Blacklist - Greylist - Whitelist: Các cửa hàng bán điện thoại và tablet

re_code_v_x

Khoan hồng
Tham gia ngày
19/2/06
Bài viết
36,635
Reaction score
61,018
BLACKLIST

MIỀN NAM

1. HNam Mobile (www.hnammobile.com)

89 Trần Quang Khải - P.Tân Định - Q.1 - TP.HCM
148 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
654 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10 TP.HCM
774 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5 TP.HCM
370A Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 TP.HCM
43 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1 TP.HCM
778 CMT8, P.5, Q.Tân Bình. TP.HCM

Bí mật thành công của HNam mà nhiều người chưa biết :@)

Hnam ko có khả năng bảo hành, hnam lấy hàng của một của hàng bên đường Hùng Vương và tất cả máy bảo hành điều chuyển về bên đó hết, thật là đáng sợ. Mua hàng xách tay ở một nơi bảo hành một nơi thì khó mà vừa ý được
[spoil]
Trước mình cũng mua 01 con HTC Imagio xách tay ở đây. Bị hỏng màn hình cũng không được bảo hành. Nó bảo: bảo hành chỉ là thay không tính tiền công thôi. Còn màn hình vẫn phải trả tiền. Sau đó nó thông báo không có màn hình để thay. Bó chiếu.
Con w8 của mình còn mới cáu đã dán keo cẩn thận xài 6 tháng một lần tắt máy xong mở lại tự nhiên không nhận ra sim, đem tới Lê Hồng Phong bảo hành. Em bé gái ở đó chưa nhìn điện thoại đã phán:

- Chận sim điện thoại của anh bị gãy, bên em sẽ hỗ trợ một phần chi phí bảo hành cho anh.

Mình chỉ cười nói:

- Đâu em nhìn coi cái điện thoại anh sim bị gãy chân chỗ nào đâu, chỉ cho anh xem!

Cô bé vẫn gân cổ lại cãi:

- Dạ gãy bên dưới chân sim, anh không thấy được đâu!

MÌnh cười khẩy:

- Chắc anh điên, lấy cây chọt cho gãy chân sim bên dưới máy để đi bảo hành chắc? Mà tem còn nguyên kìa, đâu em thử chọt cho chân dưới nó gãy dùm anh coi!

Con bé im re, xăm xoi cái máy rồi ghi biên nhân bảo hành cho mình: "Máy đã dán keo, ko nhận sim. KT báo khách"

Mười ngày sau một em trai của HNam điện thoại xin lỗi mình rối rít:

- ANh ơi do điện thoại của anh tụi em phải nhập hàng từ nước ngoài về nên hơi lâu, mong anh thông cảm!

Mình hỏi nó:

- Ủa, lâu là bao lâu? Mà máy bị hư gì phải thay linh kiện?

Anh chự nhanh nhảu gớm:

- Dạ, bên em cũng chưa xác định lỗi nữa, phải thay linh kiện mới vô thử mới được biết và cũng không biết bao lâu.

SAng ngày thứ 11 tức là hôm nay Chủ Nhật nè, một thằng nhóc khác điện thoại tới báo tin buồn:

- Anh lên nhận điện thoại lại đi, bên em sửa không được. Điện thoại của anh không được bảo hành!

Mình ngạc nhiên:

- Tại sao?
- Tại trên võ điện thoại của anh có vết va đập rất mạnh, làm gãy băng tần điện thoại nên máy không nhận ra sim, trường hợp này cty em không bảo hành và cũng không sửa được, anh lên nhận máy lại.

Xin thề là con cho dòng họ con cháu thằng HNam sau này làm ăn không bao giờ cất đầu lên được là cái điện thoại của mình chưa từng rơi hay rớt gì cả nói chi là va đập mạnh như lời nó nói, mà có va đập trầy sướt không lẽ con điên kia lúc kiểm tra ghi biện nhận nó không thấy mà la làng lên chứ? Ngày mai lên đó bảo hành để coi cả đám sẽ ăn nói với mình thế nào, đang tức muốn điên lên đây!

Giờ mới ngộ ra là nó sẽ từ chối nhận bảo hành cho dù là lỗi của ai đi chăng nữa, nếu sữa được sẽ tìm cách ăn tiền với lá bài bên em đã hỗ trợ một phần chi phí sửa chữa cho anh. Còn không thì.... chúc mừng anh đã có 1 cục gạch!

H.Nam lừa đảo chắc luôn!
Nguồn: http://gsm.vn/f538/h-nam-ban-hang-lua-dao-274741/ [/spoil]
2. Thái Lâm Mobile (www.thailammobile.com)
112 & 115 Nguyễn Thiện Thuật - F2.Q3 – TPHCM


[spoil]
Chính xác là hôm ngày 3/11 mình đem con iPhone 4 của mình lên TháiLâmMobile để sửa. Lên thì được nói là: " em để lại máy test - 1 tiếng sau anh báo " vì lần hôm trước 2/11 đã sữa rồi thấy nhân viên làm việc tốt ( làm trước mặt mình ) nên cũng yên tâm và thôi kệ ra về mà kô kí tên lên cái gì hết ... và đây là cơ hội cho bọn "mặt người dạ thú" ra tay.

Cỡ chiều thì các anh ý alo lại mình báo ... à em ơi hư MAIN - CHIP AUDIO nha em sửa hết 500k em. Mình ok anh sửa đi ... Rồi đến lúc lấy máy ... do tưởng gặp được nơi tốt nên chỉ cầm máy alo nghe gọi được là ra về.

