nghiện mạng, nghiện fb

  • Thread starter Thread starter Ismism
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ismism

Youtube Master Race
Tham gia ngày
5/9/11
Bài viết
1
Reaction score
0
mình bị nghiện mạng dữ quá, anh em (hay chị em) nào biết cách chữa bệnh này không? Ngành học thì đòi hỏi phải lên mạng tìm tư liệu, nên không tự chữa bằng cách rút dây net được; mà hễ lên mạng là mình bị cuốn vào facebook đến hết ngày hết giờ, vì mình đang xa nhà và bạn bè mình đều trên đó. Một ngày thời gian ở trường và đi lại tốn hết của mình 11 tiếng rồi. Biết là chơi fb thì hại cho việc học của mình lắm nhưng tự thấy khó bỏ như là nghiện thuốc lá vậy. Ai có kinh nghiệm cai net rồi thì chỉ bảo mình với nhé, cảm ơn rất nhiều! :(
 
Chặn ip fb đi.Mỗi lần vào không được là thấy chán ngay ý mà :))
 
lỡ chặn rồi vĩnh viễn không vào được nữa thì lại đi quá trớn ><
 
chặn thì gỡ ra được mà cậu.Mình nhớ đợt trước cũng nghiện FB phết.Nhưng mà từ hồi vào fb phải qua Hspot or Ultra là mình thấy nản luôn =)).Giờ thì lâu lắm mới vào post 1 tí :))
 
zo fb viết tâm sự cũng nghiện nữa hả? muôn bỏ thì phải chặn thôi khi nào hết hẵn rồi add lại :))
 
Cảm ơn lời khuyên của cậu. Nhưng như vậy thì giống như ống heo có nắp ấy, không tự chủ được bản thân cũng sẽ sạch ống trong chốc lát.

---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 01:01 ----------

Ờ, nghiện đã thâm niên. Cuộc sống của mình cũng chỉ luẩn quẩn những trò vớ vẩn đó. ><
 
^ kiếm việc khác mà làm, cách duy nhất là kiếm việc khác mà làm cho nó quên đi (chả hạn như gái gú, rượu chè, cờ bạc...), vì giờ có chặn fb với rút dây mạng, thậm chí cắt cả mạng đi thì khi cơn nghiện lên thì cấm kiểu gì cậu cũng có cách vào lại, cấm fb thì tháo ra, rút dây mạng thì cắm lại, cắt mạng thì mò ra hàng :-@
 
sáng đi học
trưa nằm ngủ
tôi làm bài, dạo phố, tám cùng bạn bè
đi ngủ sớm sáng dậy đi học
fb ở đâu nhỉ :)
 
Xóa quách cái account facebook là xong.
 
Cai mấy cái app game của FB trước đi bạn, vào account setting, chọn thẻ security, rồi enable cái secure browsing(always https). Sau đó chỉnh ngôn ngữ thành tiếng spanish rồi lướt face với các tính năng post, like, poke thôi =] good luck
 
[XS]-Minhtan;19585905 nói:
Xóa quách cái account facebook là xong.
Đây là cách đơn giản nhất , thời gian đầu có bứt rứt tí chút nhưng sau rồi sẽ bình thường trở lại thôi
Không thì có thể chọn cách bá đạo - dĩ độc trị độc : mua 1 acc top ten gameonline nào đó mà đua top , lúc đó đừng nói là FB mà ngay cả FP ( free porn :D ) cũng không thèm rớ đến . Mà acc top rồi thì ko tốn mấy thời gian đâu . Dĩ nhiên là phải chịu tốn 1 khoản , nhiều hay ít tùy thuộc game đang hot hay ngắc ngoải
 
cho xin tí kinh nghiệm FB với,mình ít xài FB nên ít thấy cái hay của FB......
 
ôi dào 8-|
kiếm việc mà làm thì có mà đếch còn thời gian ngủ ấy chứ 8-|
mình bỏ cái trò fb nhảm nhỉ này từ lâu rồi :))
 
cho xin tí kinh nghiệm FB với,mình ít xài FB nên ít thấy cái hay của FB......
FB cũng như hàng nước, vào đấy chém gió với bạn bè, nhiều thằng ở xa, lâu không gặp vẫn biết được thông tin. Tui tìm được cả mớ bạn cấp 1 mất tung tích từ lâu nhờ FB đây.
Mình cũng xài FB thường xuyên, mỗi ngày vào 5,6 lần mỗi lần 3,4 phút. Xem bạn bè người thân có thông tin gì mới không thôi. Chả biết game với app xài thế nào nữa :))
 
mình đếch bao h xài facebook cả, trước có đứa giới thiệu thì vô lập acc, nhưng thấy loằng ngoằng quá vứt mợ nó luôn, chả quan tâm nữa.
cậu chủ thớt đi gym đê, sáng chạy bộ chiều đi gym. lao động hăng say, tình yêu sẽ đến ;)). đi gym làm mình chán hẳn game, chả mún ra quán nữa.
 
mình đếch bao h xài facebook cả, trước có đứa giới thiệu thì vô lập acc, nhưng thấy loằng ngoằng quá vứt mợ nó luôn, chả quan tâm nữa.
cậu chủ thớt đi gym đê, sáng chạy bộ chiều đi gym. lao động hăng say, tình yêu sẽ đến ;)). đi gym làm mình chán hẳn game, chả mún ra quán nữa.
mệt quá về nhà ngủ chứ đụng vô cái gì cũng run rẩy hết :))
 
Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến :">. Sống không mục đích thì FB là người bạn lớn nhất. Bạn thấy người ta thường làm gì trên fb: than vãn, trách móc, chán chường... đọc hết fb tưởng mai tận thế. Ngẫm lại xem.
 
có cách này hay lắm : fb thì nhờ 1 ng` bạn thân đổi pass giùm là xong thôi, khi nào cần vô lắm mới hỏi pass.
còn mạng thì chịu, cùng lắm là rút dây, cái này fai biết tự kiểm soát :))
 
làm 1 cái password ếch nhớ nổi, mỗi lần cần vào phải đi vài trang mới tới đc password để login xD hoặc chơi tiếng spanish như trên xD
 
Back
Top