Lo lắng quá các bạn ơi , ko lẽ lại thọt nữa rồi hay sao ?

kujima_wasato

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/4/09
Bài viết
195
Reaction score
168
Em năm nay 17 đang học 11 , trong lớp học thêm có 1 bạn tên N , ngoại hình bt, mặt mũi cũng bt nốt , đc cái siêng học , tính tình dễ thương ,quen biết hồi cấp 2 giờ gặp lại xin sdt nói chuyện kiểu bạn bè thôi , nhỏ thi thường xuyên nt với em lắm , đi học thêm cứ kêu em lại ngồi gần cho vui nhưng em ko dám lại vì sợ tụi bạn nó chọc , em khác trường mà cho nên trong lớp đó cũng ít quen bik. Giờ mới vào vấn đề chính nè , em là em cứ tưởng nhỏ hay nt với em và hay kêu em lại gần nghĩa là kết em rồi nên em hỏi 14/2 có ai tặng quà ko , nhỏ bảo " Ko , hay s tặng n đi ", em nghe thế như mở cờ trong bụng , lật đật đi mua tặng ngay ai ngờ khi tặng thì nhỏ bảo là " ủa nói giỡn mà làm thiệt hã", lúc đó run quá nên nói năng ko đc mạch lạc và trôi chảy như mọi khi , đại loại vầy " lỡ mua rồi , thôi n cứ cầm đi " . Hùi nãy mới nhắn 1 tin đại loại như thấy quà có vừa ý ko ? thì ko thấy trả lời, thường ngày trả lời liền mà sao chờ cả tiếng ko trả lời.Mấy anh cho hỏi kèo này thọt rồi hay còn cơ hội vậy? Đang lo quá =((
 
Chưa nói lên điều gì cả, có thể là nó bận hoặc máy hết tiền chưa nhắn lại đc, cứ từ từ, nhiều đứa con gái hay tỏ ra kiêu, thấy mình làm tới nên đang bắt đầu làm giá. Để xem nó có lánh mặt không mới là vấn đề :)
Mà éo ai lại hỏi quà có vừa ý không #)(*$Q^$QY@ thế kia...
 
Theo tớ thì đó là dấu hiệu tốt đấy, cũng phải mạnh dạn lên chút nữa, hồi xưa tớ còn đụt hơn cậu ;)
 
ngay từ việc hay nt với đi học kêu lại ngồi gần thì đã là dấu hiệu khá rõ ràng( trừ phi nó cô đơn lvl 100 ko có ai làm bạn)
 
Lỡ nhỏ chọc mình thì sao , mấy đứa bạn ngồi gần nhỏ cũng cứ nói " s ơi n kêu lại đây ngồi nè ,.... " , nãy giờ ko thấy trả lời , để mai học thêm chủ động nói chuyện xem có bị tránh mặt ko nữa , haizzzzzzzzzz
 
cứ cho là nó chọc mình, nó chưa có tình cảm với mình thì đã sao? H mình chủ động tấn công luôn, nếu bị hố thì có cớ là chọc, là đùa, bạn bè giỡn cho vui, ai biết là đâu?
 
Dưa bở đấy mà húp bác ơi, em nà em gặp nhiều rồi. Gái nóa kêu ngồi gần cũng bình thường thôi à, chưa có gì hết đâu. Giờ bác cứ xồn xồn lên là hỏng ăn đó, nói chung cứ tỏ thái độ bình thường như lúc bác chưa tặng quà là ok. Đợi lắng lắng cái... mình tặng tiếp. =))
 
Chắc thấy chú trắng trẻo mập mạp dễ thương tính mần thịt chú thôi lolz ... trc có 1 bé làm osin cho mình cũng vì thế đó =)) Kết quả thành bạn thân đến h, hoài của.

Giờ chú càng bt càng ăn điểm. Y như post trên nói.
 
