Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

hóa ra cả Chidol cũng support cho Leorio làm chairman

chap sau Gon sẽ ngồi dậy vỗ vai Killua và nói "Killua, cám ơn cậu" như khi Killua cõng Gon ra khỏi NGL
 
hóa ra cả Chidol cũng support cho Leorio làm chairman

chap sau Gon sẽ ngồi dậy vỗ vai Killua và nói "Killua, cám ơn cậu" như khi Killua cõng Gon ra khỏi NGL

lol tui thì nghĩ là "Killua xin lỗi cậu" chẳng phải mục đích Killua cứu Gon là để Gon xin lỗi sau :)).

btw, chap này nét vẻ Chidol và Pariston đẹp phết.
 
Tô gà mấy chap này chăm chút nét vẽ ghê.

Thế là anh Good Guy Geek Leorio sẽ thành hội trưởng. Chắc chapter sau thằng Pariston cũng sẽ bầu cho Leorio. Người sẵn sàng làm tất cả để cứu đồng đội, bạn bè, tổ chức, ko làm hội trưởng thì còn ai tốt hơn :">.

Mối quan hệ giữa "it" "alluka" và "killua" bí ẩn quá. Chapter sau ko biết có biến cố gì đây :|.
 
Cái đoạn về Rule cuối cùng của Alluka khó hiểu vc , chắc do bọn dịch tầm bậy quá , xem mãi mà chẳng hiểu gì cả @@ .

Pariston đã tắt nắng trên bờ môi , chap sau là đến lượt anh phát biểu , sẽ ra sao nếu anh cũng nói '' hãy bầu cho Leorio '' nhỉ ? :)) . Togashi chuyên làm bất ngờ người đọc mà .

Leorio kể về cuộc đời sinh viên đầy đủ quá : thẩm du , dẫn gái về phòng , lên gamevn chém gió blah blah ... =)) .

Chap này chỉ là bước đệm cho chap sau , đáng chú ý chỉ có cái Rule của Alluka mà đọc không hiểu và Ging hoàn toàn cố ý để bị Leorio đấm , trông chờ bài phát biểu của Paristonnnnnnnnnnnnnnnnnnn .
 
lol.. Leorio.. jacking off

Cái rule cuối đúng là đọc khá khó hiểu .. nhưng hình như đại ý nói là anh Killua định sau này làm kế gì đó để "it" ngủ luôn thì phải..
 
chap sau hứa hẹn nhiều điều hay đây, anh chuột sẽ nói gì, bầu chop leorio hay ra ám hiệu 5000 kiến sẽ xông vào làm gỏi thập nhị chi
gon sẽ dc cứu thế nào đây, em tin rằng chắc chắn ko đơn giản là chạm vào gon là cưu dc. phải có 1 ràng buộc là gì đó.
 
rule cuối chưa hiểu lắm nhưng có 1 cái chắc chắn là Alluka có thể call "it" ra khi nó muốn chứ ko cần làm 3 request trước. Còn khi "it" nó ra rồi thì Alluka ngủ, lúc đó nó làm gì thì trời biết :D
 
Vẫn đang chờ một bản dịch tốt hơn , cái đoạn Tsubone nói là ám chỉ Killua chứ không phải Illumi thì đúng hơn :( .

Quyết định của Chidol là chính xác , đúng theo cái cách mà Ging nói về Pariston , đừng nghĩ về chiến thắng và Pariston đã hoàn toàn bất ngờ . Khuôn mặt Pariston khi kinh ngạc thật vô giá ~^o^~ .

Giờ là hết bàn cãi về cú đấm của Leorio , Ging cố ý bị đấm , cố ý để làm người cha tồi để nâng Leorio lên . Đến lúc này thấy Ging với Batman trong The Dark Knight có nét hơi tương đồng :D .
 
Chỉnh sửa cuối:
gon sẽ dc cứu thế nào đây, em tin rằng chắc chắn ko đơn giản là chạm vào gon là cưu dc. phải có 1 ràng buộc là gì đó.

Ờ ờ 8-}

Mịa lại còn Jacking off nữa mới ghê =))

Trang rule cuối có gì đâu mà khó hiểu nhỉ? Nó chỉ giải thích những khi nào thì "it" sẽ ngủ, và Alluka sẽ thức. Nhưng có vẻ như Alluka muốn đánh thức nó khi nào cũng được (đoạn chu mỏ kute vãi :-ss)

- Nó ngủ khi ai đó ko thực hiện được điều ước và chết, cho tới khi nó ra yêu cầu tiếp theo.
- Nó ngủ trong thời gian ai đó đang make wish của nó mà đi xa nó
- Nó ngủ sau khi heal ai đó, và thậm chí cả khi Alluka làm gì đó theo yêu cầu của người khác.