Khi về nhà mới tá hỏa....cái chỗ cắm sạc từ đen ( zin ) > trắng ( lô ) hồi nào kô hay ....? Lập tức mở nắp lưng ra xem coi có gì lạ kô thì phát hiện thêm ỐC ĐÈN FLASH BỊ CHÔM

Alo lên thì được thằng " mặt người dạ thú " nó nói: ( ANH EM COI NÓ THỂ HIỆN LÒNG THƯƠNG NGƯỜI KÔ NHA )

"À tại vì anh kiểm tra thấy máy em nó hư thêm cái chổ sạc nên anh làm luôn cho em mà kô báo em sợ em than tốn tiền. Còn con ỐC thì lên đây anh gắn lại ... x y z " >>> TỎ VẺ TỐT BỤNG

Tới đây là anh em hiều rồi chứ ... bộ mặt thật của bọn nó đó ...

Tất cả những gì mình nói là sự thật 100% kô thêm bớt 1 điều gì. Nếu nói đối ra đường xe cán...

Mình lở tin vào bọn "MẶT NGƯỜI DẠ THÚ" nên đành chịu chứ đem lên thì nó đưa cho cái sạc thiếu điện thì chết nữa ... đành ở nhà POST bài cho anh em biết vậy thôi.

MONG MOD DỪNG VÌ BỌN NÀY MUA VIP MÀ XÓA BÀI EM ... TẤT CẢ VÌ 1 XÃ HỘI VĂN MINH - KÔ LỪA ĐẢO

TẪY CHAY BỌN THAILAMMOBLE LỪA ĐẢO LUỘC ĐỒ
cũng đã từng 1 lần , vì thấy ko xảy ra thiệt thòi gì nên cũng cho qua . Thấy 5s thailam good , best và cũng là mod 5s nên e nghĩ uy tín cũng sẽ theo nick5s . Máy mình là 3gs ko bít sao wifi ko search đc dù đứng gần wifi . tưởng hư .. đem ra thailam . kiểm tra lẹ lắm 2' là chừng báo liền " hư wifi sửa 900k nha e " . hên là minh chần chừ vì có quen bít vài ông anh buôn bán ip nên cầm máy về và hẹn . Qua ông anh test thì chỉ cần restore lại máy wifi có lại. Vậy mà dám phán mình wifi hư . Thua .
Chỉ góp ý . không ý phá topic . ai tin được thì tin , đừng phát ngôn bừa bãi .
Cảnh giác với Thái Lâm Mobile (Admin 5s) sửa Iphone luộc đồ.
Mình tên Phương ở An Giang .Mình xin kể chuyện thật 100% ,nếu mình có gian dối nửa lời hay đặt chuyện để pháThái Lâm Mobile thì các bạn lêin hệ nick mình ,mình sẽ cho số đt để chất vấn.Hôm trước mình có cái Iphone 3GS 16GB trắng bị rớt nhẹ ,máy không sao ,tất cả okie hết ,chỉ có loa thoại bị rè rất nặng ,không nghe được .
Mình tìm trên tất cả diễn đàn để tìm chỗ sửa Iphone uy tín ,thì thấy anh em toàn giới thiệu tới Thái Lâm Mobile (Admin 5s làm ăn uy tín ) 115 Nguyễn Thiện Thuật P2 ,Q3 .HCM .thấy an tâm liền gởi lên TP.HCM cho ông anh của mình đem lại đó .Ông anh mình không rành về iphone .Đem lại chỗ Thái Lâm kiểm tra ,nói hư loa ,thay 200k ===> ngồi đợi ,1 chút a kia ra nói không phải hư loa ,hư IC audio ,làm phải mất 1triệu ,để lại 2 ngày lấy .thấy cũng nghi nghi nhưng nghe nói là Admin 5s nên thôi cũng để lại ,mình có đt nói với anh đó hỏi chắc chắn bị IC Audio không anh ,hắn nói chắc chắn ,để lại làm ,2 ngày sau lấy .thôi vậy cũng được ,ok làm .
2 ngày sau kêu anh mình lại lấy ,hắn nói chưa xong ,giờ bị gì không biết ,không phải IC Audio,phải để lại kiểm tra mới được ,không hứa khi nào xong. phải để lại mới tìm bệnh . Hắn nói nếu lấy lại đem chỗ khác sửa cũng không được đâu .hjc .Lỡ leo lưng Cọp rồi ,tin tưởng thương hiệu "Admin ,làm ăn uy tín " để lại làm luôn .không thì cũng không biết sửa ở đâu ,tin tưởng chỗ này mà ,thấy anh em trên forum quảng cáo quá trời.
Cứ 2 ngày kêu anh mình lại 1 lần ,2 ngày 1 lần .Cuối cùng gần 15 ngày máy mình mới xong ,anh mình thử máy ok ,gọi thử về cho mình nghe loa rất êm .mình kêu thôi vậy lấy đi ,giá sửa là 1 triệu 200 .
Anh mình gởi về cho mình ,lấy máy ra xem ,thấy chạy bản iOS 4.1 custom ,game App music mất sạch ,lúc mình đưa đi sửa là mình xài bản 4.0custom .Nghi ngờ ,mình kiểm tra kỹ ,thì thấy màn hình chắc chắn bị luộc ,màn hình tối và mờ hẳn,bị 1 điểm chết và vài hạt bụi trong màn hình.lấy iphone 3G của thằng bạn ra so ,thấy màn hình mình vàng hơn ,tối và mờ hơn màn hình 3G (chỉnh độ sáng tương đương nhau).chắc chắn bị luộc .Lúc mình đưa đi sửa là máy xài hoàn toàn ok ,không bị 1 lỗi gì hết ,màn hình zin sáng đẹp .1 cái bị luộc
Tháo khe sim ra ===> khe sim không trùng Imei máy ,khe sim cũ và lỗ chọt sim bị nát hết rồi ,hjc..Buồn quá
Kiểm tra camera ,bi mờ và xấu hơn Iphone 3G nữa ,chất lượng ảnh rất tệ ,hjc .thêm cái nữa bị luộc .Kiểm tra Wifi ,yếu hẳn đi ,chập chờn ,đứng kế Router Wifi mà sóng Wifi chỉ có 1 cục ,hjc .lại bị luộc .Pin thì kiểm tra thấy cũng tạm được ,không biết có bị luộc không nữa.
Kết luận cuối cùng ,máy mình chắn chắn bị luộc màn hình ,khe sim ,camera ,wifi .còn những thứ khác thì kiểm tra thấy bình thường .Mình xin cam đoan là máy mình trước khi đi sửa là tất cả ok hết ,máy zin hết mà .Giờ lấy máy về thì giống như đóng rác .Uy tín của Admin là vậy đó ,bây giờ uy tín không bằng đồng tiền nên mới có kiểu làm ăn của Admin 5s vậy đó .
Cảnh giác với anh em mai mốt có sửa Iphone chỗ này hoặc chỗ khác,hãy cẩn thận .Nếu có thể ,anh em có thể tháo Iphone ra ,chụp hình tất cả các linh kiện trong máy lại hoặc ký tên lên đó ,để sau này có gì đối chất với tụi lường gạt này .Vì mình lần đầu sửa Iphone và cũng tin tưởng Thái Lâm Mobile (Admin 5s mà) nên không tháo máy ra trước để kiểm tra (cách tháo máy iphone 3Gs cũng dễ ,anh em có thể tìm trên Google hướng dẫn)
Mình sẽ post nài này trên diễn đàn : 5giay.vn ,.......vn , Handhled.com.vn ,heaveniphone.com ,vnmagic.netđể cho tất cả anh em cảnh giác với tiệm lường gạt này ,xưng danh là Admin 5s mà làm ăn gian dối như vậy .không thể chấp nhận cho mấy tiệm này sống được.Yêu cầu anh em phải cảnh giác tụi này
Nguồn: http://gsm.vn/f538/thailammoblie-mod-5giay-lua-gat-khach-hang-luoc-may-moi-nguoi-can-than-266672/ [/spoil]
3. Phong cách Mobile (www.phongcachmobile.com.vn)
58 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM
138 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
994 Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM
675 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Ngoài vụ lừa đảo khuyến mại đã nổi lềnh phềnh trên Youtube thì hàng bán cũng có vấn đề :@)

