- 18/6/08
- 1,217
- 813
Để dễ dàng theo dõi mình sẽ phân tích theo từng giai đoạn :)
Giai đoạn 1 :
Mình tham gia 1 lớp học toeic thì phát hiện ra em , 1 cô gái xinh xắn , trắng và hiền lành nhưng lại vô cùng khó tiếp cận, vì em chỉ ngồi bàn cuối cùng và không nói chuyện với ai cả , ai hỏi thì em trả lời thôi chứ em cũng chẳng buồn hỏi lại người ta cái gì . Nhưng chính điều đó lại gợi sự tò mò của mình và sau đó 1 tháng mình quyết định bắt chuyện , và địa điểm là bãi giữ xe nhưng ...... đó lại là 1 cuộc đối thoại 1 chiều vì mình hỏi thì cô ấy trả lời và ko có sự giao thoa nhiều và cô ấy đi mà ko có 1 lời chào nào ......
Giai đoạn 2 :
Sau đó 1 tuần , trong 1 ngày mưa nặng hạt mình và cô ấy mắt mưa , mình lợi dụng cơ hội đó để nói chuyện , và thật bất ngờ , cô ấy đã cởi mở hơn được 1 chút dạng như mình hỏi 10 cô ấy hỏi lại 2, 3 và sau 15 phút cô ấy xin ra về và đã cho mình biết tên , 1 khởi đầu vô cùng sáng sủa. Và đến ngày học cuối cùng mình và cô ấy nói chuyện rôm rã như đã quen biết và mình đã đi đến 1 quyết định táo bạo là xin số đt , cô ấy đọc lên từng số cho mình lưu lại
, vâng , cuối cùng mình cũng đã có cái gì đó để tấn công sau này.
Giai đoạn 3 :
Mình bắt đầu gửi tin nhắn rủ đi học chung ngày chủ nhật , em đó cũng đồng ý nhưng mình lại thấy không ổn vì cô ấy ko nt hỏi mấy giờ và ở đâu và quả đúng thật hôm thứ bảy mình nt để confirm thì cô ấy nói bận ko đi được , lần 2, lần 3 đều thế --> mình tức vô cùng nhưng cũng quyết tâm ko đầu hàng
Đến lần thứ 4 , do mình biết nhỏ có ý định tìm lớp học anh văn nên mình nt là thứ 6 qua chổ A đăng ký đi , nhỏ nt trả lời là khoản giờ đó sẽ tới , mình nt hỏi là mình qua gặp tám chút được ko ? , sau 40 phút nó rep lại là khi nào nó tới sẽ liên hệ .
Do mình vẫn nghĩ sẽ bị leo cây tương tự nên hôm đó ko đi và vô thư viện học , nhưng không , lần đó nó tới thật và chờ mình , lâu quá ko thấy mình và nó đã làm 1 chuyện mà trước giờ nó chưa bao giờ làm ( kể cả nhắn tin cũng do mình chủ động ) là lấy đt ra hỏi mình đang ở đâu , và tất nhiên mình tới ngay .
