Heavy Tank(HT) - tường thép là ta

Status
Không mở trả lời sau này.
ngày trước em từng dùng ISU thịt hết lần lượt 1 jgtiger, 1 IS3 với 1 VK4502 vì chính cái kiểu này này
mấy con pháo bắn đau như ISU với T34/30 chúng nó rất sợ vì dính 1 viên là tàn phế, thêm viên nữa là ko chết cũng ngắc ngoải. chúng nó biết là chỉ cần 1 con chịu hi sinh ăn 1, 2 viên đạn che cho cả bọn là xông lến thịt được, nhưng có thằng nào chịu hi sinh để thằng khác ăn đâu??? thằng này đùn thằng kia, cuối cùng chết cả lũ. :)) bọn đấy thường lên xe bằng gold, rất nhiều gold nên ý thức chiến thuật và kinh nghiệm còn non, dù xe có to đi nữa.
còn ngược lại, có những người ý thức chiến thuật cực tốt, ví dụ như cả ván chỉ núp lùm ko bắn, spot cho pháo với đồng đội bắn, hoặc có trường hợp lấy thân mình che cho đồng đội chạy...
nói cho cùng, cách chơi game thể hiện tính cách con người mà.

Vẫn có thằng dùng gold mà chơi tốt và thằng ko dùng gold mà vẫn chơi ngu đấy...Đừng có vơ đũa cả nắm...
 
còn ngược lại, có những người ý thức chiến thuật cực tốt, ví dụ như cả ván chỉ núp lùm ko bắn, spot cho pháo với đồng đội bắn, hoặc có trường hợp lấy thân mình che cho đồng đội chạy...
nói cho cùng, cách chơi game thể hiện tính cách con người mà.
Che cho tụi nó chạy lên nó còn không thèm lên ấy chứ, để mình lãnh 1 nùi đạn mà chết vô ích. Tui bị vụ đó hoài luôn.
 
Vẫn có thằng dùng gold mà chơi tốt và thằng ko dùng gold mà vẫn chơi ngu đấy...Đừng có vơ đũa cả nắm...
nhiều lúc biết cách giết địch nhưng nhìn teammates xong ngán ngẩm bỏ kế hoạch ông ạ
tôi không dưới 100 lần lao lên circle hoặc kẹp hông địch rồi chết trong khi cả team ngồi núp đợi tôi chết đâu
mấy con HT US nó quay gáy turret ra rồi(xoay súng theo tui) mà không thằng nào chịu lao ra bắn thì biết rồi đấy
toàn bọn não to = hạt xoàn
 
Bắn nếu không phải pt với nhau thì may lắm mới gặp được trận ưng ý, còn lại đa phần đều mạnh ai nấy sống, chả có chiến thuật gì ráo. Vừa bắn cửa Ruinberg xong, bên mình 2 obj704, 2 T95, địch có mỗi 1 con T95, đang hí hửng tưởng có trận thắng kiếm tiền, ai dè đám TDs cứ tưởng mình là Rambo, xông lên một mình, bị pháo của nó dội cho chết sạch, đám pháo bên mình kéo nhau ra góc, kêu gào đủ kiểu cũng không có thằng nào thèm đi ra bảo vệ, toàn bám đít T95 đi >"< Cuối cùng thua thảm luôn.
 
nhiều lúc biết cách giết địch nhưng nhìn teammates xong ngán ngẩm bỏ kế hoạch ông ạ
tôi không dưới 100 lần lao lên circle hoặc kẹp hông địch rồi chết trong khi cả team ngồi núp đợi tôi chết đâu
mấy con HT US nó quay gáy turret ra rồi(xoay súng theo tui) mà không thằng nào chịu lao ra bắn thì biết rồi đấy
toàn bọn não to = hạt xoàn

kinh nghiệm của em bây h là ko làm anh hùng nữa=))

mà nhiều khi ko làm cũng chả thằng nào nó thèm lên, toàn nhát chết->chết nhảm vì ăn đạn arty.
 
Vẫn có thằng dùng gold mà chơi tốt và thằng ko dùng gold mà vẫn chơi ngu đấy...Đừng có vơ đũa cả nắm...
bác lại nhạy cảm quá rồi :D ai vơ hết vào 1 giỏ đâu, em là em chỉ nói cái lũ đùn nhau kia thôi mà :))
1 ví dụ là bác rất ít khi thấy người cầm KT đứng khoảng top mà ở nhà núp lùm bắn tỉa, còn mấy anh cầm lowe thì ko thiếu :D, có trận con lowe 100% chọi với mấy em KV 76mm, M6 với T1 mà nhất quyết núp lùm ko chịu ra, ko phải kiểu núp thò thụt bắn mà núp kĩ, trốn tiệt ý. hỏi sao anh ý bảo 1 làm sao giết được 3 con kia, cùng là heavy cả :))
 
một bệnh rất thường thấy là 1 số ông chạy lẹ đến điểm núp rất thuật lợi để spot cho ảty bắn mà cứ thích thò ra ăn hôi =))
 
tui chơi gold này, nhớ hồi cầm KV-5 chạy lao lên hứng đạn cho bồ lao lên, còn cái lũ phía sau chẳng con nào tank pre nhưng chả thằng nào thèm tận dụng cơ hội, rốt cuộc mình chống cự thêm 1 chút thì chết vì mấy anh bồ nhát cấy ko chịu tranh thủ mình bị bắn mà lao lên áp sát
Có trận cầm Lowe lao vào base nó bắn nhau, 1 hồi chết, nhìn lại anh IS-4 cùng team núp sau tảng đá, gọi mãi dek thèm lên phụ, anh ấy núp kỹ đến mức địch giết hết cả team rồi quay lại chỗ anh ấy núp mà thịt thì anh ấy vẫn hồn nhiên giơ mông ra hứng đạn thay vì front, mình gào khản cổ kêu nó quay cái front lại mà dek thèm nghe, IS-4 mà ko biết lấy front ra đỡ đạn thì biết rồi đó...chết nhanh thôi rồi
-->ko gold vẫn lắm thằng ngu đấy...@_@
 
