Xin chào anh chị em Gamevn!
Mình đang có 1 chuyện muốn mọi người chia sẻ.
Mình và người yêu mình đang du học tại Pháp. Yêu nhau dc hơn 1 năm và cũng sống cùng nhau dc gần 1 năm rồi. Thời gian đầu cũng có nhiều giận hờn, khóc lóc, đòi chia tay này nọ nhưng rồi cũng êm thấm.
Mình update in relationship với cô ấy trên facebook vào dịp tết vừa rồi. Và ko ngờ là bố mẹ mình ở nhà thấy được và lôi ảnh cô ý ra xem. 2 cụ ko đồng ý. Các bạn có thể tin hay ko cũng dc nhưng mà bố mình là người từng trải, xem tướng rất giỏi. Cụ phán người con gái này mặc dù theo tuổi là hợp với mình nhưng mà tướng thì rất xấu. Nhất là cái nốt ruồi ở trên môi là thường hay ko chung thủy.
Đợt đấy, 2 cụ liên tục gọi sang chỉ để bảo mình vấn đề đấy. Rằng thì nếu chưa có gì thì sớm mà chia tay, cắt đứt quan hệ đi. Chỉ là bạn được thôi, đừng để lấn sâu quá là về sau sẽ khổ cả đời. Bố mẹ ko biết là lúc đó mình với cô ấy đã sống cùng nhau được mấy tháng rồi. Kiểu như sống thử ý.
Du học, thiếu thốn tình cảm, nhà cửa thì đắt đỏ, tìm dc người sống cùng với mình mới đỡ được cô đơn, vừa đỡ gánh nặng chi phí. Cô ý nấu ăn cũng khéo, học cũng giỏi nên mình rất ưng.
Một lần mình cố thử làm to 1 chuyện chả có gì để kiếm cớ chia tay cô ý. Nhưng sau 1 hồi cãi nhau, mình cũng phải nói ra sự thật vì sao mình muốn chia tay. Nếu ko làm vậy, bố mẹ sẽ ép mình về nước ngay lập tức.
Nghe được điều đó, cô ý cũng buồn lắm. Rồi cả 2 đứa quyết định là vẫn sẽ ở cùng nhau đến tháng 7 sang năm khi cô ý chuyển đi học ở thành phố khác. Hiện tại là đang ở cùng nhà với cô ý và 1 đứa con gái khác. Mình với cô ý ở chung phòng, đứa kia ở 1 phòng.
Rồi đến hè, ngoài h đi làm thêm, cô ý về nhà chơi gameonline Dragonica gì đó. Mình ko thích chơi gameonline nên mình ko chơi với cô ý. Trên game, cô ấy quen nhiều bạn trong nhóm top. Họ cùng nhau cày kéo rồi mua đồ cho cô ý. Cô ý kết hôn với nhân vật trong game và ngày nào cũng lên game và yahoo để chat chit. Lúc đấy mình cũng kệ, coi đó là việc bt.
Nhưng rồi mọi việc đã đi quá xa. Cô ấy thấy thích 1 người trong đó. Chia tay chồng cũ trong game để lấy hắn. Rồi sáng nào cũng dậy sớm chat chit với hắn, rồi nói yêu hắn nhất thế này thế nọ. Mình ko thể chịu được nữa. Lúc đầu mình chỉ ghen nhẹ nhàng thôi. Kiểu như dỗi, ko nói gì 1 lúc. Sau đó cả 2 lại cười đùa như thường.
Nhưng mà cô ý vẫn thế, ko thay đổi, vẫn chat chit với hắn suốt ngày, rồi hẹn hò khi nào về VN sẽ đi chơi.
1 hôm mình ở nhà, cô ý ở trường chat với nhau. Mình đã nói thẳng với cô ý anh hay hắn ta là ny của em? Cô ấy bảo hắn làm em cười, làm em vui, còn mình chỉ làm cô ấy buồn, cô ấy khóc, mình hay bỏ rơi cô ấy.
Cô ý hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ, ko nói chuyện với người kia nữa.
Kể từ hôm đó, cô ý uninstall cái game đó ra, ko dậy sớm chat chit nữa. Hay quấn lấy mình nhiều hơn. Mình cũng thấy ổn ổn.