Giai đoạn 4 :
Gặp nhau lúc 4h30 , mình và nó tám chuyện đến 6h thì mình rủ nó qua cafe bệt ngồi , tám thêm đến 8h thì mình rủ nó đi xem ca nhạc ở Nhvhtn , trong lúc nói chuyện mình khám phá ra là mấy ngày lễ nó thường ko đi đâu vì ko có người rủ , nên mình đoán nó chưa có bạn trai, đến 9h30 thì tạm biệt nhau đi về ---> mình nung nấu hi vọng sẽ thành công
3 ngày sau nó nt kêu mình đi học av chung cho vui , và mình đồng ý ngay và gặp nhau nói chuyện vui vẻ như bình thường . Sau khi học xong nó hỏi mình có tính đi chơi halloween ở đâu ko ? --> mình nghĩ nó tính đi chung với mình nên rất vui mừng và nói nó là để mình suy nghĩ sẽ nói lại sau . Đến thứ 6 mình alo rũ nó đi vào ngày CN , nó chấp nhận ngay ,,v,,v nhưng thêm 1 chuyện kì bí là nó ko hỏi hẹn ở đâu và lúc nào , mình nghi ngờ nó lại dùng trò cũ , và quả đúng thật đến ngày chủ nhật , mình nhắn tin hỏi thì nó bảo bận ----> và kể từ lúc này mình thấy có gì đó rất không ổn
Giai đoạn 5 :
Sau đó 1 tuần trong khi học av chung , có 1 con nhỏ hỏi nó bằng 1 câu tiếng anh , đại loại là bạn có bạn trai chưa , nó trả lời là có rồi --> nghe đến khúc này là mình bắt đầu hụt hẫng . Nhưng mình vẫn không tin , và sau khi học chung mình rủ nó đi ăn và có đặt vấn đề hỏi nó như trên, nó bảo là có bạn trai và quen gần 1 năm rồi đến đây thì mình thấy bất ngờ vô cùng , vì chưa bao giờ nghe nó kể về bạn trai nó , nó cũng rất ít nói , nhát thậm chí hỏi mấy ngày nghỉ , ngày lể có đi đâu chơi ko thì nó trả lời ko đi vì ko có ai rủ , đến đây mình thấy mâu thuẫn vô cùng , khi mà ý chỉ tấn công ko còn mình rút lui ngay , trong lúc nói chuyện mình có bắn tín hiệu là mình muốn tìm 1 người bạn gái .vv, nó trả lời là hên xui ,v,v, ..v sau đó thì cả 2 đi về nhưng lạ là , bình thường mình và nó đi về chung đường , hôm nay nó lại chọn đi khác đường @@
Và đến buổi học tiếp theo sau , nó trở nên lạnh nhạt hơn hẳn , toàn mình hỏi nó trả lời thôi , và nhất là lúc lấy xe ở bãi giữ xe , bình thường mình ra trễ nó vẫn đợi mình , hoặc mình đợi nó để về chung nhưng hôm nay sau khi thấy mình đợi , nó nói dạng như xe đông thì mình nên về không phải đợi nó làm chi :( và 1 lần nữa nó lại chọn đi về khác đường với mình :(
Cuối cùng mình cũng ko biết nó muốn gì nữa , và mình cũng không biết nên tiến hay ko ? , có cảm giác là nó đã đóng cửa với mình gòi , các chuyên gia hãy giúp mình với
update :
và sự kiện mới như sau
Với quyết tâm không type GG vì trận đấu vẫn còn ở thế có thể thắng được , mình vẫn chờ đợi cơ hội tấn công , và hôm thứ 7 trên đường đi học về mình tình cờ thấy Nhà VHTN sắp có diễn ra lễ hội văn hóa việt nhật, nên nghĩ ngay đến ý tưởng mời nhỏ đi chung . Với những sự kiện xảy ra gần đây thì mình cũng ko dám chắc nhỏ sẽ rep tn chứ đừng nói đến chuyện rep tn là ko đi , và mình lấy hết can đảm soạn 1 tn dạng như là chủ nhật rãnh ko ? ,sau 5' nhỏ đã rep lại với nội dung ko thể tin được :"thứ 7 rãnh mà không ai rủ đi chơi hết , hix, chủ nhật thì bận mất rồi " -------> mình xác định cái này là nhỏ bật đèn xanh , nên lập tức hỏi nhỏ đi ăn kem hay uống trà sữa gì ko và nhỏ thay vì nt cho mình lại alo mình , kêu mình qua nhà nhỏ chở nó đi , đi đâu cũng được . Mình chuẩn bị xong kế hoạch , trận địa và diện lên 1 chút và qua nhà nhỏ , may là nhà gần nên qua đó mất có 8 phút
Nhỏ xuất hiện với 1 bộ đồ đơn giản nhưng khá sang trọng và sexy , mình cúm ngay , và bước đầu mình dẫn nó đi dimond dạo , vừa đi vừa tám , sau đó ra bệt tám khoản 1 tiếng , đến 9h nó rủ mình đi ăn phá lấu và nó chỉ chổ gần nhà nó , cuối cùng ăn uống no say , mình trả 50 , nó 50 ,rồi sau đó đưa nó về nhà gòi tạm biệt nhau
Giai đoạn 1 :
Mình tham gia 1 lớp học toeic thì phát hiện ra em , 1 cô gái xinh xắn , trắng và hiền lành nhưng lại vô cùng khó tiếp cận, vì em chỉ ngồi bàn cuối cùng và không nói chuyện với ai cả , ai hỏi thì em trả lời thôi chứ em cũng chẳng buồn hỏi lại người ta cái gì . Nhưng chính điều đó lại gợi sự tò mò của mình và sau đó 1 tháng mình quyết định bắt chuyện , và địa điểm là bãi giữ xe nhưng ...... đó lại là 1 cuộc đối thoại 1 chiều vì mình hỏi thì cô ấy trả lời và ko có sự giao thoa nhiều và cô ấy đi mà ko có 1 lời chào nào ......