Vậy nên Killua muốn là sau khi heal xong sẽ cho nó ngủ mãi mãi.

Thằng Par ko dễ thua. Kể cả khi 2 người kia ủy thác vote cho Leo, nó vẫn có cách nắm thóp đám voter đó có khi.
 
chap sau hứa hẹn nhiều điều hay đây, anh chuột sẽ nói gì, bầu chop leorio hay ra ám hiệu 5000 kiến sẽ xông vào làm gỏi thập nhị chi
gon sẽ dc cứu thế nào đây, em tin rằng chắc chắn ko đơn giản là chạm vào gon là cưu dc. phải có 1 ràng buộc là gì đó.

chả có ràng buộc gì cả, bởi vì Alluka đã nói "okay" :-< :-< :-<
 
Không lẽ Pariston nó chịu thua dễ dàng thế , chắc là nó sẽ có trò gì đấy chứ như này thì đơn giản quá .
 
Ờ ờ 8-}

Mịa lại còn Jacking off nữa mới ghê =))

Trang rule cuối có gì đâu mà khó hiểu nhỉ? Nó chỉ giải thích những khi nào thì "it" sẽ ngủ, và Alluka sẽ thức. Nhưng có vẻ như Alluka muốn đánh thức nó khi nào cũng được (đoạn chu mỏ kute vãi :-ss)

- Nó ngủ khi ai đó ko thực hiện được điều ước và chết, cho tới khi nó ra yêu cầu tiếp theo.
- Nó ngủ trong thời gian ai đó đang make wish của nó mà đi xa nó
- Nó ngủ sau khi heal ai đó, và thậm chí cả khi Alluka làm gì đó theo yêu cầu của người khác.

Vậy nên Killua muốn là sau khi heal xong sẽ cho nó ngủ mãi mãi.

Thằng Par ko dễ thua. Kể cả khi 2 người kia ủy thác vote cho Leo, nó vẫn có cách nắm thóp đám voter đó có khi.

Vậy Killua phải làm sao để sau khi heal xong sẽ cho Nanika ngủ mãi mãi ???

Btw , đây là đoạn dịch chuẩn hơn ở trang 12 , 13 . Có vẻ như Killua chỉ đề cập đến 3 tình huống tốt nhất để yêu cầu '' final wish '' và làm Nanika ngủ mãi mãi . Có lẽ sau khi Nanika heal Gon xong , Killua còn phải làm gì đó nữa . Và Tsubone nói ở trang 12 là về Killua , hình như Tsubone hiểu rõ Killua sẽ làm gì .


Heh, MS went up while I was in class. They only really screwed up two pages (though I will say that they were the two most difficult pages).

http://mangastream.com/read/hunter_x_hunter/12221882/12

On this page, Tsubone is talking about Killua. Remember, she's in the hospital with him, not out watching Illumi.

My translation (Tsubone's words are kind of loosely translated to make them sound better in English). Italics=thoughts, and I'm too lazy to type characters' names more than once, so any subsequent lines are marked with the first letter of their names.


Illumi: I thought so.
I: There’s a rule that doesn’t apply to Killua

I: Does it not apply “Because it’s Killua”
I: or is it “Because it’s after you made a wish for something to be healed”? I need to find out.
Phone: Yeah, I get it.

I: Either way . . . the power to destroy . . . the power to heal . . .
I: If I can harness that power, it will become an unparalleled tool

Tsubone: Wicked, inhuman boy
T: Even though you have left the path of the assassin, you have such wicked designs

T: You’re doing such a cruel thing
T: Didn’t you suffer when you were the one being controlled?


http://mangastream.com/read/hunter_x_hunter/12221882/13

Pretty sure my translation is more accurate for this page, too. I don't guarentee 100% accuracy, but I think it's better.


[hide]Killua: Alluka is only awake when Nanika is sleeping. It seems like Alluka is around a lot, but she’s really not.

K: Alluka’s only there during the time after someone fails to meet Nanika’s “pesterings,” until the next person gets “pesterings” returned to level 1

K: when Nanika’s “pesterings” are interrupted by the one being pestered leaving her

K: and after Nanika heals something and falls asleep but before a wish is asked of Alluka and granted

K: The best thing would be
K: for this to be the last wish
K: and to never ask anything of Nanika again


Maybe that clears a few things up? I hope anyway.



