Max Payne 3 [PC/Action/2012]

mấy cái trường hợp cut scence xong vào chỗ núp " ngu " như bạn nói là do Max bị phục kích =) mà đa phần game này là toàn bị bọn kia phục kích chui ra =)
với cái trường hợp móc lốp thì ko biết bạn nghe đến câu : " chuyện đó *** ai ngờ " chưa =))
 
cái kiểu respawn "mất dạy" đó gọi là thực tế đấy. có ai tự nhiên đi chui ra giữa đường cho bị hứng đạn ko? mà đã là cái khu ổ chuột rộng lớn thế chúng nó ko biết lợi dụng để móc lớp thì chả lẽ ra rambo tự sát cả lũ à.
mà cái này là spawn chứ có phải respawn đâu. chơi từ đầu tới cuối thấy game sắp xếp bố trí địch đàng hoàng, cho dù có restart checkpoint thì vẫn thấy số lượng địch tương tự chứ ko phải như cái kiểu địch respawn tứ phía rồi bắn người chơi khi nào người chơi lết đến cái checkpoint tiếp theo như mấy game sau này đâu :|
nhanh nhẹn là cái yếu tố cần ở 2 phần đầu rồi, chỉ có chậm chạp, ko để ý và thiếu suy nghĩ nên mới bị địch phang cho tới lúc tức muốn del game là phải. cái khác biệt giữa coi phim và chơi game là khi coi phim là mình dc xem một cốt truyện, còn khi chơi game là mình dc trải nghiệm một cốt truyện, MP3 là một trong những game tạo nhiều điều kiện nhất cho người chơi nhập nội tâm với nhân vật chính trong game,chơi mà cứ với cái quan niệm "chơi cho biết" thì thấy chán cũng ko lạ
nói cho cùng đây ko phải là một game thích hợp cho bạn, và nếu ko chơi dc cái này rồi thì sau này chắc chắn còn mớ game ko chơi nổi

mình nói là khó chịu thôi chứ ko phải là ko chơi nổi, vì thực tế mình đang chơi cấp khó nhất và chẳng hề bị chơi khó đoạn nào cả, và cái độ khó nhất của game này theo mình cảm nhận thì vẫn chưa là gì so với nhiều game mình vẫn chơi qua. mình thuộc dạng phù hợp với những game mà đòi hỏi phải tính toán chi li trước khi ra quyết định hơn là những game giải trí thông thường rèn luyện tính phản xạ là chính. chính vì vậy nên khi chơi mình thường quan sát rất kỹ các vị trí và ngóc ngách trước khi di chuyển tới vị trí mới, nên phát hiện ra rất nhiều lần địch spawn rất mất dạy, rõ ràng trước đó ở vị trí đó ko hề có ai, vậy mà chỉ sau 1s thằng enemy đột ngột hiện ra lù lù ở đó, mình nhấn mạnh từ "hiện ra" nhé, chứ ko phải là nó chạy từ nơi khác đến đâu, thế nên mình mới dùng từ "mất dạy" ở đây
 
xác nhận là nhiều lần địch đột ngột hiện ra giữa chừng mặc dù trước đó chắc chắn là không có ai nhé!
game này chỉ khó chịu cái hiệu ứng chớp màu thôi. cảm giác như lạm dụng hơi quá ............
 
có cách nào chỉnh cái hồng tâm to ra được ko mọi người? cái hồng tâm bé tý. khó nhắm quá :(
 
chơi cũng ko tồi, nhưng ko tới mức GOTY

đồ họa tốt, thể hiện nét mặt nv biểu cảm, nhưng môi trường, chi tiết bề mặt, ánh sáng vẫn thua BF3
 
Tiếc là biểu cảm khuôn mặt k dc như LA Noire thôi, cùng của R* mà nếu cho cái đấy vào thì chả khác nào phim thực sự. Mà chắc sẽ làm tăng dung lượng game hơn nữa 8-|.
 