Giai đoạn 2 :
Sau đó 1 tuần , trong 1 ngày mưa nặng hạt mình và cô ấy mắt mưa , mình lợi dụng cơ hội đó để nói chuyện , và thật bất ngờ , cô ấy đã cởi mở hơn được 1 chút dạng như mình hỏi 10 cô ấy hỏi lại 2, 3 và sau 15 phút cô ấy xin ra về và đã cho mình biết tên , 1 khởi đầu vô cùng sáng sủa. Và đến ngày học cuối cùng mình và cô ấy nói chuyện rôm rã như đã quen biết và mình đã đi đến 1 quyết định táo bạo là xin số đt , cô ấy đọc lên từng số cho mình lưu lại
, vâng , cuối cùng mình cũng đã có cái gì đó để tấn công sau này.Giai đoạn 3 :
Mình bắt đầu gửi tin nhắn rủ đi học chung ngày chủ nhật , em đó cũng đồng ý nhưng mình lại thấy không ổn vì cô ấy ko nt hỏi mấy giờ và ở đâu và quả đúng thật hôm thứ bảy mình nt để confirm thì cô ấy nói bận ko đi được , lần 2, lần 3 đều thế --> mình tức vô cùng nhưng cũng quyết tâm ko đầu hàng
Đến lần thứ 4 , do mình biết nhỏ có ý định tìm lớp học anh văn nên mình nt là thứ 6 qua chổ A đăng ký đi , nhỏ nt trả lời là khoản giờ đó sẽ tới , mình nt hỏi là mình qua gặp tám chút được ko ? , sau 40 phút nó rep lại là khi nào nó tới sẽ liên hệ .
Do mình vẫn nghĩ sẽ bị leo cây tương tự nên hôm đó ko đi và vô thư viện học , nhưng không , lần đó nó tới thật và chờ mình , lâu quá ko thấy mình và nó đã làm 1 chuyện mà trước giờ nó chưa bao giờ làm ( kể cả nhắn tin cũng do mình chủ động ) là lấy đt ra hỏi mình đang ở đâu , và tất nhiên mình tới ngay .
