kỉ niệm về Br2 mình nhiều lắm
số là nhà mình mở quán PS1 gần trường học,cứ đến giờ ra về tụi nhỏ thường hay vô quán mình chơi....thời đó khoảng những năm 2001 cho đến cuối 2003 là phong trào chơi Br trên chỗ mình. Gần như quán nào cũng có ít nhất vài cao thủ Br
mình khá tự hào vì là người đầu tiên khám phá ra chiêu đỏ người của shenlong,hồi đó chiêu đỏ người của shenlong rất hot,với lợi thế là người đầu tiên khám phá ra chiêu này mình đã kinh doanh chiêu này với mức giá 5000 đồng,thằng nào mua thì mình viết giấy ra rồi cho nó tập,hồi đó bán cũng được kha khá tầm gần 100k
thế rồi nhiều người nghe tiếng mình rồi tìm đến đấu với mình,các cao thủ tìm đến mình thường bị mình hạ gục,trong đó mình ấn tượng nhất với 1 người tên là Hiếu,anh này là người đi tiên phong đầu tiên trò BR2 ở lạng sơn chỗ mình,thời gian đầu mình bị khuất phục bởi anh này với lối đánh rình rập tam giác và khi ngã thường bị anh ấy sút cho 1 phát..... cái thời Br mới nổi thì toàn gà ấy mà cho nên ai mà có lối đánh khôn khéo biến hóa đi 1 tí cũng đã là giỏi rồi.....về sau mình cày nhiều cũng đã hạ được anh này
nghe tin mình hạ được anh hiếu thì các cao thủ tìm đến mình càng nhiều hơn,cách quán mình gần 1 km có 1 quán game mà mình không biết,thấy nhiều người đồn ở đó có 2 thằng đánh ác tên là tèo và khẹc (sau này chúng trở thành bạn rất thân với mình) ngay tối hôm đó mình mò ra quán đó,do mình đã cho người hẹn ngày giờ thách đấu trước đó rồi nên tối đó quán game đó đông nghịt toàn trẻ con với tụi tầm học cấp 2. Khi mình vừa bước đến quán game đó thì cả lũ trẻ con nhoa nhao lên anh Shuu kìa (không tiện nói tên thật ^^) mình cũng choáng ra phết không ngờ quán game này nhiều người chơi Br đến thế mặc dù cả quán chỉ có 4 máy PS1 thôi
thế rồi tụi nó nhường mình 1 máy rồi các cao thủ trong đó thay nhau vào để củ hành mình,nhưng đều bị mình củ hành lại 4-0 trắng. 2 thằng tèo và khẹc lìn khá khôn khi chưa đấu,tụi nó quan sát cách đánh của mình...mình đánh Yugo,cuối cùng tèo lìn đã vào cuộc nó chọn Long,và cách đánh của nó khiến mình rất ấn tượng và được mình liệt vào những kiểu đánh đê tiện nhất thời đó
chiêu tèo hay dùng là [][][] Xuống X Xuống Xuống X và [][][] Xuống X Xuống Xuống Vuông,2 chiêu này biến hóa liên tục làm mình dính lên dính xuống nhiều phát may thì đỡ được,hồi đó tránh né phản đòn các thứ đều gà nên mình gắp khó khăn rất nhiều trước lối đánh này,thế nhưng bản lĩnh của 1 cao thủ hồi đó giúp mình khắc chế rất nhanh được chiêu đó,mình chỉ để bị thua 2 hiệp đầu,còn những hiệp sau rất dễ chịu....Ngoài ra mình rất ấn tượng với phong cách thi đấu của thằng này,nó vừa đánh vừa hò hét ầm ĩ cả lên nhất là mỗi lần trúng Liên hoàn đấm, lúc thì nó hết "mồm" lúc thì hét "chân" có lúc nó hét "mồm" nhưng lại chơi chiêu "chân" lúc thì ngược lại :)
thằng khủng nhất quán đó là khẹc lìn,thằng này cách đánh giống hệt như tèo lìn nhưng biến hóa hơn và có thêm chiêu 0 Xuống 0 Lên 0 của Long,chiêu này hết sức mới mẻ sáng tạo và độc đáo vào thời điểm đó hồi đấy mình mê nhất chiêu này,lúc đó chưa biết recover và phản xạ chậm nên nó mà cứ tung chiêu này là mình dính đòn ^^ .Sau vụ đó mình kết thân với 2 thằng này đến bây giờ vẫn chơi thân với tụi nó
trong những kỉ niệm về br2 của mình thì mình cực kì ấn tượng nhất về 1 anh tên là Nghị. Anh này chơi trò gì cũng giỏi đặc biệt là game RPG,tất cả các game anh ấy chơi đều khám phá ra rất nhiều bí mật mà không cần dùng hướng dẫn,hồi đó IT chưa phát triển nên việc lên mạng tìm hướng dẫn là điều không thể,cho nên anh ấy được rất nhiều người nể phục
chuyện kể ra khá dài dòng đại loại là anh ấy thích chị gái mình,và để chiếm được tình cảm của chị gái mình anh ấy làm quen với mình và được biết mình đánh Br rất giỏi,thế là anh ấy từ 1 người không biết đến BR đã tập chơi BR và bị mình củ hành cho 1 trận,điều khiến mình kinh ngạc là anh ấy đến nhà mình luyện BR và cả ăn cả luyện game rồi ngủ ở nhà mình 3 ngày,trình anh ấy lên nhanh 1 cách khủng khiếp luôn,ở thời điểm này mình đã chơi ACP và rất thành thạo ACP rồi......sau đó anh ấy về nhà 1 tuần sau quay lại thì......thật là kinh khủng,anh nghị đánh gần ngang ngửa mình,thậm chí có nhiều trận mình để thua....... quá khủng
thời đó mình cứ tưởng mình là thiên hạ đệ nhất không ai bằng mình ấy vậy mà có nhiều nguwoif thuộc vào hàng quái vật quá.....
ôi kỷ niệm 1 thời