Nói chung hiện giờ nhìn Ging khác quái gì lão Togashi đâu: râu ria, khoái chơi hơn làm, né trách nhiệm ( 1 năm ra 10 chap - tính trước năm nay nhé ). Hết tiền thì vẽ, có tiền thì hiatus, chơi RPG, đã thế lại còn vừa ly hôn...
Nói Togashi lười biếng , lúc nào cũng hiatus , không đáp ứng được người đọc như Oda , Kishi thì cũng chính xác . Còn bảo lão chơi đến khi hết tiền thì vẽ lại , có tiền thì hiatus , chơi RPG là sai , tôi chưa thấy ai nói về Togashi như vậy cả . HunterXHunter chứ không phải hentai mà khi cần tiền nhảy vào vẽ là được .
Tôi khẳng định với phong cách truyện như HxH thì luôn luôn phải Hiatus chứ không thể nào Per Week nổi như Naruto , Bleach được . Do đó thời gian trước khi Togashi tạm dừng với lý do sức khỏe thì còn có việc đi tìm ý tưởng cho truyện . Điều đó tôi chấp nhận được với tư cách người đọc , tất nhiên cũng có giới hạn , đừng chơi 1 năm quay lại là được
.Tôi thà đọc 300 chap truyện mà chất lượng = HxH hơn là 500 chap truyện mà chất lượng = Naruto . Và tôi nghĩ nếu một người tác giả đã cạn ý tưởng cho bộ truyện nhưng vẫn cố tình kéo dài ra 4-500 chapter để kiếm cơm thì đó mới là sự lười biếng .
Kishimoto : Trận chiến lớn nhỏ nào trong Naruto cũng vẽ hết , có trang là có tiền . 5 thằng vs 5 thằng là phải vẽ đủ 5 trận , hoặc 6 trận cũng được chứ không thể là 4 trận
.Togashi : Bushidora , Teradin ra đi trong 1 nốt nhạc . Yếu thế vẽ ra làm quái gì ? Câu view + tiền người đọc à ? Bố không rãnh để dành thời gian ngủ , chơi game , tìm ý tưởng sướng hơn

: râu ria, khoái chơi hơn làm, né trách nhiệm ( 1 năm ra 10 chap - tính trước năm nay nhé ). Hết tiền thì vẽ, có tiền thì hiatus, chơi RPG, đã thế lại còn vừa ly hôn...

