp ) , nhưng em nó vẫn không bắt chuyện với mình , rồi mình đành bắt chuyện trước , nhờ mai chở về giùm , em nó nói ờ
30/8/2011 : em ra ngoài trường đợi em ấy , đã thấy bóng dáng , em định đi tới , nào ngờ gặp đám con gái bạn nó bao quanh nó , em đành đứng đó vì nhát , bắt em nó chờ 5 phút , rồi em nó đi luôn
31/8/2011 : Nhục không thể tả được , được ngồi gần phía dưới em nó , nhưng bị thằng khốn nào đó mắc dạy kêu sao cho thằng này tự nhiên ngồi ở đây , làm em nó lo sợ , rồi đợi lúc đang làm bài tập , kêu em nó quay xuống , hỏi mai chở tui nha , em nó quay lại làm lơ . Hỏi đứa em của mình thì nó nói là do ông cho nó leo cây , vì nó đợi em mà em không xuất hiện , nó tức nên nó giận , làm sao để nó không giận mình nữa đây
1/9/2011 : Ngày hôm này là ngày em gặp em đó nhiều nhất trong trường , hok hiểu sao em đó cữ lãng vãng bên lớp em ( có thể em đang TDTT ) , kể cả ra về , em đó đi bộ chổ em đứng , định bắt chuyện nào ngờ có con nhỏ bạn nó đứng , lại giống như 2 ngày trước , quay mặt lại , nhờ thằng khác chở về tiếp ( em hok dám nói chuyện với em đó )
Nhận xét em nó của bạn em : Nhìn xấu , mặt như con đao đao , , ít nói chuyện với con trai , chỉ nói chuyện với con gái ---------> Không hợp với em nhưng sao em lại thích nhỉ
3/9/2011 : tưởng không gặp được em ấy khi đến lớp ,nào ngờ sau khi bỏ 15 phút ra chơi đợi em ấy , cuối cùng cũng nhìn thấy em ấy đi 1 mình , định qua làm quen nhưng tại sao chân không nhấc lên nổi , làm em ấy đi về lớp luôn ( ôi , tại sao em lại cao hơn anh , nếu em lùn hơn anh , anh hok nhát như vậy đâu
5/9/2011 : ngay khai giảng , lúc gần về , em lại thấy em nó đùa giỡn với đám bạn , thật hồn nhiên dễ xương biết bao
Hôm nay 6/9/2011 : lại như thường lệ , ra chơi ngồi ngắm em nó đi qua mua đồ ăn , ôi thật dễ xương biết bao
Hôm nay 9/9/2011 : em đã được sờ ngực em nó đây
____________
À , khi con con gái ghét 1 thằng con trai , sẽ có cơ hội thành cặp hơn là con gái lơ con trai đúng hok nhỉ
________________________-
Và bây giờ làm sao , em có quá nhát hay không , địa chỉ nhà , info em điều biết cả rồi , điện thoại thì muốn là có ( nhờ đám bạn của em là xong hết ) , nhưng em thích em tự động xin hơn , mà điều bất lợi nhất là em lùn hơn em nó rất nhiều hok biết tán có đổ hok nữa
Mong các bác tư vấn thêm ạ
Cảm xúc của em đây
____________
Vì tình yêu đích thật nên sẽ có nhiều bài viết tại các diễn đàn khác nhau để mong nghe cao kiến của các bác . Mong các bác hãy giúp đở con người nhỏ bé có trái tim đang yêu mãnh liệt như vậy
Chỉnh sửa cuối:

đồn địch chính là em nó 






