- Không biết khỏi bàn chỗ nào nhưng raid design ngày càng khó hơn, và 1 lượng lớn player bị đào thải khỏi raid, blizzard buộc phải đưa normal mode vào cho những player này vì chẳng lẽ tôi design game ngày càng khó hơn, cậu không chơi được thì nghỉ chơi?!
- Việc dùng lại content cũ không phải là nguyên nhân thất bại, đa số người chơi chào đón nó vì lẽ "có còn hơn không". Cho đến giờ chỉ có cái Naxx và 2 cái troll instance là dùng lại, cái Naxx thì chẳng mấy ai biết đến để mà phàn nàn, ZA ZG ( hoặc onyxia) thì ra giữa 2 patch để người chơi đỡ chán, có thể ghi nhận là 1 nỗ lực của blizzard.
-raid design cât chỉ khó với new player vô game thời wolk thôi bác ạ =), thật tình naz nghĩ lại những con boss BC, và dòm lại boss cata, nói thật là cata chỉ có al'akir là làm mình thấy "ngợp" và cảm giác có thử thách & muốn chinh phục, nhưng thực ra chỉ raid ở đó 1 buổi do guild thọt =(; còn lại các boss khác kể cả nef đều ko cho mình 1 cảm giác "vãi" như hồi lần đầu đặt chân vào Gruuls Lair =).
-thực ra boss cata dòm loạn hơn, nhưng chỉ cần nhớ tí là được, trong khi boss BC (chưa raid vanilla nên ko dám có ý kiến) mình biết hết tất tần tật mà vẫn cứ cái cảm giác "sao đánh mãi nó ko chết" và phần nào cảm giác sợ. Nói cách khác thì lúc đánh boss cata mà có tâm lí down ko được phần nhiều là do ng` khác, còn boss BC làm mình có cảm giác mình vẫn cứ thiếu, mình vẫn ko đánh nổi.
-nhiều khi chỉ biết đổ thừa cho wolk, khi mà mình thấy có ai đó fail những cái quá sức nhỏ nhặt, đi heal maloriak mà được phân công raid heal lâu lâu phải thảy big heal lên tank, thấy remedy thì tự giác bấm purge, thấy arcane storm thì tự giác bấm interrupt...mặc dù bực mình vãi chưởng vì raid có hunter + 3 interrupter đàng hoàng nhưng vì down con boss nên vẫn phải làm =)...
-naz thì ko có cảm giác với heroic mode, vì lúc đó cứ như pve raiding cũng là 1 thứ esport vậy...chẳng thà design như trước, 1 mode, nhiều khi ko down được, tôi chấp nhận vì skill tôi chưa đến, tôi sẽ cố gắng để down được và nếu ko còn cơ hội nữa nó vẫn là 1 con boss đúng nghĩa; chứ ko như bây giờ, với mình boss mới như mấy con mob bự ấy.
-thực tình thì mình chưa thấy 1 patch mà ko có raid nào bao giờ, ko có content nào đáng kể bao h nên hơi hụt hẫng với 4.1 =), còn 3.0 thì thực tình rất thích vì trước nay chưa có cơ hội thử qua naxxramas, nếu mà rmk ZA ZG thành 1 raid thì có lẽ naz sẽ ko lười log in rồi quit hẳn...
Người chơi dần dần có thể hưởng thụ hết những tinh hoa của game mà không đòi hỏi bất kì nỗ lực bản thân nào.
-đọc dòng này đắc ý quá, thực tình thì hồi BC naz cũng chỉ đi đến T5, mà hồi đó mình mới chơi còn fail vãi; nhớ cái ngày cầm cái vai T5 socket gem vào mà tay run run, socket xong thì nhảy vòng vòng trong org la lên tao là supreme shaman tao đã có T5 mặc dù lúc đó ng` ta đang hì hục đi BT MH

. Hay đơn giản là mấy lần vào Mara chết lên chết xuống chưa kể cả đi lạc

, mình với thằng bạn đi Mara từ sáng đến chiều =), rồi đến brd thì đi ko nổi phải nhờ ông anh dắt hộ và anh em chết chung trong đấy

. Hay lúc farm rep Netherwing, mình nhớ mãi trái trứng rồng gần chỗ 2 con elite đứng gác ở đấy có bác nào từng chết vì bay xuống lụm trứng ko

, móa mình thử lấy ko xong, đứng đấy chơi thì thấy lâu lâu lại có nhóm 2-3 thằng đứa kite đứa lụm mà vẫn chết đ' nhịn được cười, rồi cái ngày được exalted, naz farm với gear kara mix blue lại ko có wep tử tế đánh cực vãi, bay về shat đứng dòm 7 con rồng gần 2 tiếng đồng hồ vì ko biết phải chọn con nào =). Thiệt tình chứ chết quá nhiều, content quá khó lại là điều thú vị trong WoW...giờ thằng bạn mình nó chơi đến lv80 mà hỏi nó đi đường chết quen chưa nó bảo có gì đâu mà chết...
-thực ra naz thấy big scandal thì cũng có thể được, chỉ có điều là mấy cái to tát gần đây mình ko cảm thấy nó hoành tráng, thực tình là mình vào game lúc BC vừa ra ko được thử vanilla, đến lúc vô raid rồi rảnh đọc lại mấy cái raid cũ, tình cờ đọc được cái event mở cổng AQ mà tức trong lòng, tức vì mình ko được 1 lần tham gia vào 1 cái event như thế...mặc dù nếu có chơi hồi vanilla thì mình cũng chỉ là nhãi, nhưng chí ít cũng được đứng xem hoặc bay vô đập đập =).
-naz cũng ko thích vụ cho bay ở azeroth, cơ là ngày xưa từng có 1 thời gian siêu rửng mỡ đi làm chuyện linh tinh: leo lên mấy chỗ cao cao xong phóng camera thử xem nhìn tới đâu