[spoil]
Khỏi mua hàng ở Phongcachmobile đi. Lúc tôi mua điện thoại GC900, tôi phải tìm mỏi mắt tất cả các hãng xách tay, tôi mới chọn thằng này. Thế mà, lúc mua thì hỏi có hàng sẵn không thì bảo có. Lúc đến thì bắt chờ cả 1 tiếng 45 phút mới có hàng. Khi mua về xài 2 tháng, tôi đã có máy khác nên máy đó vì thích mà mua chứ không xài gì nhiều, thì tự nhiên ĐỘT NGỘT mất NGUỒN. Đem đến bảo hành thì bão tại tôi ngâm nước, hoặc máy vào nước. Thật mắc cười. Nhưng nếu vào nước thì hong khô máy là máy khởi động được liền. Đằng này đem máy đến sửa hôm 3/11 mà mãi đến hôm nay chưa thấy gọi điện báo có sữa được không. Bữa gọi hỏi thì nó bảo là mấy anh đó nhiều việc không rảnh để sữa máy. Bữa khác giận quá gọi thì bảo sẽ sữa được, buỗi chiều sẽ thông tin lại cuối cùng chờ hoài chẳng ai gọi. Tôi điên lắm rồi, có mỗi chữ Tín mà giữ không xong. Nhận tiền thì nhanh nhảu cười khéo, đến lúc đem bảo hành thì chờ như món Mầm Đá vậy. Ngày mai tôi sẽ đến làm việc ra trò với tụi nó. Tức quá
mình củng bị vụ bảo hành con H1 ở cửa hàng này hẹn tới hẹn lui 4 lần mà củng không xong , mặc dù còn trong thời hạn bảo hành mà vẫn phải
trả tiền ,nói tóm lại là không nên tin cửa hàng này nửa làm ăn không còn quy tính chút nào
mình củng bị vụ bảo hành con H1 ở cửa hàng này hẹn tới hẹn lui 4 lần mà củng không xong , mặc dù còn trong thời hạn bảo hành mà vẫn phải
trả tiền ,nói tóm lại là không nên tin cửa hàng này nửa làm ăn không còn quy tính chút nào
Nguồn: http://www.tinhte.vn/threads/517226/[/spoil]
4. AT Mobile (www.atmobile.vn)
1H ĐẶNG VĂN NGỮ F.10 Q. PHÚ NHUẬN TP.HCM


[spoil]
Bạn gái mình xài Motorola V9 , mua ở AT mobile . Xài dc cỡ hơn nửa năm thì đt mất sóng , sau đó lên bảo hành nó bắt chờ 1-2 tháng vì V9 ko có bh tại VN dc . Sau khi lấy lại thì điện thoại , mình biết chắc chắn máy đã bị tráo , vì thông tin trong đt mất hết , mặt sau của đt bị tróc ra . Nó bảo là do lúc vận chuyển bị xê xác , thôi ok cũng dc vì ko có bao nhiêu tiền hết . Khi nhận máy thì ko còn mất sóng nữa , mà ko sạc dc ???? , lên hỏi lại nó thì nó bảo là do mình cắm sạc hư làm cái chỗ cắm của máy bị hư , ok , chấp nhận coi như xui đi , nó bảo là phải ít nhất 2 tháng mới xong máy vì nó phải gửi wa nước ngoài sửa .

