Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
năng lực nào mà chả là của GM :-j
 
Mình thấy giờ thắc mắc cũng giải thích đầy đủ rồi. Các bác chuyển sang chủ đề khác để thảo luận nhé:
1 - Năng lực nào mà bạn cảm thấy là thú vị nhất HxH? Giải thích.
2 - Leorio ko có khiếu về niệm, liệu Leorio lần trở lại sắp tới sẽ có năng lực niệm mạnh không?
---------
Câu 1 : Mình thích nhất năng lực của Gon, đơn giản nhưng thiện chiến. Bao quát cả 3 cự li. Lại ko có điều kiện ràng buộc nào, chỉ đơn giản là tập luyện võ thuật, kỹ thuật di chuyển khí công phòng cấp tốc, nhần nhuyễn phát là trở thành boss rồi.
Câu 2 : Mình nghĩ lần sắp tới Leorio sẽ ko có năng lực chiến đấu mạnh hay support vô đối kiểu "Hô hấp đại thiện sứ", mà là 1 năng lực thuộc dạng support nhưng rất thú vị
 
Tin Capcom bảo ra game Hunter X Hunter ở đâu thế bạn? Cho mình xin cái link được không :x
 
Mình thấy giờ thắc mắc cũng giải thích đầy đủ rồi. Các bác chuyển sang chủ đề khác để thảo luận nhé:
1 - Năng lực nào mà bạn cảm thấy là thú vị nhất HxH? Giải thích.
2 - Leorio ko có khiếu về niệm, liệu Leorio lần trở lại sắp tới sẽ có năng lực niệm mạnh không?
---------
Câu 1 : Mình thích nhất năng lực của Gon, đơn giản nhưng thiện chiến. Bao quát cả 3 cự li. Lại ko có điều kiện ràng buộc nào, chỉ đơn giản là tập luyện võ thuật, kỹ thuật di chuyển khí công phòng cấp tốc, nhần nhuyễn phát là trở thành boss rồi.
Câu 2 : Mình nghĩ lần sắp tới Leorio sẽ ko có năng lực chiến đấu mạnh hay support vô đối kiểu "Hô hấp đại thiện sứ", mà là 1 năng lực thuộc dạng support nhưng rất thú vị

Mềnh thích năng lực của King , thể hiện sự bá đạo :D . Leorio côn đồ cục xúc , heal chay buf thẳng thôi chứ ko có chuyện năng lực đẳng cấp cao đâu .
 
Leorio là 1 quý ông lịch lãm học thức uyên bác nhất của bộ tứ mà bảo cục súc cô hồn :|
 
Càng đọc càng phục bác tô gà. Ra chap nào là y rằng chap đấy có biến bắt fan phải háo hức chờ típ :|.

Kiểu này chắc Gon bị lão hoá, da bọc xương do hoá chaos ( chắc đống bùi nhùi nằm trong đó là già lắm r '.' ) ( nhìn tấm Killua hét lên "Và rồi...Tớ sẽ bắt cậu phải xin lỗi tớ", thấy đống bùi nhùi ở trỏng giống như Gon ông tong teo chỉ còn da bọc xuog :| )

Killua thì có thể sẽ về nhà và xin gia đình chữa trị, rồi chắc bị ở lại. Đúng như câu nói của bố killua "nó sẽ trở lại vì nó là con ta" :|

Ngoài các cách cứu Gon như : killua nhờ người, Hô hấp đại thiên sứ,...thì còn j nữa k nhỉ. Mình nghĩ là Leoric sẽ có 1 skill support imba nào đó :-?.

Chap 316 đọc cái trang thằng đeo kiếng la to tên Gon với killua, killua thì gọi điện và chạy đi, Gon nằm lại...nhìn xúc tích mà thấm thật :|. Tô gà vô đối \m/

Còn cả King và komugi. k biết palm thấy j :-?.
 
