empry
Mr & Ms Pac-Man
- 18/7/07
- 261
- 60
Chào anh em gamevn!
Tết tuy đã qua, nhưng vẫn chúc các mem gặp nhìu may mắn, ai 4ever alone thì sẽ đổi thành love u 4ever, ko còn phải alone nữa :P và đây là đôi dòng tâm sự của mình, rãnh rổi mấy ngày nên viết đôi dòng, mình có thể ko viết hay nhưng đành xả cho đỡ stress, rất mong anh em đón nhận cho
Chả là năm nay tháng 5 là sinh nhật 21 tuổi rồi nhưng thấy mình đã trưởng thành khá nhiều rồi. Đã biết lo biết nghĩ, sau ~ ngày tết ăn chơi giờ càng lo hơn....nhìu lúc nằm ngủ vẫn suy nghĩ nhìu, ko bik tương lai mình sẽ ra sao....có lẽ mình già trước tuổi chăng?
Nhìu ng nói 20 như mình vẫn còn trẻ chán, nhưng mình thấy có lẽ càng lúc càng ko đc nữa rồi :) ra net chơi....mà lòng ko thấy vui như hồi đó, ko thấy tự do như 1 đứa trẻ nữa :) tự dưng có 1 luồng suy nghĩ: lớn rồi ko phụ ba má suốt ngày đi net, gái gú.....
dạo này mình ở nhà suốt, nhân tiện kể sơ về mình...mình học trung cấp CNTT IT, cảm thấy bản thân kém cỏi và ko hợp nên cầm cái bằng trưng ở nhà
tự khi cầm cái bằng là đã đc nửa năm rồi, lúc đó tính làm cho đến tết rồi suy nghĩ sẽ học cái gì, thế và 1 cái vèo.... tết ko sang nữa, mà qua cmn rồi. Đến giờ vẫn chưa biết sẽ làm gì........Mình cũng tính sơ sơ, lần này rút kinh nghiệm học ~ ngành nghề nào dễ kiếm việc làm thì tốn ít nhất phải là 2 đến 3 năm...lúc đó mình đã gần 25 tuổi rồi, đấy là chưa kể đi xin việc ổn định cũng phải 1 năm rưỡi....T.T lúc đó mình thấy tuổi đã cao lắm rồi các bạn ợ...bạn gái giờ quen cũng đc 4 năm
tập xác định là nếu theo mình tính như trên là ctay và thấy cái cảnh nó đám cưới với thằng khác rồi (đó là ~ suy nghĩ mấy ngày nay của mình).
Các bạn biết đấy, quen lâu thấy chán nhưng bỏ thì càng khó hơn, mình chung tình lắm
mấy thằng bạn và anh mình cũng toàn có GF tại VN quen còn khiếp hơn cả mình, over 3 năm @@ anh thì chuẩn bị về cưới...đấy là tụi nó có tương lai và niềm tin để duy tri`, 1 năm về 1 lần..
còn mình, thì ôiiiii haiz.......lúc còn teen....yêu đương nhăng nhít chỉ bik học,chơi và yêu nhưng giờ đây đó ko phải là tất cả nữa, là con trai đàn ông thì phải biết lo cho gia đình, phải có sự nghiệp, học vấn, tài chính riết mình thấy cuộc sống này áp lực như thế nào :) ko còn là trẻ con, ko còn có thể ăn chơi mà ko lo nghĩ gì. Giá cả giờ tăng cao chóng mặt, mình đi ăn với thằng bạn chí cốt cũng phải biết điểm dừng :) mà giờ nó qua mỹ rồi. Bây giờ năm mới đến rồi, mình càng phải thay đổi.Ở nhà riết cũng chán, cũng mún đi làm quá chứ nhưng năm mới đến cái gì cũng tăng kèm theo câu "tết mà" thế sao lương ko tăng theo ? suốt ngày cứ 1mil5, 1mil7
riết nhìn lương lại chả mún làm.....vẫn biết là học ít thì làm kiểu đó lương phù hợp nhưng lương kiểu vậy tồn tại mấy năm rồi....