Ok , 1 tháng sau nó gọi nó kiu sửa xong rồi , nó bảo là nó gọi cho bạn gái em từ lâu rồi mà sao chị ko bắt máy ???? bạn gái em làm nghề buôn bán quần áo , điện thoại mà chẳng lẽ ko bắt máy sao ? , thôi thì bỏ qua.

Sáng nay , lấy máy test ok , lúc về nhà thì màn hình bị sọc cam cam , gọi điện thoại ko dc , chỉ nhận dc cuộc gọi tới ... Bực mình muốn chửi thề luôn.

Tóm lại em và bạn gái em đã chờ nó 3-4 tháng mà dek dc gì , có nên gọi chửi vào mặt nó ko hay lên thẳng tiệm nó chửi nó . AE đừng ai mua hàng ở www.atmobile.vn nhé !
Nguồn: http://vozforums.com/showthread.php?t=1249408[/spoil]
5. Điện thoại Sài Gòn (www.dienthoaisaigon.com.vn)
545 Minh Phụng, P.10, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh
83 Nguyễn Cư Trinh, P.NCT. Q.1, TPHCM


[spoil]
Bài viết này là mình muốn cảnh báo tới những bạn có ý định sẽ mua đt ở ĐTSG. Bởi vì tin tưởng cửa hàng làm ăn uy tín nên mình cũng đã tới cửa hàng để mua 1 chiếc LG GC900 sau khi tham khảo trên các website khác về dòng điện thoại này.

Sau khi xem ngồi vọc thử đt thì mình thấy cũng tạm yên tâm về chất lượng của máy nhưng về nhà mới nhớ ra chưa check imei của nó, về kiểm tra lại thì số imei hoàn toàn ko trùng giữa máy với thân máy. Bực mình quá hôm sau liền đem ra cửa hàng để hỏi rõ thì giữa đường lỡ làm rớt nên đt trầy chút xíu nên không đổi được. Khi mình hỏi tại sao số imei không trùng thì chị bán hàng còn nói “số imei này chỉnh được mà” ?????? phải chăng các máy khác cũng bị chỉnh ??? Khi đem 2 imei này về check trên web thì ko ra gì cả!

Không đổi được máy cho nên mình yêu cầu thời gian BH của mình tăng từ 18t lên 24t nên cũng tạm yên tâm đi về. Ai ngờ xài được 10 ngày thì đt bỗng dưng bị nóng như cháy đồng thời loa bị rè. Đem đi BH thì bên cửa hàng nói loa hư phải thay loa. Sau khi BH đem về thì bị một số lỗi như xem video chừng 20p thì máy nóng lên làm mình không dám sử dụng nhìu, chỉ để nghe và gọi ; đt đang nghe nhạc ở chế độ Headphone thì bị tắt nguồn ko mở lên được phải tháo pin ra lắp lại. Mình cũng không muốn đem lên cửa hàng để BH vì lỗi này lâu lâu mới xuất hiện sợ đem BH thì bên đó sẽ không thấy gì.

Lúc đầu cũng ko định đăng tin lên 5giay nhưng sau thời gian sử dụng mình bức xúc quá nên muốn cảnh báo các bạn nếu như mua hàng ở ĐTSG thì hãy cẩn thận khi check máy đừng mua lầm như mình.

Ngoài ra mình biết còn 1 người cũng mua điện thoại ở dienthoaisaigon nhưng khi đem về máy có rất nhiều biểu hiện trục trặc về pin, phần cứng, cũng đem bảo hành nhiều lần nhưng chẳng được gì, thái độ nhân viên khi bảo hành rất là khó chịu. Nhưng do mình chưa hỏi họ có muốn phản ánh hay không nên không đưa lên đây
Bài viết trên mình cũng muốn hỏi cửa hàng 1 câu “ Đến với Điện Thoại Sài Gòn , điều chắc chắn là quý khách không bao giờ sợ mua lầm!? “Như vậy đã đúng với những cam kết của cửa hàng chưa hay là chỉ để gạt những người không rành về đt như mình.
Nguồn: http://vozforums.com/showthread.php?t=1493875 [/spoil]
6. Ben Mobile (www.benmobile.vn)
681 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM


[spoil]
Mình mở chủ đề này để các bạn chia sẻ nơi bán hàng xách tay tốt:
1. Mình thì biết nhiều nơi bán hàng xách tay: hunglongmobile, bachlongmobile, cuongmobile, Benmobile
2. Đánh giá:
Benmobile, nơi này thật sự bán hàng thì nguồn gốc ra sao thì mình ko biết chứ hàng thật sự tệ, mình mới mua máy Nokia 6700 về xài mới ngày đầy tiên, mở máy lên 5 phút là máy nóng như lửa đốt, rồi tuột pin sạch..... mang ra bảo hành thì họ nói lý do này lý do nọ, bắt bỏ máy lại cả tháng,.... cuối cùng mang về xài chưa được gì thì tới lỗi phần mềm, khi có cuộc gọi tới thì máy không có rung......(dù đã kiểm tra cài đặt đầy đủ) bó tay. Trong lúc đó có khách hàng tới đòi trả con gì đó mà mua hơn 2tr mà nó thu lại có chưa tới 1 triệu (dù người ta mới mua có mấy ngày)............. Nếu các bạn rãnh có thể tới đó ngồi thử 1 buổi nào đó sẽ thấy hàng loạt phát sinh khách hàng ở đây...........

