Light tanks ( Những chú thỏ ở chiến trường)

mấy con chạy nhanh thì cần súNg ROF cao
 
ROF cao thì chọt đít mấy con HT ko thấm bác ạ :( :-(||>

mục tiêu của T-50-2 là scout và diệt arty chứ ko phải là đi chọt đít HT@@
 
Vào trận bắn arty thì cứ cầu xin bọn quân nhà nó gác, ko thì các thể loại T-50-2 nó xông vào bem chết. Có hạ góc bắn thẳn cũng không kịp. Em chưa thấy có em T-50-2 nào lại đi hao phí mạng bằng cách quây HT cả. Làm thế chẳng khác gì gây hại cho quân mình.
 
đánh arty thì súng nào chẳng được. Ý em là sau khi đánh arty thì cũng phải có tác dụng chứ ợ. :-?
 
nếu thich xài LT giết HT thì lấy vk2801 ra mà chơi ,giết HT tier 7 trở xuống khá dễ
 
Thằng Chaffee bắn sau đít tụi HT cũng đâu lắm đấy nha :-?
 
T-50-2 quay chết cả con T20 Mẽo cơ :"> Nói chung là mấy con giáp hông với giáp sau mỏng, chứ như cái đám heavy tỉe 7,8 trở lên thì bắn toàn bounce. Chủ yếu là gây rối, phân tán sự chú ý của nó thôi :))
 
ae chia sẻ chiến thuật kinh nghiệm chơi light tanks đi
Em thì xem team kia nếu ko có arty thì lao lên scout từ đầu luôn, còn có thì thường lượn lờ ở nhà bảo vệ arty nhà mình rồi chờ lúc chúng nó đánh nhau bỏ trống chỗ nào thì vòng vào móc arty :D
cách lái thì đánh võng zikzak là chính. :-?
 
ae chia sẻ chiến thuật kinh nghiệm chơi light tanks đi
Em thì xem team kia nếu ko có arty thì lao lên scout từ đầu luôn, còn có thì thường lượn lờ ở nhà bảo vệ arty nhà mình rồi chờ lúc chúng nó đánh nhau bỏ trống chỗ nào thì vòng vào móc arty :D
cách lái thì đánh võng zikzak là chính. :-?

Dù bên kia không có arty cũng không nên lao lên chết phí như vậy. Giữ mạng luôn quan trọng vì trong trận đấu nếu bạn liên tục scout được đối phương thì team mình có thể yên tâm từ xa snipe bọn nó, không phải thò mặt lại gần tụi nó==>team dễ win hơn.
 
Nếu chơi light và có arty tier cao, tốt nhất nên chờ 1 khoảng time cho arty bên mình load đạn và vào vị trí, sau đó tiến hành scout. Nên scout đường nào ngắn nhất, cho dù đường đó có khả năng chết nhiều đi chăng nữa. Và khi lượn thì nhớ đừng lượn quá đà mà speed giảm <65km/h (T-50-2) vì nó rất dễ đứt xích và chết yểu.

Đến lúc cần thì vẫn có thể quay med or heavy nếu họ đang alone, nếu nó nhất định giết mình thì nó chắc chắn sẽ chết khi mình được bồ cover, và tất nhiên T-50-2 thì way con nào cũng dễ dàng, ngày cả med! Mình từng cầm T-50-2 way chết type 59, vì nó cứ muốn đuổi theo bắn mình!
 
súng 57mm của T50-2 xuyên được max là tanks cấp mấy vậy bác
 
Thì pen 112 đó, bắn sau mông thì vẫn có thể pen được heavy tier 8-9, heavy USA ko nói vì thân giáp giấy, còn lại vẫn có khả năng pen được!
 
súng 57mm của T50-2 xuyên được max là tanks cấp mấy vậy bác

Cấp 7 đối với Nga và Đức heavy (thông ass nhé ) TD thì cấp 9 cũng ass còn Mỹ thì mình bắn AP còn giết được T30
 
Cấp 7 đối với Nga và Đức heavy (thông ass nhé ) TD thì cấp 9 cũng ass còn Mỹ thì mình bắn AP còn giết được T30

E-75 mình vẫn xuyên mông được, nói gì tới tier 7. Có điều IS4 thì hơi khó pen :-ss
 
Có 1 số map có thể chạy scout cả team nó rồi chạy về được mà không mất miếng máu nào
Trước chơi vk28 thì chạy scout kiểu đó là chết ,từ khi chuyển qua t50 mọi chuyện khác hẳn (dù vậy kill ít hơn)
 
Sáng nay TC với GVN, mình chạy T-50 quay con Vk-3601 xong, chiều ốm luôn =((
Bị chóng mặt, tức bụng và buồn nôn :((, muốn nôn ra cũng ko được, mà ị cũng ko ra :|
Trưa mình ăn miến :(
 
Sáng nay TC với GVN, mình chạy T-50 quay con Vk-3601 xong, chiều ốm luôn =((
Bị chóng mặt, tức bụng và buồn nôn :((, muốn nôn ra cũng ko được, mà ị cũng ko ra :|
Trưa mình ăn miến :(
Thế cuối cùng là do chạy T-50 hay do ăn miến hở lão VK?
 
Thế cuối cùng là do chạy T-50 hay do ăn miến hở lão VK?

Tôi có phải là bác sĩ đâu :|
Chỉ biết lúc chạy T-50 hơi chóng mặt, ăn xong thì thấy các triệu chứng ở trên :(
fps của tôi vào khoảng 45-50 gì đó.
Mọi người thấy có nên report cho WG để fix cái này ko?
 
à, cái này là motion sickness do games (google để biết thêm chi tiết), báo cho tụi nó cũng như ko thôi, lúc trước chơi CS bị hoài, có thể giảm tình trạng này = cách ngồi xa màn hình ra + uống miếng trà gừng :D
tui chơi T-50 có cũng nhiu đó fps mà có sao đâu, từ từ riết quen
 
Back
Top