mà học IT riết toàn làm trái ngành, làm waiter chán chê rồi...suốt ngày cứ dạ, vâng riết như culi (quả thật là cu li
) mới đầu thì hào hứng...riết phát sợ...lên tổ trưởng cũng phải làm mất 1 năm rưỡi mới cho lên, quản lí thì ....
mướn toàn 3x tuổi, bằng đại học......nên nhìu lúc tính đâm đâu vào quản trị nhà hàng khách sạn rồi lại thôi....Mới đầu trong tết tính đóng vào trung cấp nghề nhà hang - khách sạn nhưng học 2 năm mún lên cao đẳng lại thêm 1 năm...rồi đi làm thêm 1 năm gọi là lấy kinh nghiệm .....
mình hiện giờ bế tắc quá, rồi lại có 1 hướng đi khác, ít tốn kém hơn nhưng sẽ ko có bằng nghiệp vụ. Mình sẽ học tiếng anh và tiếng hoa trước vào buổi tối, ban ngày vẫn tiếp tục làm các công việc như trên rồi tính gì tính .....haiz....cho đến giờ này minh chả biết mình thix nghề nào nữa các bạn ạ.......mình thix làm kinh doanh thử... nhưng gia đình lại chả dư dả gì. Các bạn thấy mình nên có 1 tấm bằng chuyên môn hơn hay 2 cái bằng hoa va anh văn cao cấp ?.....kết thúc xog 2 tấm bằng đó, có lẽ mình sẽ làm phiên dịch or vào khách sạn 5 sao làm( mình chỉ sợ nó đòi bằng chuyên môn, mình chỉ tin vào 2 cái bằng này để có thể vào làm + thêm 1 it kinh nghiệm làm nhà hàng
mình đc tuyển thẳng khi làm thời vụ ở continental nhưng nghĩ chắc cuối năm cần người nên nó tuyển dễ và nhanh, hầu như chỉ hỏi qua loa rồi check
) sau khi làm ổn định mình sẽ để dành 1 ít vôn để làm ăn, cụ thể là gì thì tất nhiên vẫn chưa biết rồi tại vì đầu tiên là tiền đâu :P ng ta có câu phi thương bất phú.....
nên làm công ăn lương thì ko đủ tiền nuôi vợ nuôi con nữa.... đấy là ~ suy nghĩ của mình mấy hôm nay. Mình hiện giờ có thể coi là vô dụng rồi, tự cảm thấy như thế luôn
Mong gặp ai cùng cảnh ngộ hoặc đòng lòng chia sẻ...... Hôm qua mới gặp trên 5giay box xin việc 1 chú 25 ở nhà chơi suốt giờ mới đăng topic kiếm việc sau ~ ngày tháng ăn chơi...... riết thấy mình vẫn còn lo sớm so với bạn ấy
giờ ko lo đến lúc 25 thì......đã muộn quá rồi...Mai sáng có lẽ mình sẽ đi đăng kí học lấy dứt điểm cái bằng toeic trước, mục tiêu mình là 750, test thì đc có 550
rồi đành kiếm việc làm cho qua ngày, để dành tiền học cũng ok ~.~ theo các bạn, mình có nên lựa chọn theo hướng này ko ? hoặc bỏ thêm ít nhất 2 năm để học cái bằng chuyên môn trung cấp nữa ? Mong các bạn chia sẻ, mình cũng nghĩ hết cách rồi.....:)
Thanks anh em đã có chút time đọc hết mớ text tâm sự của mình... >.< cái này nói miệng thì dễ dàng hơn, phiền anh em vậy.....:)
Tết tuy đã qua, nhưng vẫn chúc các mem gặp nhìu may mắn, ai 4ever alone thì sẽ đổi thành love u 4ever, ko còn phải alone nữa :P và đây là đôi dòng tâm sự của mình, rãnh rổi mấy ngày nên viết đôi dòng, mình có thể ko viết hay nhưng đành xả cho đỡ stress, rất mong anh em đón nhận cho
Chả là năm nay tháng 5 là sinh nhật 21 tuổi rồi nhưng thấy mình đã trưởng thành khá nhiều rồi. Đã biết lo biết nghĩ, sau ~ ngày tết ăn chơi giờ càng lo hơn....nhìu lúc nằm ngủ vẫn suy nghĩ nhìu, ko bik tương lai mình sẽ ra sao....có lẽ mình già trước tuổi chăng?