Tôi khuyên bạn có mua hàng xách tay cũng tìm cửa hàng uy tín chút, tránh xa Benmobile này ra, mà giờ hàng chính hãng cũng không đắt, các bạn nên suy nghĩ cẩn thận (trừ khi hàng đó chỉ có xách tay như Iphone,..)

Có nhiều lời khóc cửa hàng này: toàn không dấu nên khỏi quote
Mình cũng vừa dính chưởng của thằng này. Điện thoại mua vể bị nó luộc cái tay nghe, cục sạc thì không ăn, phải mang ra cho nó thử trong đám cục sạc thì tìm được một cái là dùng được, các cái khác cái nào cũng ngủm hết. Tức nhất là tay nghe, hàng Sony X10 cao cấp mà nó kêu mình mỗi lần nhận cuộc gọi chạm vào máy để trả lời chứ tay nghe không có nút trả lời.Tức không ? Sao công an Quận 10 không dòm tới nó nhỉ.....
Chỗ BenMobile này thì em không lạ gì. Lúc trước thấy bán hàng rẻ nên cũng ghé qua mua. Đầu tiên là con LG KP501, hộp thì là KP500, xài được 2 ngày thì bị tự restart, mang đi bảo hành thì tính em 100k tiền chạy lại phần mềm. Em mua 1 con Shap 770SH, khi mua thì có hiện tượng không nhận sóng, nhân viên loay hoay 1 hồi thì nhận được sóng và có dặn là không được "up" sóng. Về sài được 2h thì máy hết pin, cắm sạc thì máy không nhận sóng. Mang máy lên bảo hành thì nhân viên bảo là máy tự "up" sóng, không bảo hành, dù có nói thế nào người ta cũng không nhận bảo hành. Theo em tìm hiểu trên 1 vài diễn đàn thì nếu Shap Vodafone "up" sóng thì sẽ có cái hình vali ngay cạnh vạch sóng. E tự mò, sau 1 hồi máy đã có sóng và nhận mạng lại, có điều nhận mạng chập chờn. Khi mua máy thì nhân viên nhiệt tình cười nói, khi bảo hành thì tìm mọi lý do để đỗ lỗi về phía khách hàng. Hàng mua ở đây không rõ nguồn gốc, nhân viên bảo hành thì nghèo về kiến thức.
P/S: Có ai mua máy ở Suna Mobile trên đường Bà Hạt chưa? Thấy chỗ này bán hàng được không vậy? E thấy hàng ở đây giá cũng như Ben Mobile mà không biết thực hư thế nào
Nguồn: http://taoviet.vn/showthread.php?20078-Cửa-hàng-di-động-Benmobile-bán-hàng-lừa [/spoil]

MIỀN BẮC

1. Gia Vũ (www.giavu.vn)
Số 16 – Phố Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Tp. Hà Nội
Số 62 Trần Đại Nghĩa – F.Bách Khoa- Q.Hai Bà Trưng – Tp.Hà Nội


[spoil]
Chuyện là như sau: tháng 11 năm 2010 em mới tập tọe smartphone sắm được một em HD2-Tmobile HTC tại cty Gia Vũ Trung Hòa Cầu giấy (theo quảng cáo của Gia Vũ hàng NK chính hãng bảo hành 12 tháng).

Quá trình sử dụng tuân thủ theo các quy định của nhà sản xuất. Chạy hệ điều hành Windows Mobile cài sẵn, em chỉ cài đặt thêm một số game và phần mềm cần thiết như bộ gõ tiếng việt, lạc việt từ điển, phần mềm nghe nhạc, xem phim, chặn cuộc gọi vv... Đến đầu tháng 5 năm 2011 đt bắt đầu trở chứng, máy có hiện tượng nóng và hay treo cứng mặc dù ko chạy nhiều phần mềm, phải tháo pin ra lắp lại mới tiếp tục dùng được. Đến cuối tháng 5 thì tình hình nghiêm trọng hơn, trong một lần đang vào mạng thì tự dưng máy đơ hẳn khi tháo pin khởi động lại thì hoàn toàn ko lên gì nữa. Em mang máy đi bảo hành, sau khi kiểm tra IMEI và tình trạng tem nhân viên bh nhận mãy và hẹn thông báo lại sau.

Sau đó vài ngày nhân viên bh gọi lại cho e là máy bị hỏng nặng phải gửi sang tận "hãng" để bảo hành. Trong quá trình chờ đợi bảo hành nhân viên bảo hành thông báo cho e mỗi lúc một khác, lúc thì bảo là đã lên logo rồi nhưng chưa khởi động được, lúc thì bảo là lỗi CPU chờ xử lý. Nhưng một điều lạ là nhân viên luôn mồm bảo là máy đang ở hãng bên Đài Loan nhưng lại cho tối một số đt ở Việt Nam để liên lạc hỏi trực tiếp cho nhanh.

Chờ đợi mãi và thúc giục suốt ròng rã 3 tháng trời cho đến ngày hôm qua 29/8/2011 khi e đến tận nơi để hỏi về tình trạng mãy thì mới được nhân viên bảo hành trả lời là máy không thể khắc phục và từ chối bảo hành với lý do cộc lốc là mất Hboot, khi tôi gặng hỏi Hboot là gì thì nhân viên giải thích là do người dùng cài đặt phần mềm không đúng. Quá bức xúc nhưng vì đang vội phải đi làm e ko muốn tranh cãi đôi co với nhân viên. E có đề nghị nhân viên dán tem lại máy và viết một biên bản bàn giao yêu cầu ghi rõ lý do từ chối bảo hành. Sau một hồi vòng vo từ chối bọn nó mới xé toẹt một mảnh giấy nham nhở, xin lỗi anh em nó còn ko bằng tờ giấy chùi chỗ anh em ta "ấy" hàng ngày rồi nguệch ngoạc mấy chữ cho có.