Nhưng rồi 1 hôm, mình đọc trộm tin nhắn của cô ý với cô bạn thân. Hóa ra cô ý ko chịu được, vẫn lén lút chat với hắn, thậm chí gọi điện về VN cho hắn lúc mình ko có mặt. Hàng ngày lúc nào vào WC cũng cầm theo iphone để chat với hắn. Đến trường thì có wifi nên mang laptop đi để chat.
Mình rất buồn. Hiện tại thì mình vẫn chưa để lộ ra cái gì. Mình cũng chả muốn nói là "anh đã đọc trộm tin nhắn của em và thấy ......"
Trong suốt 1 năm rồi, lúc nào mình cũng ở bên cô ấy. Mình tự nhận là mình ko phải là người khéo ăn nói, mình hơi bị trầm cảm nhưng ko phải là mình ko làm cho cô ý cười mỗi ngày. Cô ý muốn gì, nếu hợp lý thì mình sẽ chiều. Cô ấy đi nhổ răng khôn, phải vào viện, mình dẫn đi rồi nằm chờ bên cô ấy cho đến khi cô ý hoàn toàn tỉnh táo (vì phải dùng thuốc mê mà). Cô ý muốn đi chơi, muốn chụp ảnh, mình lấy xe đưa cô ấy đi. Cô ý bị đau dạ dày, mình phóng xe đến trường đón cô ý về đi khám. Lúc đấy cô ý đau quá nên có gắt với mình, mình cũng thông cảm...
Vậy mà h đây, chỉ vì 1 người chưa bao h gặp, chỉ là chat với nhau trên mạng mà cô ấy có thể nghĩ mình ko bằng hắn sao???
Mình có link facebook và nick của hắn. Nhưng mình ko biết có nên nói j với hắn ko. Vì mình biết hắn ko biết cô ấy có người yêu.
Giờ mình ko biết phải làm thế nào nữa. Nhà thì phải tận hè mới trả. Mình cũng ko thích phải chuyển nhà ngay bây h. Hàng ngày mình vẫn tỏ ra mình tin tưởng cô ấy nhưng trong lòng mình rất buồn. Mỗi lần nghĩ đến, thậm chí ngay khi gõ những dòng này, mắt mình vẫn cay cay.
Mình phải làm sao bây h?
Mình đang có 1 chuyện muốn mọi người chia sẻ.
Mình và người yêu mình đang du học tại Pháp. Yêu nhau dc hơn 1 năm và cũng sống cùng nhau dc gần 1 năm rồi. Thời gian đầu cũng có nhiều giận hờn, khóc lóc, đòi chia tay này nọ nhưng rồi cũng êm thấm.
Mình update in relationship với cô ấy trên facebook vào dịp tết vừa rồi. Và ko ngờ là bố mẹ mình ở nhà thấy được và lôi ảnh cô ý ra xem. 2 cụ ko đồng ý. Các bạn có thể tin hay ko cũng dc nhưng mà bố mình là người từng trải, xem tướng rất giỏi. Cụ phán người con gái này mặc dù theo tuổi là hợp với mình nhưng mà tướng thì rất xấu. Nhất là cái nốt ruồi ở trên môi là thường hay ko chung thủy.
Đợt đấy, 2 cụ liên tục gọi sang chỉ để bảo mình vấn đề đấy. Rằng thì nếu chưa có gì thì sớm mà chia tay, cắt đứt quan hệ đi. Chỉ là bạn được thôi, đừng để lấn sâu quá là về sau sẽ khổ cả đời. Bố mẹ ko biết là lúc đó mình với cô ấy đã sống cùng nhau được mấy tháng rồi. Kiểu như sống thử ý.
Du học, thiếu thốn tình cảm, nhà cửa thì đắt đỏ, tìm dc người sống cùng với mình mới đỡ được cô đơn, vừa đỡ gánh nặng chi phí. Cô ý nấu ăn cũng khéo, học cũng giỏi nên mình rất ưng.
Một lần mình cố thử làm to 1 chuyện chả có gì để kiếm cớ chia tay cô ý. Nhưng sau 1 hồi cãi nhau, mình cũng phải nói ra sự thật vì sao mình muốn chia tay. Nếu ko làm vậy, bố mẹ sẽ ép mình về nước ngay lập tức.