Giai đoạn 4 :
Gặp nhau lúc 4h30 , mình và nó tám chuyện đến 6h thì mình rủ nó qua cafe bệt ngồi , tám thêm đến 8h thì mình rủ nó đi xem ca nhạc ở Nhvhtn , trong lúc nói chuyện mình khám phá ra là mấy ngày lễ nó thường ko đi đâu vì ko có người rủ , nên mình đoán nó chưa có bạn trai, đến 9h30 thì tạm biệt nhau đi về ---> mình nung nấu hi vọng sẽ thành công
3 ngày sau nó nt kêu mình đi học av chung cho vui , và mình đồng ý ngay và gặp nhau nói chuyện vui vẻ như bình thường . Sau khi học xong nó hỏi mình có tính đi chơi halloween ở đâu ko ? --> mình nghĩ nó tính đi chung với mình nên rất vui mừng và nói nó là để mình suy nghĩ sẽ nói lại sau . Đến thứ 6 mình alo rũ nó đi vào ngày CN , nó chấp nhận ngay ,,v,,v nhưng thêm 1 chuyện kì bí là nó ko hỏi hẹn ở đâu và lúc nào , mình nghi ngờ nó lại dùng trò cũ , và quả đúng thật đến ngày chủ nhật , mình nhắn tin hỏi thì nó bảo bận ----> và kể từ lúc này mình thấy có gì đó rất không ổn
Giai đoạn 5 :
Sau đó 1 tuần trong khi học av chung , có 1 con nhỏ hỏi nó bằng 1 câu tiếng anh , đại loại là bạn có bạn trai chưa , nó trả lời là có rồi --> nghe đến khúc này là mình bắt đầu hụt hẫng . Nhưng mình vẫn không tin , và sau khi học chung mình rủ nó đi ăn và có đặt vấn đề hỏi nó như trên, nó bảo là có bạn trai và quen gần 1 năm rồi đến đây thì mình thấy bất ngờ vô cùng , vì chưa bao giờ nghe nó kể về bạn trai nó , nó cũng rất ít nói , nhát thậm chí hỏi mấy ngày nghỉ , ngày lể có đi đâu chơi ko thì nó trả lời ko đi vì ko có ai rủ , đến đây mình thấy mâu thuẫn vô cùng , khi mà ý chỉ tấn công ko còn mình rút lui ngay , trong lúc nói chuyện mình có bắn tín hiệu là mình muốn tìm 1 người bạn gái .vv, nó trả lời là hên xui ,v,v, ..v sau đó thì cả 2 đi về nhưng lạ là , bình thường mình và nó đi về chung đường , hôm nay nó lại chọn đi khác đường @@
Và đến buổi học tiếp theo sau , nó trở nên lạnh nhạt hơn hẳn , toàn mình hỏi nó trả lời thôi , và nhất là lúc lấy xe ở bãi giữ xe , bình thường mình ra trễ nó vẫn đợi mình , hoặc mình đợi nó để về chung nhưng hôm nay sau khi thấy mình đợi , nó nói dạng như xe đông thì mình nên về không phải đợi nó làm chi :( và 1 lần nữa nó lại chọn đi về khác đường với mình :(
Cuối cùng mình cũng ko biết nó muốn gì nữa , và mình cũng không biết nên tiến hay ko ? , có cảm giác là nó đã đóng cửa với mình gòi , các chuyên gia hãy giúp mình với

update :
và sự kiện mới như sau
Với quyết tâm không type GG vì trận đấu vẫn còn ở thế có thể thắng được , mình vẫn chờ đợi cơ hội tấn công , và hôm thứ 7 trên đường đi học về mình tình cờ thấy Nhà VHTN sắp có diễn ra lễ hội văn hóa việt nhật, nên nghĩ ngay đến ý tưởng mời nhỏ đi chung . Với những sự kiện xảy ra gần đây thì mình cũng ko dám chắc nhỏ sẽ rep tn chứ đừng nói đến chuyện rep tn là ko đi , và mình lấy hết can đảm soạn 1 tn dạng như là chủ nhật rãnh ko ? ,sau 5' nhỏ đã rep lại với nội dung ko thể tin được :"thứ 7 rãnh mà không ai rủ đi chơi hết , hix, chủ nhật thì bận mất rồi " -------> mình xác định cái này là nhỏ bật đèn xanh , nên lập tức hỏi nhỏ đi ăn kem hay uống trà sữa gì ko và nhỏ thay vì nt cho mình lại alo mình , kêu mình qua nhà nhỏ chở nó đi , đi đâu cũng được . Mình chuẩn bị xong kế hoạch , trận địa và diện lên 1 chút và qua nhà nhỏ , may là nhà gần nên qua đó mất có 8 phút
Nhỏ xuất hiện với 1 bộ đồ đơn giản nhưng khá sang trọng và sexy , mình cúm ngay , và bước đầu mình dẫn nó đi dimond dạo , vừa đi vừa tám , sau đó ra bệt tám khoản 1 tiếng , đến 9h nó rủ mình đi ăn phá lấu và nó chỉ chổ gần nhà nó , cuối cùng ăn uống no say , mình trả 50 , nó 50 ,rồi sau đó đưa nó về nhà gòi tạm biệt nhau
Chỉnh sửa cuối:
/



