Câu chuyện ra mắt

the_men

Youtube Master Race
hi các game thủ, mình sẽ ra mắt cả nhà bằng câu chuyện kể về thời đi học mê chơi game nhé.;;)
Nhớ hè năm lớp 11, có lần võ lâm ra sever mới, nhân đôi kinh nghiệm trúng vào ngày cuối tuần. thế là mình và thằng Hưng trốn nhà chơi game 3 ngày luôn. 2 thằng chơi đến 11h đêm thì về nhà giả bộ ngủ, chờ cả nhà đã ngủ say ;)), khoảng 12h đêm thì thằng quỷ Hưng đạp xe qua chở mình ra quán game. Ra tới quán ổng chủ nấu mì tôm cho 2 thằng ăn. Vậy là 2 thằng chơi cả đêm, thằng chơi, thằng ngủ thay phiên nhau. Sáng ra thì 2 đứa ăn cháo, thủ thêm 2 bịch cafe uống rồi chơi tiếp.;))
Phải công nhận ngày đó mình đã nghiện game kinh khủng...:)
 
Mục đích câu chiện này là gì zị @.@ ra mắt cái gì , đọc xong hông hiểu gì hết trơn
 
Chắc định kể 1 câu chuyện chém gió tìm bão mà trình còn kém quá :)) nên ko hấp dẫn người đọc
 
Chém gió kiểu này , gió tắt luôn ấy chứ mà bão táp gì ...
Đề nghị chủ topic vào kể cho đàng hoàng đê
 
:)) Giống tui cái thời cày game ở tiệm net , cứ đi học về là tá túc đến sập tối , riết mama ở nhà sợ quá , lắp internet cho chơi ở nhà dễ quản lý =))
Giờ chơi game bớt rồi , nhưng nhớ lại thời đó vẫn vui
 
:)) Giống tui cái thời cày game ở tiệm net , cứ đi học về là tá túc đến sập tối , riết mama ở nhà sợ quá , lắp internet cho chơi ở nhà dễ quản lý =))
Giờ chơi game bớt rồi , nhưng nhớ lại thời đó vẫn vui
Thời đó , thằng nào mà chả có , đây còn cúp học ra tiệm ngồi nữa là...
 
ngày xưa học sinh thằng nào chả nghiện game, hồi đó cứ nghỉ trưa, ăn cơm xong là cùng mấy thằng bạn sang tiệm PS2 chiến Bloody Roar tới chiều. Xong rồi còn rủ nhau chiến tiếp MU, Gunbound. Nhắc lại cái thấy nhớ, giờ đám bạn hồi cấp 3 thì còn đỡ chứ đám cấp 2 là mất dạng, chẳng liên lạc dc mấy
 
ngày xưa học sinh thằng nào chả nghiện game, hồi đó cứ nghỉ trưa, ăn cơm xong là cùng mấy thằng bạn sang tiệm PS2 chiến Bloody Roar tới chiều. Xong rồi còn rủ nhau chiến tiếp MU, Gunbound. Nhắc lại cái thấy nhớ, giờ đám bạn hồi cấp 3 thì còn đỡ chứ đám cấp 2 là mất dạng, chẳng liên lạc dc mấy
Vô facebook kiếm , đi vòng vòng face cũng gặp đc à hehe
 
hi các game thủ, mình sẽ ra mắt cả nhà bằng câu chuyện kể về thời đi học mê chơi game nhé.;;)
Nhớ hè năm lớp 11, có lần võ lâm ra sever mới, nhân đôi kinh nghiệm trúng vào ngày cuối tuần. thế là mình và thằng Hưng trốn nhà chơi game 3 ngày luôn. 2 thằng chơi đến 11h đêm thì về nhà giả bộ ngủ, chờ cả nhà đã ngủ say ;)), khoảng 12h đêm thì thằng quỷ Hưng đạp xe qua chở mình ra quán game. Ra tới quán ổng chủ nấu mì tôm cho 2 thằng ăn. Vậy là 2 thằng chơi cả đêm, thằng chơi, thằng ngủ thay phiên nhau. Sáng ra thì 2 đứa ăn cháo, thủ thêm 2 bịch cafe uống rồi chơi tiếp.;))
Phải công nhận ngày đó mình đã nghiện game kinh khủng...:)
rốt cuộc là bạn ấy đang thể hiện là mình rất nguy hiểm =))
rất có tính giải trí :D
vote cho bạn ấy nào =)) hại não quá :))
 
ngày xưa học sinh thằng nào chả nghiện game, hồi đó cứ nghỉ trưa, ăn cơm xong là cùng mấy thằng bạn sang tiệm PS2 chiến Bloody Roar tới chiều. Xong rồi còn rủ nhau chiến tiếp MU, Gunbound. Nhắc lại cái thấy nhớ, giờ đám bạn hồi cấp 3 thì còn đỡ chứ đám cấp 2 là mất dạng, chẳng liên lạc dc mấy
Thời đại công nghệ mà đi lo lắng mấy cái này :))
Mà gặp chi tụi nó , đứa nào thân thân thì cần liên lạc , chớ mấy đứa ko thân liên lạc làm gì , biết có còn nhớ mình ko ấy chứ
 
Câu chuyện nhảm nhất đã từng đọc. Cái thời game này nọ với đồng bọn ai cũng 1 thời trải qua mà , có cái quái gì để kể. Nếu mún kể thì hãy đặc sắc hơn đi
 
Câu chuyện nhảm nhất đã từng đọc. Cái thời game này nọ với đồng bọn ai cũng 1 thời trải qua mà , có cái quái gì để kể. Nếu mún kể thì hãy đặc sắc hơn đi
Đồng ý kiến với bạn này :)) , chủ thớt trốn đâu lun rồi ko biết
 
Đồng ý kiến với bạn này :)) , chủ thớt trốn đâu lun rồi ko biết
Bị mọi người bắt bẻ quá rồi mà , ai dám xuất hiện nữa , chém gió mà gặp bão là chết rồi :)) haha
 
Bị mọi người bắt bẻ quá rồi mà , ai dám xuất hiện nữa , chém gió mà gặp bão là chết rồi :)) haha
:)) Tại đặt cái topic dễ bị ng đời chém quá mà , ngứa tay nên fải vào chém cho mấy phát
 
Thời đại công nghệ mà đi lo lắng mấy cái này :))
Mà gặp chi tụi nó , đứa nào thân thân thì cần liên lạc , chớ mấy đứa ko thân liên lạc làm gì , biết có còn nhớ mình ko ấy chứ
Cần gì cứ google , ko thì lạng lạng ở face thế nào cũng gặp vài đứa =,="
SG nhỏ như cái lỗ mũi , còn facebook là nơi những tụ tập của phần đông dân SG :))
 
Cần gì cứ google , ko thì lạng lạng ở face thế nào cũng gặp vài đứa =,="
SG nhỏ như cái lỗ mũi , còn facebook là nơi những tụ tập của phần đông dân SG :))
Bảo SG nhỏ như lỗ mũi chứ đi cũng chưa chắc gặp nhau đâu nhen chú , tui với thằng bạn ở trọ gần nhau , cách đâu có mấy căn thôi mà có gặp nhau bao giờ đâu heng. Phải đến nửa năm tình cờ gặp ở tiệm tạp hóa mua thuốc lá mới tay bắt mặt mừng chửi bới nhau mấy câu đó chứ
 
Câu chuyện ra mắt của người ta , thành nơi cho các chú chém gió nhau rồi à =))
 
Back
Top