Phải chăng Gia Vũ kinh doanh làm giàu bằng những chiếc máy chất lượng "chính hãng" như máy của e và thực hiện kiểu bảo hành như tờ giấy lộn ở trên.

Không biết có ai gặp trường hợp như e khi mua máy ở Gia Vũ chưa? Mong mọi người cùng lên tiếng để anh em cùng biết và cẩn thận khi lựa chọn cửa hàng để mua điện thoại

(Bài của em đã được anh em bên tetinh(t.i.n.h.t.e.vn) nhiệt tình ủng hộ và chia sẻ- em mạn phép post lên ở đây để mọi người cùng biết và tẩy chay Gia Vũ)
Nguồn: http://gsm.vn/f538/canh-bao-ve-chat-luong-san-pham-va-bh-cua-cty-gia-vu-trung-hoa-c-giay-hn-259511/ [/spoil]
2. Nhật Cường Mobile (www.nhatcuong.com)
Trụ Sở Chính 33 Lý Quốc Sư
Chi nhánh Láng Hạ: 304
Chi nhánh 42 Hai Bà Trưng : 335
Chi nhánh 88 Võ Thị Sáu: 341
Chi nhánh 10 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân : 405
Chi nhánh 214 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên : 505

Bài nào cũng chửi luôn, khỏi quote mất công =))
http://www.tinhte.vn/threads/633629/
http://se-cafe.net/forum/showthread.php?t=42350

3. Quang3G (www.quang3g.vn)
281 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Chuyên BlackBerry


Riêng về hàng này cứ hỏi bạn Âu xít của chúng ta là rõ từ đầu đến đuôi luôn =))

[spoil]
Bó cái tay, lên bảo hành thì nó bảo do vỡ màn hình T+T. Bá con mẹ nó đạo, đến xước mình còn ko bị xước thế mà vỡ màn hình...

Nó bảo là thế này: máy anh bị vỡ màn, lắp cái màn khác vào sáng trưng. Mình bảo: mình để suốt ngày trong túi, rơi đâu là mình biết chứ. Nó chốt lại: em không biết, nói chung là máy anh bị vỡ màn!

Vãi cả kít... Nhớ cái màn nó đến lúc hỏng thì sao.. vì thực sự không có vết loang nào, ko có vết nứt nào, màn hình 1 màu trắng bóc..... Mà thôi 50k cũng phải chịu.. vì mất công đi gần chục cây lên chả nhẽ cầm cái máy hỏng về...

Lại thêm 1 lí do mình sẽ ko bao giờ đến mua máy ở chỗ đó. 2 lần mua thì 2 lần phốp. Đợt mua cái máy ở hn03, rơi từ cầu thang rơi xuống, pin piếc tung hết cả ra ngoài ko sao.. Giờ mua cái máy này, cẩn thận để trong case, không quăng quật thì bị" vỡ màn"
cái vụ quang 3g thì nói chung là kinh nghiệm thôi, giờ ai bảo thì mình sẽ bảo đừng mua chỗ đó. Đời thủa nhà ai mang máy hùng hục lên nó bảo: sáng ko nhận bảo hành, chiều lên đi anh.

Cái mả cụ nhà nó, bực mình thế, mình là mua lại của thằng em, thằng em nó mua ở quang 3g thì nó còn biết cái lệ của nó. Giờ người ta không biết mang lên( máy còn nguyên tem quang3g nhé!0 thì chí ít ra buông 1 câu: anh ơi sáng em bận lắm, có gì anh để đây chiều em xử lý cho.. Nó buông mẹ 1 câu: chỗ mình không bảo hành buổi sáng bạn nhé! Phũ.

Cái vụ màn hình thì thôi bó tay hoàn toàn với kiểu giải thích của nó. Giờ bị cái lỗi bất kì mang lên: anh bị va đập mạnh không bảo hành được đâu... thì thôi...dòng 88 nổi tiếng trâu bò mà mình đút trong túi lại " vỡ màn" kinh không tưởng được. Lỗi màn là lỗi màn, lại bảo vỡ màn... Mình đâu phải cái thể loại quăng máy đâu mà đến mức như thế...

Nó lại còn giơ ra cho mình xem: thay màn mới nó thế này này, màn cũ của anh thế này này! Mình hết mẹ thuốc chữa cho kiểu bán hàng thế này. Căn bản cũng 50k nên đưa mẹ nó luôn cho nhanh đi về nhà cho mát!

máy còn bảo hành đấy nhé, không phải là hết bảo hành T_T. Thế nó mới phũ phàng
[/spoil]
3 MIỀN =))

1. Hiếu Linh Mobile – Hát Ka Phôn, đi muôn nơi \m/
Cửa hàng thì vô vàn, xin mời vào link nghiên cứu: www.hkphone.com.vn

Link chửi cũng vô cùng phong phú luôn =))
http://www.vatgia.com/hoidap/6325/2...guoi-nen-canh-giac-keo-tien-mat-tat-mang.html
http://www.vn-zoom.com/f427/danh-gi...n-day-tren-thi-truong-815723.html#post5918524
http://www.vatgia.com/hoidap/6325/286543/hkphone-lua-dao-ca-nha-vao-danh-gia.html
http://forum.zing.vn/san-pham-tieu-dung/dien-thoai-hkphone-cua-hieu-linh-dien-thoai-dom/t294003.html
http://forum.bkc.vn/showthread.php?t=25112&
http://news.fam.vn/2011/05/23/sự-thật-về-hiếu-linh-mobile-va-cac-chieu-pr-lừa-dảo-rum-beng-về-e72k/