Chỉnh sửa cuối:
thử đặt mình vào tình huống trên xem, ko nói câu đó thì nói câu gì @@, theo mình là là điềm lành, tấn tới là tất thắng :)
 
thà ăn dưa bở còn hơn là lỡ dưa ngọt mà ko dám ăn
 
Thế theo các bạn ngày mai có nên rủ đi mua nước chung như mọi khi ko ? Hay là cứ vào lớp ngồi học làm mặt lạnh lùng ?
 
con gái ý mà
ích kỷ lắm
k yêu nhưng vẫn cho ta cảm giác mong manh là yêu rồi đến 1 lúc nào đó
đùng 1 tin :đc tin em lấy chồng =))
 
Bình thường như nào giờ cứ như thế
 
Để mai rủ đi mua nước như mọi khi thử xem coi có đi ko ? Mình sợ nhỏ loại mình ra khỏi friendzone rồi quá , trước nt trả lời nhiệt tình mà giờ thấy im re :((
 
Gái ngoại hình bt, mọi thứ đều bt thì có gì mà chú chủ thớt xoắn.

Nhắn tin đấy nó ko trả lời thì thôi, án binh bất động cho a 5 ngày. Gì chứ nhận được quà của người ta rồi 1 câu cám ơn chẳng có, nhắn tin hỏi thì bơ, như thế gọi là vô duyên.
 
Thế bác chủ nói chuyện sao rồi về review cho anh em cùng hóng cái nào. 8->

Hay là lại anh rất tốt nhưng em rất tiếc.......
 
Hay là lại anh rất tốt nhưng em rất tiếc.......

Mình là bạn nhé .

Lộn cái bàn :-j :-j

Cứ thử tiến tới đi cậu , Cùng lớp với nhau mới ngại ,lỡ như không được thì khó nói chuyện, còn đằng này khác trường mà :) . tới đi :">
 
Học 1 ngày mệt mỏi từ sáng đến giờ này , vào report cho anh em xíu . Hiện tại thì vẫn cái điệp khúc cũ " ngồi 1 mình chán vậy, lên đây ngồi cho vui " mà mình thì ko đủ cam đảm 1 mình vào hang cọp nên lại thôi . Hồi tối hôm qua mới nhắn lại 1 tin khen quà mình tặng dễ thương . Nói chung chưa tiến triển gì nhiều :((
 
con gái ý mà
ích kỷ lắm
k yêu nhưng vẫn cho ta cảm giác mong manh là yêu rồi đến 1 lúc nào đó
đùng 1 tin :đc tin em lấy chồng =))

Được tin em lấy chồng, anh ngồi lau nước mắt.....

Học 1 ngày mệt mỏi từ sáng đến giờ này , vào report cho anh em xíu . Hiện tại thì vẫn cái điệp khúc cũ " ngồi 1 mình chán vậy, lên đây ngồi cho vui " mà mình thì ko đủ cam đảm 1 mình vào hang cọp nên lại thôi . Hồi tối hôm qua mới nhắn lại 1 tin khen quà mình tặng dễ thương . Nói chung chưa tiến triển gì nhiều :((

Dc vậy là mừng đấy. Mình ngồi chung với cô bạn 3 năm PT mà vẫn chả làm ăn dc gì.....Bạn đang trên đà thắng lợi mà lại bỏ thì ôi thôi. Kẻo lại sau này "Được tin em lấy chồng, anh ngồi lau nước mắt....."
 
Bạn nhát như vậy mà lại hay đấy. Chứ phần đông giai mà nghe gái gọi như thế là hí hửng xách tập vở leo lên ngay ;))

Lần sau nó có gọi như vậy nữa thì đi đi, nhưng đừng ngồi cạnh mà chọn bàn sau nó mà ngồi, vừa ko bị mang tiếng nghe lời gái mà lại dc gái cộng điểm vì tưởng mình biết nghe lời ;).
 
Back
Top