Anyway, it seems like Nanika is the one doing all the serious pestering and all the wish granting. Killua has promised to be with Alluka always. So, it would seem like hidden within the rules of when Alluka "exists" is a way to make Nanika cease to exist, and that is what Killua is aiming for. Which is why Tsubone calls him cruel. After all, he just said a few chapters ago that Nanika is actually very kind.

Also . . . last chapter, Ging was manipulating Cheadle into giving Leorio an advantage? Heh. I like. And there's no way he'll give up his dream of being a doctor that easily. Not after all he went through to become a hunter. He'll just have to do both. Pariston is still worrisome, though.
 
Forget about the jacking off part =))
Khoái Lerio quá
Chap sau sẽ bắt đầu bằng hình ảnh Gon ngồi dậy, nhìn killua cười rồi 2 thằng ôm nhau :D.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ờ ờ 8-}

Mịa lại còn Jacking off nữa mới ghê =))

Trang rule cuối có gì đâu mà khó hiểu nhỉ? Nó chỉ giải thích những khi nào thì "it" sẽ ngủ, và Alluka sẽ thức. Nhưng có vẻ như Alluka muốn đánh thức nó khi nào cũng được (đoạn chu mỏ kute vãi :-ss)

- Nó ngủ khi ai đó ko thực hiện được điều ước và chết, cho tới khi nó ra yêu cầu tiếp theo.
- Nó ngủ trong thời gian ai đó đang make wish của nó mà đi xa nó
- Nó ngủ sau khi heal ai đó, và thậm chí cả khi Alluka làm gì đó theo yêu cầu của người khác.

Vậy nên Killua muốn là sau khi heal xong sẽ cho nó ngủ mãi mãi.

Thằng Par ko dễ thua. Kể cả khi 2 người kia ủy thác vote cho Leo, nó vẫn có cách nắm thóp đám voter đó có khi.

Ko biết có niệm nhân nào cụ thể hóa ra được một " vật " giống người và nói được không ? Mình lại đặt ra một giả thuyết thô thiển là cho vật cụ thể hóa làm 1 nguyện vọng cho Alluka rồi té => "It" khỏi dậy . Mà đọc lại thấy chả ăn nhập câu chuyện gì cả. :D

Btw, mình mong chap sau Gon sẽ ngồi dậy giống như nhân vật Yusuke trong Yu Yu Hakusho khi sống lại, đều là sự tái sinh, và mình rất ấn tượng cảnh đó.
 
Ko biết có niệm nhân nào cụ thể hóa ra được một " vật " giống người và nói được không ?

Biske, Razor, Knuckle, Kaito

có cần phải kể thêm ra nữa ko?
 
Chắc chắn là con Nanika nó phân biệt dc niệm sinh hay không để ra điều kiện chứ nhỉ ?
 
Ờ ờ 8-}

Mịa lại còn Jacking off nữa mới ghê =))

Trang rule cuối có gì đâu mà khó hiểu nhỉ? Nó chỉ giải thích những khi nào thì "it" sẽ ngủ, và Alluka sẽ thức. Nhưng có vẻ như Alluka muốn đánh thức nó khi nào cũng được (đoạn chu mỏ kute vãi :-ss)

- Nó ngủ khi ai đó ko thực hiện được điều ước và chết, cho tới khi nó ra yêu cầu tiếp theo.
- Nó ngủ trong thời gian ai đó đang make wish của nó mà đi xa nó
- Nó ngủ sau khi heal ai đó, và thậm chí cả khi Alluka làm gì đó theo yêu cầu của người khác.

Vậy nên Killua muốn là sau khi heal xong sẽ cho nó ngủ mãi mãi.

Thằng Par ko dễ thua. Kể cả khi 2 người kia ủy thác vote cho Leo, nó vẫn có cách nắm thóp đám voter đó có khi.

Cái quy tắc chỉ có thế thì gia đình Killua cũng đã biết, có j bí mật đâu, ít nhất là hai cái đầu, chỉ có họ k biết về hai nhân cách của Alluka. Mình thấy cái lúc Alluka gọi It dậy thì thực hiện điều ước được luôn, cái này mới là quy tắc cuối cùng này.:)
 
Mình thấy cái lúc Alluka gọi It dậy thì thực hiện điều ước được luôn, cái này mới là quy tắc cuối cùng này.

Heal thì đâu cần điều kiện . Hay là điều kiện sau nhỉ???
 
Cái ảnh cuối làm thấy:
- Oniichan, play with me!!!
- Please bring my friend back to normal first.

tumblr_lxv9mdK6uN1qeouxk.jpg
 
Back
Top