GREY LIST
Tốt về máy nhưng kém về giá hay nhân viên =))


1. HaloShop (www.haloshop.vn)
1 chữ: ĐẮT :@)

Bán máy game tốt nhưng iDevices có vẻ không được như thế ~:>
http://www.tinhte.vn/threads/1048748/

2. Mai Nguyên (http://www.mainguyen.vn)
Google chưa thấy phốt nào trừ tin đồn lập web nói xấu hàng khác =))
Giá chưa được mềm lắm

3. Benz1982 (www.benz1982.com)
116 Nguyễn Công Trứ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Dưới đây là đôi dòng cảm nhận của bạn Lilly Satou :-"

[spoil]
Benz.... gì gì đấy , lên tinhte là có thôi. Nói đơn giản 1 câu là bọn này làm ăn như cl :-j. Hàng thì xách tay không nói làm gì nhưng nhân viên thì *** thể đỡ được.

- Mình mua em Kindle Fire ở đấy, nó bắt mình phải trả tiền root máy + dán màn . ôi lol, đợt đó lâu không động vào Kindle + lap mình đang phê phê nên thôi chặc lưỡi, ờ thì mày làm đi , tao chịu mất 100k phí ngu. Tối hôm đó về thì Kindle nó tự động up fw mới ( Re dùng chắc cũng sẽ hiểu ? ) => mất root.
- Hôm sau đến , nhờ nó root lại thì ngồi chán chê mê mỏi 1 tiếng nó mới chịu làm cho mình. Vì sao ? Vì cái cửa hàng đấy chỉ có 1 PC :-j, đơn giản nếu tôi đang copy game cho khách A thì khách B, Khách C ngồi đấy mà đợi. Ngồi đợi sau 1 tiếng thì nó cho cái thằng nhân viên nào root cho mình, nhưng khổ nỗi thằng bé có biết root *** đâu => mở guide ra làm. Ôi ****, nếu làm theo guide được thì tao đã làm, chả nhờ đến chúng mày.

=> Kết luận là : Hàng thì có vẻ ổn ( Mình dùng 4 tháng không sao , nhưng hôm qua bán mẹ nó rồi ) nhưng cách làm ăn thì bố láo quá, tìm mọi cách hút tiền khách. Xin lỗi chứ tao sang DTG hay StyleMobile nó làm phần mềm + dán free cho hết nhé, trừ apple ra :D.
[/spoil]


WHITE LIST

1. CellPhoneS (www.cellphones.com.vn)
117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội


2. Đào Toàn (www.daotoangroup.com)
85A Triệu Việt Vương - Hà Nội
140 Lê Thanh Nghị - Hà Nội


Các thành viên bên Tinh tế có lời khuyên là nếu có điều kiện xăng xe bạn nên đến 140 LTN, bên TVV nhân viên không được nhiệt tình lắm :@)

3. Táo Trắng (www.taotrangmobile.com)
623 Đường 3 Tháng 2 P.8 Q.10
Tên hàng là Táo Trắng nhưng có bán smartphone các hãng khác
:@)
Hàng của Haotakua, anh em GVN có vấn đề gì cứ việc >:)

4. LAX iShop - Chuyên đồ Apple (không thấy site nhể :-?)
238 Hồ Văn Huê - Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Hàng của thím LAX Girl, như trên >:)


Tạm thế, mệt rồi =.=
Mọi người có thông tin hay kinh nghiệm ở đâu cứ đóng góp thêm nhé \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
white list toàn gà nhà khen nhau =)))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai bị lừa rồi thì vào đây post bài, pé re_code sẽ up lên bài đầu tiên để mọi người tiện theo dõi.
 
White list toàn HN
th_83.gif


Có lần ra nhật cường đưa nó sửa cái màn hình -> sửa xong lỗi hơn cả trước =.="

Ít ra lần đó nó bảo hành
 
Máy mình hàng Nhật Cường này :| . Ipad2 cũng Nhật Cường luôn. Dùng mãi chẳng thấy vấn đề j =,= . Nhưng chắc BH bảo tỏi bên đó có vấn đề rồi. Mình cũng có đọc nhiều phốt bên đó lắm. Từ giờ mua hàng chắc ra CellPhoneS cho lành.
 
Thấy mua ở Mai Nguyên làm ăn cũng chuyên nghiệp, tin tưởng được. :8cool_matrix:
Có điều giá hơi điêu :2cool_go:
 
À, cạch mấy tụi bán điện thoại như mely, dienthoaisinhvien, dienthoaibinhdan, dienthoaidoc ra nhé, tụi này bán toàn hàng dựng, bảo hành thì trên trời dưới đất, đã mua hàng của tụi nó nên biết.
 
hồi đó xúi quẩy sao vào phongcachmobile 1 lần...Thề tới chết cũng chả bước vô lần 2 ...
 
Máy bên Style Mobile cũng được lắm, lấy con X10 với IP4 bên đấy xài ngon lành :D
 
Ủa mình tưởng style vs phongcach là 1 chứ nhờ :-?
 