Game này có AI hay chưa từng thấy, chơi mỗi Hardcore thôi mà khó vãi chưởng, bọn lính khôn như rận, thấy bị bắn cái là núp mãi ko chịu ra T_______T, đã thế lâu lâu xui bị nó headshot die luôn T____T
 
mình nói là khó chịu thôi chứ ko phải là ko chơi nổi, vì thực tế mình đang chơi cấp khó nhất và chẳng hề bị chơi khó đoạn nào cả, và cái độ khó nhất của game này theo mình cảm nhận thì vẫn chưa là gì so với nhiều game mình vẫn chơi qua. mình thuộc dạng phù hợp với những game mà đòi hỏi phải tính toán chi li trước khi ra quyết định hơn là những game giải trí thông thường rèn luyện tính phản xạ là chính. chính vì vậy nên khi chơi mình thường quan sát rất kỹ các vị trí và ngóc ngách trước khi di chuyển tới vị trí mới, nên phát hiện ra rất nhiều lần địch spawn rất mất dạy, rõ ràng trước đó ở vị trí đó ko hề có ai, vậy mà chỉ sau 1s thằng enemy đột ngột hiện ra lù lù ở đó, mình nhấn mạnh từ "hiện ra" nhé, chứ ko phải là nó chạy từ nơi khác đến đâu, thế nên mình mới dùng từ "mất dạy" ở đây

Cái này thì công nhận địch đểu vì mình phá đảo các cấp độ nên biết , spawn nhiều đoạn rất khó chịu và khả năng cover bắn trả quá tốt . Tuy nhiên có nhiều đoạn địch cũng khá ngớ ngẩn như cái đoạn sân bay cứ thi nhau chạy lên chạy xuống cầu thang =)) Hoặc khi tới gần toa tàu thì vướng cái cửa tàu cứ đứng đó nhìn :5cool_big_smile:
 
tình hình la bản repack cài đặt lỡ tay xóa bản cài đặt trong máy nhưng thằng em thấy trò này hay nên copy sang máy nó nhưng tro vào chơi nó hiện bản update rùi báo cái lỗi này là sao máy bác
TzPor.png
 
tình hình la bản repack cài đặt lỡ tay xóa bản cài đặt trong máy nhưng thằng em thấy trò này hay nên copy sang máy nó nhưng tro vào chơi nó hiện bản update rùi báo cái lỗi này là sao máy bác
TzPor.png

Chắc cấu hình máy không đủ?
 
mấy cái trường hợp cut scence xong vào chỗ núp " ngu " như bạn nói là do Max bị phục kích =) mà đa phần game này là toàn bị bọn kia phục kích chui ra =)
với cái trường hợp móc lốp thì ko biết bạn nghe đến câu : " chuyện đó *** ai ngờ " chưa =))

ko phải đâu, mình thấy số lần bị phục kích thực sự ít lắm, mà đa phần là do anh Max "cố tình" chọn chỗ cover tồi nhất. điển hình là màn bắn nhau với thằng becker ngoài sân bay. Đáng lẽ ra có thể đứng trong nhà mà bắn thì anh max lại hùng dũng xông ra, lại còn huýt sáo gây sự chú ý nữa, và sau đó, thì anh chọn 1 chỗ cover ko thể tốt hơn, sau mấy cái va li hành lý bé tí tẹo, trong khi ngay gần đó có cái xe thang to tổ bố thì ko cover. Đành rằng có thể thằng làm game nó cố tình chơi vậy để tăng thử thách, nhưng vô tình tạo cho mình cảm giác anh main char này có vấn đề về não, và nó sống được đến phần 3 này đúng là lucky thật
 
@ halokiller: bạn check xem cấu hình máy đủ ko -> click
 
Chỉnh sửa cuối:
Tungle mới vào được có duy nhất một lần, ai chơi được multi qua tungle ổn định cho mình xin bí quyết.
 
ko phải đâu, mình thấy số lần bị phục kích thực sự ít lắm, mà đa phần là do anh Max "cố tình" chọn chỗ cover tồi nhất. điển hình là màn bắn nhau với thằng becker ngoài sân bay. Đáng lẽ ra có thể đứng trong nhà mà bắn thì anh max lại hùng dũng xông ra, lại còn huýt sáo gây sự chú ý nữa, và sau đó, thì anh chọn 1 chỗ cover ko thể tốt hơn, sau mấy cái va li hành lý bé tí tẹo, trong khi ngay gần đó có cái xe thang to tổ bố thì ko cover. Đành rằng có thể thằng làm game nó cố tình chơi vậy để tăng thử thách, nhưng vô tình tạo cho mình cảm giác anh main char này có vấn đề về não, và nó sống được đến phần 3 này đúng là lucky thật

