Như tiêu đề trên, tôi sẽ nói rõ về 1 chủ Guild tốt như SiuNhan20, nhưng trước khi kể, tôi sẽ nói ngắn gọn 1 đoạn hội thoại giữa "chủ Guild" và 1 mem cũ định chơi lại :
-Old mems (OM) : Siu, đồ của anh đâu rồi em?
-SiuNhan20 (SN) : mất rồi.
-OM : Tại sao lại mất?
-SN : bị con Misori hack rồi
-OM : sao lại hack, acc của a sao nó biết mà hack
-SN : nó bảo nó mượn nick vào pvp, ai người nó vào lấy sạch
-OM :giờ a chơi lại, a ko có gì để farm, em đưa items lại cho a hoặc đưa a ít tiền để a làm đồ mới farm
-SN : hồi trước em bỏ 7k gold để seal lại bộ đồ của a, giờ a muốn lấy lại thì a đưa em tiền seal hoặc là lấy cặp vk apo +11 của em mà xài, xem như em ko nợ gì anh cả
-OM : ủa? em nói Misori nó hack, mà giờ em bảo bỏ 7k tiền seal để seal set đồ của a, thì nó hack bằng niềm tin à?
-SN : ko a ơi, set đồ của a là em đang mặc đây, con Misori nó hack mấy cái lặt vặt.
Thế đấy, bảo là bị hack, xong lại lòi ra là hack mấy thứ lặt vặt, 1 chủ Guild tốt, đầy nhiệt huyết đây. Còn thêm chuyện LoveM4 online lại, thấy tình hình "chủ Guild" như vậy, anh ấy rất là vui. Hôm nay, ngày 11-9, nhân-cái-ngày-đặc-biệt của Mỹ, thì ở 1 game DNS và trong 1 clan tên là Vnsharing, cũng xảy ra 1 trường-hợp-đặc-biệt đó là Vnsharing đã giải tán, 1 cái nhà đc "chủ Guild" xây dựng thành 1 pháo đài mạnh nhất cộng đồng Việt Nam, các bạn ấy đã tách ra, làm 1 Guild mới có lẽ tương-lai-sẽ-mạnh-hơn Vnsharing gấp 100, gấp 1000 lần, và cũng chính "chủ Guild" ấy, là người sẽ lãnh đạo cho ngôi nhà mới của cộng đồng người Việt trong DNS. Chúc "chủ Guild" thành công trong vai trò lãnh đạo mới của mình.
P/s : lúc cần thì anh này, anh nọ, anh kia... lúc ko cần thì : " anh xem coi có ai sợ anh ko ? "
-Old mems (OM) : Siu, đồ của anh đâu rồi em?
-SiuNhan20 (SN) : mất rồi.
-OM : Tại sao lại mất?
-SN : bị con Misori hack rồi
-OM : sao lại hack, acc của a sao nó biết mà hack
-SN : nó bảo nó mượn nick vào pvp, ai người nó vào lấy sạch
-OM :giờ a chơi lại, a ko có gì để farm, em đưa items lại cho a hoặc đưa a ít tiền để a làm đồ mới farm
-SN : hồi trước em bỏ 7k gold để seal lại bộ đồ của a, giờ a muốn lấy lại thì a đưa em tiền seal hoặc là lấy cặp vk apo +11 của em mà xài, xem như em ko nợ gì anh cả
-OM : ủa? em nói Misori nó hack, mà giờ em bảo bỏ 7k tiền seal để seal set đồ của a, thì nó hack bằng niềm tin à?
-SN : ko a ơi, set đồ của a là em đang mặc đây, con Misori nó hack mấy cái lặt vặt.
Thế đấy, bảo là bị hack, xong lại lòi ra là hack mấy thứ lặt vặt, 1 chủ Guild tốt, đầy nhiệt huyết đây. Còn thêm chuyện LoveM4 online lại, thấy tình hình "chủ Guild" như vậy, anh ấy rất là vui. Hôm nay, ngày 11-9, nhân-cái-ngày-đặc-biệt của Mỹ, thì ở 1 game DNS và trong 1 clan tên là Vnsharing, cũng xảy ra 1 trường-hợp-đặc-biệt đó là Vnsharing đã giải tán, 1 cái nhà đc "chủ Guild" xây dựng thành 1 pháo đài mạnh nhất cộng đồng Việt Nam, các bạn ấy đã tách ra, làm 1 Guild mới có lẽ tương-lai-sẽ-mạnh-hơn Vnsharing gấp 100, gấp 1000 lần, và cũng chính "chủ Guild" ấy, là người sẽ lãnh đạo cho ngôi nhà mới của cộng đồng người Việt trong DNS. Chúc "chủ Guild" thành công trong vai trò lãnh đạo mới của mình.
P/s : lúc cần thì anh này, anh nọ, anh kia... lúc ko cần thì : " anh xem coi có ai sợ anh ko ? "
, và cũng xin lổi anh em chơi DN từ ngày đầu tiên beta , và ko biết lúc đó thì anh ở cái xó nào , em thì em chả thần tượng ai cả mà qua 1 thời gian dài 1 năm quen biết nói chuyện thì em biết thằng Siêu nó là ng như thế nào , anh em trên dưới Guild đều nể nó , còn anh anh làm đc cái éo gì cho Guild mà kể công , có bằng chứng nhân chứng nào ko show ra xem , còn giờ anh muốn bằng chứng nhân chứng của em ko , em kêu khoảng 10 đứa 20 đứa của Guild lên đây mà phang shit vào cái mặt của anh , người tự trong thì như thằng Siêu vậy đấy Pass lại GM cho anh dù rằng nếu là em em nói thẳng chắc ek có vụ đó , tự nhiên đâu ra chùa vậy đi đâu mất xác rồi quay về đòi làm chủ của Top Guild Server ah` ( éo biết chử nhục nó viết ra làm sao ) , rồi tự tay kick hết 180 mem và Del luôn cái Guild công sức của người khác , nói thật , chỉ có hạng ... mới nhẫn tâm làm vây đc (... là gì hay con gì thì tự thấy mình thích con nào thì điền vào , em ko dám nói tại sợ xúc phạm con đó ) 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) mình là mình thíck ae đoàn kết hơn là ra thế này, buồn thôi nhưng mà, nói đúng lắm