Halo thì không biết tại sao bị blacklist, mình từng làm việc bên đó nên biết ông Hiệp rất chiều khách, giá cao nhưng vì bên ổng phải đảm bảo rất nhiều cái về hàng hóa nên không thể nói là lừa đảo được. Chưa kể trong số các shop mình từng biết thì đội ngũ phòng kĩ thuật Halo là làm việc cứng tay nhất và không có vụ luộc máy, mấy tiệm khác toàn đi sửa sang tay hoặc gửi bảo hành dùm nên không so sánh được. Halo phục vụ theo hướng vào khách có nhiều tiền và muốn có hàng hóa cùng hậu mãi tốt nên ko lấy giá ra so sánh được. Vụ cho Halo vào blacklist thì thấy hơi vô lí
 
E hèm, mình xin có tí đóng góp sau :

White List : DTG là chắc chắn tốt nhất rồi. Mua gần 10 cái máy ở đây chưa bao giờ bị vấn đề gì. Cài đặt phần mềm, bh nhanh chóng blah blah blah nói chung là tớ lấy uy tín của tớ ra để đảm bảo cho DTG nhé :)

Grey List : Benz.... gì gì đấy , lên tinhte là có thôi. Nói đơn giản 1 câu là bọn này làm ăn như cl :-j. Hàng thì xách tay không nói làm gì nhưng nhân viên thì *** thể đỡ được.

- Mình mua em Kindle Fire ở đấy, nó bắt mình phải trả tiền root máy + dán màn . ôi lol, đợt đó lâu không động vào Kindle + lap mình đang phê phê nên thôi chặc lưỡi, ờ thì mày làm đi , tao chịu mất 100k phí ngu. Tối hôm đó về thì Kindle nó tự động up fw mới ( Re dùng chắc cũng sẽ hiểu ? ) => mất root.
- Hôm sau đến , nhờ nó root lại thì ngồi chán chê mê mỏi 1 tiếng nó mới chịu làm cho mình. Vì sao ? Vì cái cửa hàng đấy chỉ có 1 PC :-j, đơn giản nếu tôi đang copy game cho khách A thì khách B, Khách C ngồi đấy mà đợi. Ngồi đợi sau 1 tiếng thì nó cho cái thằng nhân viên nào root cho mình, nhưng khổ nỗi thằng bé có biết root *** đâu => mở guide ra làm. Ôi ****, nếu làm theo guide được thì tao đã làm, chả nhờ đến chúng mày.

=> Kết luận là : Hàng thì có vẻ ổn ( Mình dùng 4 tháng không sao , nhưng hôm qua bán mẹ nó rồi ) nhưng cách làm ăn thì bố láo quá, tìm mọi cách hút tiền khách. Xin lỗi chứ tao sang DTG hay StyleMobile nó làm phần mềm + dán free cho hết nhé, trừ apple ra :D.


Tối hôm thứ 2 sau hôm mua máy thì bỗng ông Toàn gọi bảo có kindle rồi. ôi mẹ biết thế thà chờ lão Toàn còn hơn.....
 
@Atachi: rõ là hồi đó halo rất ok, nhưng bây h khác rồi bác, với lại em đang nói là về chuyện bán buôn idevices của thằng này, ko tin đc, đội giá lên kinh lắm
chiếc case 250k sẵn sàng đội lên 400k để bán mà ko lừa đảo ???

còn chuyện bác nói là về máy chơi game, Ps3, xbox thì chắc khác rồi :))
 
Giá còn tùy nhiều yếu tố, mặt bằng bên ông Hiệp cao nên cũng khó nói bạn ợ
 
Giá còn tùy nhiều yếu tố, mặt bằng bên ông Hiệp cao nên cũng khó nói bạn ợ
cái đường pasteur đó thì đúng là tiền mặt bằng thuộc dạng cũng là ....:-<
 
tạm cho halo xuống greylist :@)

E hèm, mình xin có tí đóng góp sau :

Grey List : Benz.... gì gì đấy , lên tinhte là có thôi. Nói đơn giản 1 câu là bọn này làm ăn như cl :-j. Hàng thì xách tay không nói làm gì nhưng nhân viên thì *** thể đỡ được.

=> Kết luận là : Hàng thì có vẻ ổn ( Mình dùng 4 tháng không sao , nhưng hôm qua bán mẹ nó rồi ) nhưng cách làm ăn thì bố láo quá, tìm mọi cách hút tiền khách. Xin lỗi chứ tao sang DTG hay StyleMobile nó làm phần mềm + dán free cho hết nhé, trừ apple ra :D.
benz1982 à
trolldad.png


stylemobile có phải cái hàng ở hàng lược không nhể :@) chả mấy khi đi qua mà nghĩ nó cùng hội với phongcach nên pass =))
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thấy toxic bán hàng cũng good lắm :D...Lúc trước có mua con Torch 9860 xài tới giờ vẫn không bị gì :D
 
có ai mua ở Táo Trắng chưa vậy , tính mua 1 cái mà vì thấy rẻ hơn nhìu c.hàng khác . Ko biét có sao ko
 
tạm cho halo xuống greylist :@)


benz1982 à
trolldad.png


stylemobile có phải cái hàng ở hàng lược không nhể :@) chả mấy khi đi qua mà nghĩ nó cùng hội với phongcach nên pass =))

đúng rồi. Bọn Benz1982. Làm ăn thiếu chuyên nghiệp bm.

Nhìn phòng kỹ thuật của bọn DTG mà học tập lol.

Stylemobile ở chỗ 9B hàng Lược đó t/y ? Hình như nó với phong cach là 1 hay sao ý O_o.
 
có ai mua ở Táo Trắng chưa vậy , tính mua 1 cái mà vì thấy rẻ hơn nhìu c.hàng khác . Ko biét có sao ko

Sếp SNM và 1 số bạn đã ghé ủng hộ \m/

Nói chung cửa hàng nào cũng vậy, có này có kia, quan trọng là dịch vụ sau mua hàng, cái này hầu như đánh giá tích cực hay tiêu cực ở 1 cửa hàng nào đó luôn, tốt 10 lần nhưng bị phốt 1 lần là tởn lắm.

iOS thì bao thầu, còn Android thì hên xui, dạo này toàn bảo hành android ...
 
Back
Top