Nghe được điều đó, cô ý cũng buồn lắm. Rồi cả 2 đứa quyết định là vẫn sẽ ở cùng nhau đến tháng 7 sang năm khi cô ý chuyển đi học ở thành phố khác. Hiện tại là đang ở cùng nhà với cô ý và 1 đứa con gái khác. Mình với cô ý ở chung phòng, đứa kia ở 1 phòng.
Rồi đến hè, ngoài h đi làm thêm, cô ý về nhà chơi gameonline Dragonica gì đó. Mình ko thích chơi gameonline nên mình ko chơi với cô ý. Trên game, cô ấy quen nhiều bạn trong nhóm top. Họ cùng nhau cày kéo rồi mua đồ cho cô ý. Cô ý kết hôn với nhân vật trong game và ngày nào cũng lên game và yahoo để chat chit. Lúc đấy mình cũng kệ, coi đó là việc bt.
Nhưng rồi mọi việc đã đi quá xa. Cô ấy thấy thích 1 người trong đó. Chia tay chồng cũ trong game để lấy hắn. Rồi sáng nào cũng dậy sớm chat chit với hắn, rồi nói yêu hắn nhất thế này thế nọ. Mình ko thể chịu được nữa. Lúc đầu mình chỉ ghen nhẹ nhàng thôi. Kiểu như dỗi, ko nói gì 1 lúc. Sau đó cả 2 lại cười đùa như thường.
Nhưng mà cô ý vẫn thế, ko thay đổi, vẫn chat chit với hắn suốt ngày, rồi hẹn hò khi nào về VN sẽ đi chơi.
1 hôm mình ở nhà, cô ý ở trường chat với nhau. Mình đã nói thẳng với cô ý anh hay hắn ta là ny của em? Cô ấy bảo hắn làm em cười, làm em vui, còn mình chỉ làm cô ấy buồn, cô ấy khóc, mình hay bỏ rơi cô ấy.
Cô ý hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ, ko nói chuyện với người kia nữa.
Kể từ hôm đó, cô ý uninstall cái game đó ra, ko dậy sớm chat chit nữa. Hay quấn lấy mình nhiều hơn. Mình cũng thấy ổn ổn.
Nhưng rồi 1 hôm, mình đọc trộm tin nhắn của cô ý với cô bạn thân. Hóa ra cô ý ko chịu được, vẫn lén lút chat với hắn, thậm chí gọi điện về VN cho hắn lúc mình ko có mặt. Hàng ngày lúc nào vào WC cũng cầm theo iphone để chat với hắn. Đến trường thì có wifi nên mang laptop đi để chat.
Mình rất buồn. Hiện tại thì mình vẫn chưa để lộ ra cái gì. Mình cũng chả muốn nói là "anh đã đọc trộm tin nhắn của em và thấy ......"
Trong suốt 1 năm rồi, lúc nào mình cũng ở bên cô ấy. Mình tự nhận là mình ko phải là người khéo ăn nói, mình hơi bị trầm cảm nhưng ko phải là mình ko làm cho cô ý cười mỗi ngày. Cô ý muốn gì, nếu hợp lý thì mình sẽ chiều. Cô ấy đi nhổ răng khôn, phải vào viện, mình dẫn đi rồi nằm chờ bên cô ấy cho đến khi cô ý hoàn toàn tỉnh táo (vì phải dùng thuốc mê mà). Cô ý muốn đi chơi, muốn chụp ảnh, mình lấy xe đưa cô ấy đi. Cô ý bị đau dạ dày, mình phóng xe đến trường đón cô ý về đi khám. Lúc đấy cô ý đau quá nên có gắt với mình, mình cũng thông cảm...
Vậy mà h đây, chỉ vì 1 người chưa bao h gặp, chỉ là chat với nhau trên mạng mà cô ấy có thể nghĩ mình ko bằng hắn sao???
Mình có link facebook và nick của hắn. Nhưng mình ko biết có nên nói j với hắn ko. Vì mình biết hắn ko biết cô ấy có người yêu.
Giờ mình ko biết phải làm thế nào nữa. Nhà thì phải tận hè mới trả. Mình cũng ko thích phải chuyển nhà ngay bây h. Hàng ngày mình vẫn tỏ ra mình tin tưởng cô ấy nhưng trong lòng mình rất buồn. Mỗi lần nghĩ đến, thậm chí ngay khi gõ những dòng này, mắt mình vẫn cay cay.
Mình phải làm sao bây h?


dây dưa nhiều cả 2 cùng mệt mỏi
. 
