lovefc
Lính mới
- 17/7/08
- 5,219
- 5,731
Rage quá hóa rồ à, đầu tiên thì bảo tôi bắt bẻ câu chữ giờ thì bảo tôi đánh trổng lảng. Tôi đang đi thẳng vào những gì mà cậu nói đây, mặc dù những gì cậu nói có thể tôi ko hiểu được đúng ý nghĩa và giải thích theo nghĩa khác và cũng có thể là ngược lại. lol.Cậu bảo Kaito girl là em của King, tôi phản bác rằng không có minh chứng gì nói rằng nó là em của King cả. Tác giả chưa hề nhắc tới và cũng chưa nhân vật nào trong truyện nêu lên điều đó, cái duy nhất mà chúng ta biết là Kuropi đã ôm nó và bảo " Reina, tôi sẽ bảo vệ nó " vậy dẫn chứng của cậu rằng đó là em của King là gì. "Nếu vì sinh ra sau King mà thành em của King thì đám sinh ra trước King thành anh của King à?" Đấy lại là 1 câu nói đùa mà tôi dành cho cậu.
Vụ King hoàn thiện hay không chính cậu đưa ra đầu tiên, tôi chỉ phản bác rằng cậu ko có bằng chứng gì nó hoàn thiện. Rồi đặt tình huống giả định ngược, giả sử tôi đưa ra giả thiết " bầy kiến đều đã hoàn thiện lúc nằm trong trứng chứ ko cần đến lúc sắp sinh " thì cậu chứng minh bằng cách nào ? "Hay là cậu chui vào bụng Queen" - đây là câu nói đùa thứ 2. Để phản bác lại cậu, thì cậu lại bảo tôi bắt bẻ câu chữ
. Thật sự thất vọng về cậu quá. Để máu dồn lên não rồi kìa.
Chỉnh sửa cuối:
các cấp khác phát triển ở ngoài cơ thể Queen đến khi sinh ra,còn King và em nó nằm trong cơ thể Queen



. Mà ko lẽ Komugi tự sát vì tình theo anh King nên Palm cảm giác tội lỗi ? Cả đoạn về Kaito , số phận của Gon . Hướng phát triển của truyện lắm quá , giờ có hàng tá nhân vật tính cách độc đáo mà mình muốn tác giả nói về họ , chắc ko nói đủ hết mất .