Seta Kenji
Donkey Kong
- 9/4/10
- 398
- 264
Đang cảm 1 em cùng lớp, dễ thương, vui vẻ :(
Em có người yêu rồi, nghe nói cũng được 1 năm...
Mình thật sự rất thích em, kg phải là kiểu tình cảm thoáng qua thông thường...
Được mấy hôm rồi 2 đứa thức khuya chat với nhau, 1 lần chat cũng khoảng 4 5 tiếng đồng hồ, nói chuyện cũng khá là vui vẻ... Mình cũng kg biết là mình có ảo tưởng quá hay kg, tuy nhiên thấy em cũng có chút xíu quan tâm đến mình...
Mình chưa tỏ ra bất kì dấu hiệu nào cho em, chỉ đơn giản là trò chuyện vui vẻ, tán chuyện này kia thôi...
Mình thật sự muốn tiến tới, nhưng mà kg biết sẽ như thế nào...
Em có người yêu rồi, nghe nói cũng được 1 năm...
Mình thật sự rất thích em, kg phải là kiểu tình cảm thoáng qua thông thường...
Được mấy hôm rồi 2 đứa thức khuya chat với nhau, 1 lần chat cũng khoảng 4 5 tiếng đồng hồ, nói chuyện cũng khá là vui vẻ... Mình cũng kg biết là mình có ảo tưởng quá hay kg, tuy nhiên thấy em cũng có chút xíu quan tâm đến mình...
Mình chưa tỏ ra bất kì dấu hiệu nào cho em, chỉ đơn giản là trò chuyện vui vẻ, tán chuyện này kia thôi...
Mình thật sự muốn tiến tới, nhưng mà kg biết sẽ như thế nào...


- nhưng cá nhân tớ thấy phá hoại tình yêu của người khác là rất ác ) , bạn lao vào lập tức - chiến thắng phút chót 




