Cầm AMX 50 100 gun 100mm bắn đã thật. Bắn liên tục mấy chục trận mới nhận ra 1 điều, phải thật chai mặt, phải trốn thật kỹ, phải chờ địch nó gần hết máu thì ta xông ra kết sổ nó (tầm 1 ~ 600 HP) là đủ. Nhiều ván 1 đống thằng quần nhau trong town, mình reload xong, 1 drum kill sạch 5 thằng, ngồi lâng lâng cả người. Bắn riết thấy ghiền dòng tank pháp này hơn các dòng tank khác. Càng bắn thấy càng thú vị, vừa bắn vừa ngó, vừa lo nạp đạn vừa lo chạy, vừa canh đạn mình, vừa canh máu địch gần hết thì xông ra thịt. Bắn dòng HT Nga, Mỹ, Đức rất thoải mái, bình thường, còn bắn tank Pháp thì tim đập mạnh, máu chảy nhanh, mắt quan sát lia lịa, người nóng bừng, mồ hôi mồ kê ra rần rần kèm theo nhiều cú thót tim, bắn xong chạy né đạn địch bay theo đuôi....
Có điều rất ư là ức chế là mình chỉ mới là HT tier 8, nhưng luôn là đối tượng được địch cho ưu tiên ăn đạn đầu tiên, dù bên cạnh mình có 3~5 thằng khác đi cùng, thì nó vẫn cứ nhè mình ra mà bắn trước. Cái cảm giác này chỉ có khi cầm tier X, không ngờ chơi tank pháp con nào cũng mình địch soi rất là kỹ, canh từng bước đi của mình để bắn. Mấy trận núp sau lưng IS-3,4 mà nó vẫn cứ AIM vô mình mà bắn mấy phát liền mặc cho bồ đứng trước che đạn.