Nhìu ng nói 20 như mình vẫn còn trẻ chán, nhưng mình thấy có lẽ càng lúc càng ko đc nữa rồi :) ra net chơi....mà lòng ko thấy vui như hồi đó, ko thấy tự do như 1 đứa trẻ nữa :) tự dưng có 1 luồng suy nghĩ: lớn rồi ko phụ ba má suốt ngày đi net, gái gú.....
dạo này mình ở nhà suốt, nhân tiện kể sơ về mình...mình học trung cấp CNTT IT, cảm thấy bản thân kém cỏi và ko hợp nên cầm cái bằng trưng ở nhà
tự khi cầm cái bằng là đã đc nửa năm rồi, lúc đó tính làm cho đến tết rồi suy nghĩ sẽ học cái gì, thế và 1 cái vèo.... tết ko sang nữa, mà qua cmn rồi. Đến giờ vẫn chưa biết sẽ làm gì........Mình cũng tính sơ sơ, lần này rút kinh nghiệm học ~ ngành nghề nào dễ kiếm việc làm thì tốn ít nhất phải là 2 đến 3 năm...lúc đó mình đã gần 25 tuổi rồi, đấy là chưa kể đi xin việc ổn định cũng phải 1 năm rưỡi....T.T lúc đó mình thấy tuổi đã cao lắm rồi các bạn ợ...bạn gái giờ quen cũng đc 4 năm
tập xác định là nếu theo mình tính như trên là ctay và thấy cái cảnh nó đám cưới với thằng khác rồi (đó là ~ suy nghĩ mấy ngày nay của mình).Các bạn biết đấy, quen lâu thấy chán nhưng bỏ thì càng khó hơn, mình chung tình lắm
mấy thằng bạn và anh mình cũng toàn có GF tại VN quen còn khiếp hơn cả mình, over 3 năm @@ anh thì chuẩn bị về cưới...đấy là tụi nó có tương lai và niềm tin để duy tri`, 1 năm về 1 lần..
còn mình, thì ôiiiii haiz.......lúc còn teen....yêu đương nhăng nhít chỉ bik học,chơi và yêu nhưng giờ đây đó ko phải là tất cả nữa, là con trai đàn ông thì phải biết lo cho gia đình, phải có sự nghiệp, học vấn, tài chính riết mình thấy cuộc sống này áp lực như thế nào :) ko còn là trẻ con, ko còn có thể ăn chơi mà ko lo nghĩ gì. Giá cả giờ tăng cao chóng mặt, mình đi ăn với thằng bạn chí cốt cũng phải biết điểm dừng :) mà giờ nó qua mỹ rồi. Bây giờ năm mới đến rồi, mình càng phải thay đổi.Ở nhà riết cũng chán, cũng mún đi làm quá chứ nhưng năm mới đến cái gì cũng tăng kèm theo câu "tết mà" thế sao lương ko tăng theo ? suốt ngày cứ 1mil5, 1mil7
riết nhìn lương lại chả mún làm.....vẫn biết là học ít thì làm kiểu đó lương phù hợp nhưng lương kiểu vậy tồn tại mấy năm rồi....
mà học IT riết toàn làm trái ngành, làm waiter chán chê rồi...suốt ngày cứ dạ, vâng riết như culi (quả thật là cu li
) mới đầu thì hào hứng...riết phát sợ...lên tổ trưởng cũng phải làm mất 1 năm rưỡi mới cho lên, quản lí thì ....
mướn toàn 3x tuổi, bằng đại học......nên nhìu lúc tính đâm đâu vào quản trị nhà hàng khách sạn rồi lại thôi....Mới đầu trong tết tính đóng vào trung cấp nghề nhà hang - khách sạn nhưng học 2 năm mún lên cao đẳng lại thêm 1 năm...rồi đi làm thêm 1 năm gọi là lấy kinh nghiệm .....
