Setsuna F Seiei
Mr & Ms Pac-Man
- 5/10/08
- 181
- 2
Chả là mình chia tay bạn gái cũ cũng được 1 năm rồi. Lúc đầu chia tay thì cũng thấy buồn nhưng thời gian qua đã lâu nên cũng quên đi phần nào. Chuyện là cách đây vài bữa, có 1 số dt lạ nhắn vào máy mình và nói muốn làm quen. Người này biết hết mọi thứ về tính cách, thói quen của mình. Lúc đầu thấy lạ rồi hỏi lại sao lại biết số dt mình thì người đó không trả lời, chỉ nói là bí mật. Nhưng với mình đã là bí mật...thì càng phải tìm hiểu. Sau cùng tìm ra được là do ba mình cho con bé số dt mình rồi kể mọi thông tin về mình (Còn làm sao ba mình biết con bé thì ông không nói). Sau vài ngày nói chuyện (chưa gặp mặt) thì cô bé nói là có cảm tình với mình và muốn làm quen. Mình cũng có cảm tình với cô bé. 2 đứa khá giống nhau và cô bé chấp nhận những khuyết điểm của mình (không như bạn gái cũ của mình, nguyên nhân khiến mình chia tay). Sau khi tìm hiểu 1 lúc thì mình biết được cô bé cũng xinh (cô bé vẫn chưa biết mặt mình). Giờ thì tuy mình cũng có cảm tình với cô bé nhưng mình cũng đang phân vân không biết làm thế nào vì dù sao 2 đứa vẫn chưa gặp nhau bao giờ. Hiện tại thì mình vẫn đang phân vân trong chuyện này vì nghĩ bản thân vẫn chưa đủ khả năng để có bạn gái (DH năm 2 mà chưa đi vững xe máy, WTF?). Mong mọi người cho ý kiến xem mình nên làm thế nào? Nên tiến hay nên lùi?

.
.



và có vẻ hiền lành, cẩn thận ko em nó bắt nạt