killua007
The Warrior of Light
- 14/7/05
- 2,086
- 1,291
Mình với gấu yêu nhau 6 năm có lẻ rồi, từ cuối lớp 10. Giờ đều đến năm cuối cả hai đứa, có mấy việc như thế này dẫn đến chia tay:
- Bất đồng trong việc định hướng chuyện gia đình, cô ấy muốn 1-2 năm nữa cưới nhưng tớ muốn 4-5 năm nữa hẵng tính ( 2 đứa = tuổi )
- Gần đây tớ bắt đầu đi làm, chắc có tham việc tham tiền nên có sao lãng bỏ bê chuyện t/c, dù gì cũng 6 năm rồi, ko phải lúc nào cũng nồng nàn như được lúc đầu! Cô ấy thì cứ vô tư như gì, mình bảo đi làm với mình cho quen đi ra trường sau này đi làm chỗ nào cũng đỡ bỡ ngỡ ( cô ấy còn học Quản trị cơ đấy ) vậy mà ko thèm quan tâm ! Thích tận dụng quan hệ, thích việc nào nhàn nhàn mà nhiều tiền ấy. Được cái này mất cái kia, toàn nhờ vả những thằng đâu đâu, nóng hết cả mắt !
... vậy đấy, rồi hơn 2 tuần ko gặp nhau, rồi chia tay qua Yahoo, cô ấy đề cập trước với hàm ý thử. Mình chỉ uhm rồi lên FB chuyển trạng thái. Hôm qua cô ấy nhắn tin nói : " Vĩnh biệt anh".
Haizz, giờ ko biết nên vui hay nên buồn đây
?
- Bất đồng trong việc định hướng chuyện gia đình, cô ấy muốn 1-2 năm nữa cưới nhưng tớ muốn 4-5 năm nữa hẵng tính ( 2 đứa = tuổi )
- Gần đây tớ bắt đầu đi làm, chắc có tham việc tham tiền nên có sao lãng bỏ bê chuyện t/c, dù gì cũng 6 năm rồi, ko phải lúc nào cũng nồng nàn như được lúc đầu! Cô ấy thì cứ vô tư như gì, mình bảo đi làm với mình cho quen đi ra trường sau này đi làm chỗ nào cũng đỡ bỡ ngỡ ( cô ấy còn học Quản trị cơ đấy ) vậy mà ko thèm quan tâm ! Thích tận dụng quan hệ, thích việc nào nhàn nhàn mà nhiều tiền ấy. Được cái này mất cái kia, toàn nhờ vả những thằng đâu đâu, nóng hết cả mắt !
... vậy đấy, rồi hơn 2 tuần ko gặp nhau, rồi chia tay qua Yahoo, cô ấy đề cập trước với hàm ý thử. Mình chỉ uhm rồi lên FB chuyển trạng thái. Hôm qua cô ấy nhắn tin nói : " Vĩnh biệt anh".
Haizz, giờ ko biết nên vui hay nên buồn đây
?


.
. Vấn đề nằm ở chỗ là em nó xắp ra trường rồi, xin việc làm cũng chỉ là vấn đề thời gian, và có ý muốn cưới, hoặc chí ít là 1 lời đảm bảo hoặc 1 kế hoạch là chắc chắn là chủ thớt sẽ cưới em nó 

....
..."
! Có phải là ko hứa gì đâu :) !