mình hiện giờ bế tắc quá, rồi lại có 1 hướng đi khác, ít tốn kém hơn nhưng sẽ ko có bằng nghiệp vụ. Mình sẽ học tiếng anh và tiếng hoa trước vào buổi tối, ban ngày vẫn tiếp tục làm các công việc như trên rồi tính gì tính .....haiz....cho đến giờ này minh chả biết mình thix nghề nào nữa các bạn ạ.......mình thix làm kinh doanh thử... nhưng gia đình lại chả dư dả gì. Các bạn thấy mình nên có 1 tấm bằng chuyên môn hơn hay 2 cái bằng hoa va anh văn cao cấp ?.....kết thúc xog 2 tấm bằng đó, có lẽ mình sẽ làm phiên dịch or vào khách sạn 5 sao làm( mình chỉ sợ nó đòi bằng chuyên môn, mình chỉ tin vào 2 cái bằng này để có thể vào làm + thêm 1 it kinh nghiệm làm nhà hàng
mình đc tuyển thẳng khi làm thời vụ ở continental nhưng nghĩ chắc cuối năm cần người nên nó tuyển dễ và nhanh, hầu như chỉ hỏi qua loa rồi check
) sau khi làm ổn định mình sẽ để dành 1 ít vôn để làm ăn, cụ thể là gì thì tất nhiên vẫn chưa biết rồi tại vì đầu tiên là tiền đâu :P ng ta có câu phi thương bất phú.....
nên làm công ăn lương thì ko đủ tiền nuôi vợ nuôi con nữa.... đấy là ~ suy nghĩ của mình mấy hôm nay. Mình hiện giờ có thể coi là vô dụng rồi, tự cảm thấy như thế luôn
Mong gặp ai cùng cảnh ngộ hoặc đòng lòng chia sẻ...... Hôm qua mới gặp trên 5giay box xin việc 1 chú 25 ở nhà chơi suốt giờ mới đăng topic kiếm việc sau ~ ngày tháng ăn chơi...... riết thấy mình vẫn còn lo sớm so với bạn ấy
giờ ko lo đến lúc 25 thì......đã muộn quá rồi...Mai sáng có lẽ mình sẽ đi đăng kí học lấy dứt điểm cái bằng toeic trước, mục tiêu mình là 750, test thì đc có 550
rồi đành kiếm việc làm cho qua ngày, để dành tiền học cũng ok ~.~ theo các bạn, mình có nên lựa chọn theo hướng này ko ? hoặc bỏ thêm ít nhất 2 năm để học cái bằng chuyên môn trung cấp nữa ? Mong các bạn chia sẻ, mình cũng nghĩ hết cách rồi.....:) Thanks anh em đã có chút time đọc hết mớ text tâm sự của mình... >.< cái này nói miệng thì dễ dàng hơn, phiền anh em vậy.....:)


có ai cùng cảnh ngộ với mình lúc này không nhỉ? hoặc đã trải qua thời gian suy nghĩ như thế này khôgn... và các bạn đã khắc phục nó như thế nào ? đi làm, chơi thể thao, game, đi học ??
...Chờ thì cũng đc thôi nhưng chủ yếu có vỡ kế hoạch trước không mới là vấn đề
...Vợ bạn nghĩ số phận bạn lúc nào cũng lấy đc con vợ giỏi làm lương vài chục chai à !Mà phụ nữ thường thu nhập thấp hơn đàn ông! Thôi thì 2 vợ chồng làm 1 tháng 15 mil đi! Bạn tính xem 15 mil 1 tháng để dành đc bao nhiêu sau khi lo cho con cái + v...v... rồi sau đó 4~5 năm bạn mà để đc 700 triệu thì cái nhà 700 lúc bấy giờ nó lên bao nhiêu..Hay lúc ấy bạn về mấy khu nông thôn mà mua đất rồi xây nhà gạch! Rồi bạn có phải lo cho cha mẹ anh em bạn không nếu bạn có em còn đang đi học hay bạn là đứa vô trách nhiệm chỉ biết lo cho gia đình bạn trong khi cha mẹ bạn đã lớn tuổi