Công nhận game nên đổi tên từ Max Payne thành Max Luck thì đúng hơn:1cool_byebye:. Nhớ phần 2 anh Max bị thằng trùm tóm, súng dí tận đầu rồi vẫn bắn trượt, để nửa tiếng sau anh tung tăng bay nhảy thịt cả nhà tay trùm:6cool_smile:. Bá đạo đến mức anh trùm cũng phải thốt lên:"Why you don't die, Max?".
Cơ mà phần này mình thấy Max xuống dốc nhanh quá, rượu chè, đá lắc cứ tì tì. Phần 1,2 có thấy anh ấy nốc mấy đâu:2cool_burn_joss_sti
 
công nhận cái max 3 này giá trị chơi lại ko bằng 2 phần trước.
một phần là game này đã thực tế hơn ko còn giá trị biểu diển như phần trước( các phần trước mh toàn phi qua phi lại ko biết đến ấn nút shift là gì ).phần này bắn nhau toàn phải thiên về cover kết hợp bulet time ,chỉ phi ra bắn khi địch chỉ còn 1 ,2 tên và ko có giáp.
thứ hai là màn chơi khá khó địch ra khá bất ngờ lại hay móc lốp ,nên chết nhiều phải load lại nhiều lần,nên sau khi chơi lại lần thứ 2 là chả muốn chơi tiếp. ko như 2 bản trước mh chơi đi chơi lại tới 3-4 lần.
 
công nhận cái max 3 này giá trị chơi lại ko bằng 2 phần trước.
một phần là game này đã thực tế hơn ko còn giá trị biểu diển như phần trước( các phần trước mh toàn phi qua phi lại ko biết đến ấn nút shift là gì ).phần này bắn nhau toàn phải thiên về cover kết hợp bulet time ,chỉ phi ra bắn khi địch chỉ còn 1 ,2 tên và ko có giáp.
thứ hai là màn chơi khá khó địch ra khá bất ngờ lại hay móc lốp ,nên chết nhiều phải load lại nhiều lần,nên sau khi chơi lại lần thứ 2 là chả muốn chơi tiếp. ko như 2 bản trước mh chơi đi chơi lại tới 3-4 lần.

phần này ngon hơn chứ có golden gun clue tùm lum các thứ sau khi hoàn thành được đống mã cho bất tử nhìu thứ hay ho nói chung ổn bắn như thật đồng thời xứng đáng làm bản cuối cho dòng mp huyền thoại :6cool_smile:
 
ko phải đâu, mình thấy số lần bị phục kích thực sự ít lắm, mà đa phần là do anh Max "cố tình" chọn chỗ cover tồi nhất. điển hình là màn bắn nhau với thằng becker ngoài sân bay. Đáng lẽ ra có thể đứng trong nhà mà bắn thì anh max lại hùng dũng xông ra, lại còn huýt sáo gây sự chú ý nữa, và sau đó, thì anh chọn 1 chỗ cover ko thể tốt hơn, sau mấy cái va li hành lý bé tí tẹo, trong khi ngay gần đó có cái xe thang to tổ bố thì ko cover. Đành rằng có thể thằng làm game nó cố tình chơi vậy để tăng thử thách, nhưng vô tình tạo cho mình cảm giác anh main char này có vấn đề về não, và nó sống được đến phần 3 này đúng là lucky thật

Kết 1 câu: Bạn k hợp vs game này nhé ~~", khỏi nói dài dòng ... game thì tất nhiên có cái hay cái dở rồi ~~".
 
Công nhận game nên đổi tên từ Max Payne thành Max Luck thì đúng hơn:1cool_byebye:. Nhớ phần 2 anh Max bị thằng trùm tóm, súng dí tận đầu rồi vẫn bắn trượt, để nửa tiếng sau anh tung tăng bay nhảy thịt cả nhà tay trùm:6cool_smile:. Bá đạo đến mức anh trùm cũng phải thốt lên:"Why you don't die, Max?".
Cơ mà phần này mình thấy Max xuống dốc nhanh quá, rượu chè, đá lắc cứ tì tì. Phần 1,2 có thấy anh ấy nốc mấy đâu:2cool_burn_joss_sti
phần 2 thì mất gia đình còn mona sax, cuối phần 2 mất mẹ ẻm luôn ko xuống mới lạ :6cool_surrender:
 
Back
Top