Chỉnh sửa cuối:
Palm khóc vì King die, vì trong nó là có 1 phần là kiến, vẫn phải theo quy tắc nhỏ sợ lớn nên khi King có vẻ quỳ trước mặt nó nó đã khóc
 
Như 3 hộ vệ thì thấy King quỳ nó khóc thì đúng, chứ không có cái công thức "nhỏ sợ lớn" nên "lớn quỳ thì nhỏ phải khóc". King quỳ trước mặt con chó con bạch tuộc hay cái thằng đang trông king em (giờ gọi là Kaito) xem chúng nó có thèm khóc không.
Palm khóc vì phần người cảm động khi thấy được thành ý của King, không phải phần kiến!
 
Palm nó khóc là vì kính chứ có phải vì sợ mà bảo là nhỏ sợ lớn, King thử quỳ trc mặt những thằng kiến tản mác ra ko đi theo nó xem có khóc ko, nó còn khinh cho

Biscuit hệ biến hóa vẫn xài cụ thể hóa bt đó thôi .
cụ thể hóa bao giờ? định nói con chuyên gia mát xa à? con đấy là phóng xạ mà ra ko phải cụ thể đâu, giống mấy con devil của razor
 
Chỉnh sửa cuối:
Leorio là 1 quý ông lịch lãm học thức uyên bác nhất của bộ tứ mà bảo cục súc cô hồn :|

phọc!!!!!!!!!!!!! bác này chắc ko đọc đoạn đầu.......................
càng đẻ ông cmt càng thấy ông chả hiểu HXh gì cả.,,,,,,,,,,,,
 
War liên thu bất tận, war ko ngừng nghỉ, war thua đập phát chết luôn. - chỉ có tại topic HxH \m/
 


phọc!!!!!!!!!!!!! bác này chắc ko đọc đoạn đầu.......................
càng đẻ ông cmt càng thấy ông chả hiểu HXh gì cả.,,,,,,,,,,,,

Bạn lấy lý do nào để bảo Leorio là cục súc cô hồn? Chính lão "nghe tim" đã bảo Leorio là 1 con người đầy nhân hậu, cao quý đấy nhé :>.
 
Lão "nghe tim" là bà bà chứ ko phải lão =)

Lịch lãm là ở cái vẻ ngoài chứ ko phải ở tim, nếu vẻ ngoài thô lỗ bên trong tử tế thì vẫn ko phải là lịch lãm
 
Bề ngoài lịch lãm thì có sẵn rồi, thêm trái tim cao đẹp nữa là dc. Còn Leorio còn trẻ nên ngố chút đỉnh là bình thường.
À mà quên ng nghe tim là phụ nữ =)). Hình như là 1 cô gái còn rất trẻ.
 
thế hở tý cầm gậy đạp vỡ đầu bà già chỉ vì 1 câu hỏi..........................
la hét om sòm hở tý rút dao........................dù yếu bà cố....................

con hồ ly nó chỉ bảo là khi chăm sóc nó luôn nói năng ân cần đấy là bệnh nghề nghiệp của leorio.....leorio là người nóng máu hở tý tức giận thì là người dịu dàng ân cần......................
 
Tính khí nóng nảy khác với cục súc cô hồn chứ nhỉ , càng đọc càng thấy Leo không giống như ấn tượng ban đầu về anh .
 
ấn tượng ban đầu là ảnh rất bặm trợn, hở tí rút dao ra dọa người ta, dc cái lúc nào cũng mặc vét nhìn nó oai oai
 
Nói về điềm đạm, hiểu biết thì Kurapica có nhỉnh hơn Leorio. Nhưng Leorio thì có kiến thức về y khoa hơn, với mặc đồ nhìn oách hơn.
 


phọc!!!!!!!!!!!!! bác này chắc ko đọc đoạn đầu.......................
càng đẻ ông cmt càng thấy ông chả hiểu HXh gì cả.,,,,,,,,,,,,
càng nói càng lộ cái dốt ra mà cứ thích quote người khác cơ, bị bẻ cho thì cấm có thấy reply lại
tôi mà là thằng ko hiểu gì về HXH thì đồng chí chắc sự hiểu biết chắc còn âm luôn đấy nhỉ
 
Leo mà cô hồn cục súc áh =)).
 
Back
Top