zzz từng trải qua 1 trận 4 Lowe núp lùm nhất định không chịu lao lên base địch, base địch lúc đó còn mỗi Obj 704 60%, hò hét đủ kiểu mà không chịu đi chung cứ nằm yên, đợi Obj giết 2 rồi còn 2 thằng mới lọ mọ đi chung nhau =.= may phước mà trận đó win. Các anh ấy cầm Lowe mà nhát như cầm lotracktor thế thì bố thằng nào chịu nổi.
 
Ôi, lúc trc thì nghĩ: chơi chiên thuật, hô hào team đi thế này thế kia, sẵn sàng chết để team win

Nhưng, bây giờ nghĩ: lo tự thân vận động, vì mình chết nó cũng ko tận dụng dc. Chi bằng cố gắng tự mình kill càng nhiều càng tốt, kiếm cre và ex đã, mặc xác chúng nó

---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:44 ----------

Tại con t95 đó ngu vãi ấy chứ =)), thường thì t95 sẽ zữ khoảng cách từ 100->200m để bắn chứ ko đời nào xáp lại gần để bắn cả

Xáp đâu, cái map city có lâu đài trên núi. Con T95 bên kia vừa cua ra khỏi đường, bên này 2 con E100 và Maus cùng giành nhau đi vào đường (coi như bít hết đường luôn). Thấy 2 con thò thụt mà 1 lúc lại thấy 7-800hp bay lên. 1 lúc sau nhìn lại thấy 2 cục đen thui. Cách hơn 200m.
 
zzz từng trải qua 1 trận 4 Lowe núp lùm nhất định không chịu lao lên base địch, base địch lúc đó còn mỗi Obj 704 60%, hò hét đủ kiểu mà không chịu đi chung cứ nằm yên, đợi Obj giết 2 rồi còn 2 thằng mới lọ mọ đi chung nhau =.= may phước mà trận đó win. Các anh ấy cầm Lowe mà nhát như cầm lotracktor thế thì bố thằng nào chịu nổi.
=)) có thể là mấy thằng mới tập chơi mua Lowe nên nhát chết như thế. Cũng như cái ông trên kia nói đấy thôi. Lowe thấy 3 con T1, M6 với KV 76mm mà trốn kỹ sau tảng đá éo dám ra :)), như phim hài :))
 
cái thói quen ngu nhất của các anh lái heavy tank là gặp TD đứng lại ngắm bắn
 
cái thói quen ngu nhất của các anh lái heavy tank là gặp TD đứng lại ngắm bắn

haha có trường hợp em gặp MT nó cũng như thế đó bác ạ. 1 & 1 với TD mà cứ húc thẳng vào mặt TD solo mới kinh.....
 
nếu mà TD's nó chưa hiện ra thì đứng lại ngắm tìm nó thì đúng là "chó phốc ngáp phải ruồi trâu" rồi. Còn nếu mà TD's nó hiện ra rồi thì còn tùy xem tier và gun nó dùng...nhưng mà cũng...ngu thật...vì mặt TD's thường rất dày :)). Còn med với light mà đứng lại thì...super...=))
 
tùy ta và địch nữa chứ. ví như KV 152mm nhìn thấy jgpz thì dù cho nó súng gì đi nữa cùng dừng lại mà ngắm kĩ chịu 1 viên của nó thì táng cho nó lên bảng luôn, cứ lao đến hay thò thụt còn chết nữa.
nhưng cái tên nói lên tất cả rồi, nó là tank destroyer, mình là tank, nó sinh ra để giết mình nên bất lợi là phía mình rồi...
 
Vừa bắn map campinovka, đầu trận hô hào rush all vì chán cảnh ngồi ngáp ruồi với map này quá, thấy các allies hưởng ứng lắm thế là vào đầu trận mình cưỡi IS-4 phi thẳng sang base địch, đến khi đạn nổ ùng oàng xung quanh quay ra nhìn thì toàn thấy đỏ lòm >"< các bạn thì núp sạch sau đá tảng với nhà rồi hưởng thành quả. Chịu trận đến phát đạn 33 thì quy tiên >"< cuối trận được 34k =)) tí nữa được cái scout. May mà vẫn thắng =))
 
Vừa bắn map campinovka, đầu trận hô hào rush all vì chán cảnh ngồi ngáp ruồi với map này quá, thấy các allies hưởng ứng lắm thế là vào đầu trận mình cưỡi IS-4 phi thẳng sang base địch, đến khi đạn nổ ùng oàng xung quanh quay ra nhìn thì toàn thấy đỏ lòm >"< các bạn thì núp sạch sau đá tảng với nhà rồi hưởng thành quả. Chịu trận đến phát đạn 33 thì quy tiên >"< cuối trận được 34k =)) tí nữa được cái scout. May mà vẫn thắng =))
Ăn quả lừa đau nhỉ :))
 
cái thói quen ngu nhất của các anh lái heavy tank là gặp TD đứng lại ngắm bắn

trừ T95 ra chứ kể cả ob704 vẫn đứng ngắm bắn bt HT = tier cũng ko cần xoắn quẩy lắm vì TD mà bị phát hiện ra rồi thì dám đứng lại bắn sau 1 phát thì nó cũng bay
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top