Tại sao tôi chơi và thích Pes?

mozart_nht

<b style="color:#0000ff">Blue is the colour</b>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/12/08
Bài viết
16,846
Reaction score
20,861
Game bóng đá đầu tiên mình chơi là "bóng Nhật", hồi đó chỉ biết nó tên là thế và chơi trên PS1, thắng bé lọ mọ ra quán xem mấy ông anh đá, rồi chỉ hóng được từ mấy đàn anh mỗi chiêu "dốc biên rồi O", hoặc "ngoặt bóng thì bỏ tốc độ" :3cool_shame:

Rồi cơn lốc Haftlife, Đế chế, MU, VLTK ... ùa về, mình cũng quên luôn cái trò đá bóng kia cùng hệ máy PS1, nhớ đợt 2003 hay 2004 gì đó ra quán net mới chơi lại FF2002 World Cup, lúc đấy lại thấy nghiền, cái cảm giác dốc bóng xong sút "cháy lưới" (theo nghĩa đen) sao mà phê thế :9cool_haha: cơ mà chơi 1 thời gian cũng chán, đồ họa nó xấu quá, mặt mũi cũng chán nữa, mà quan trọng nhất là ... nhìn nó như hoạt hình (khó diễn đạt quá) vậy :8cool_tire: --> bỏ.

Đến năm 2007 2008 gì đó, được lũ bạn dẫn ra quán PS2 đá bóng, tiếp xúc với Pes2006, Pes2008, lúc này tình yêu của mình với hệ game này mới thật sự lớn lên, từng đường truyền, từng cú sút, những pha dứt điểm, những bàn thắng, rồi thì khuôn mặt, động tác cầu thủ ... đều mang đến 1 sự phấn khích rất lớn dành cho mình :5cool_still_dreamin hồi đó nghiện lắm, hầu như ngày nào cũng ra quán đá, trốn học đá ... trong khi bạn bè chơi dota thì mình đá Pes ... :6cool_sure:

Thật may mắn, hồi đó (và cả bây giờ) các quán PS chỉ có đĩa Pes mà không phải Fifa, nên mình đc tiếp xúc với Pes đầu tiên, được yêu nó đầu tiên. Người ta hay so sánh Pes với Fifa, và kể từ sau Pes2006 thì dường như Pes có vẻ yếu thế hơn so với FF, nhưng với mình, Pes luôn là lựa chọn số 1 dù nó có thế nào, cũng đã chơi thử FF nhưng sau đó lập tức xóa game ngay, đơn giản vì mình ko phải người sinh ra để chơi FF, mình sinh ra là gắn bó với Pes, và mình nghĩ nhiều người cũng như mình, chơi Pes và thích Pes đơn giản vì nó là "đầu tiên" :6cool_smile:

Câu cú, luận điệu có lủng củng thì mong mọi người bỏ qua, mình dốt Văn lớm ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
sportgame đầu tiên tiếp xúc không phải Pes mà là WE cơ. Mà ghiền cực, hễ có tiền là trốn học chạy vèo ra tiệm. Nhớ hồi đấy chơi PS là phải xí chủ quán bằng được cục save :))rồi cắm cả ngày ở đấy mà không thấy mệt.Rồi dần dần chuyển sang Pes hồi nào không hay bởi vì độ phổ biến của nó:2cool_burn_joss_sti
 
mình thấy đá pes cũng hay đấy vừa luyện tay mắt khá năng nhanh nhạy phán đoán ,nhất là khả năng phấn khích khi ghi bàn mình đá cùi thôi mà cũng thắng đc thằng bạn 6 7-0
 
Mặc dù PES 2011, 2012, 2013 thối lòi nhưng vẫn phải đá PES vì Fifa style nó rất khác
Tôi ghét việc phải dùng analog phải để đẩy bóng xa chân :4cool_doubt:
 
cách chơi PES và FIFA khác nhau nhiều. nhưng thể loại của mình phù hợp với đá PES hơn, mình cũng thử qua FIFA nhưng nó cứ thế nào ấy, không quen được. mà PES năm nay đỡ nhiều rồi:) làm mình thích đá trở lại.
 
pes đá tay cầm vẫn sướng hơn đá bán phím tay cầm có càm giác thật hơn với những pha đi bóng tinh tế và uyển chuyển
 
Nói chứ 3 năm vừa rồi thậm tệ,công bằng mà nói bảng năm nay ok rất rất nhiều.
 
đơn giản là yêu bóng đá và thích ars hơn nữa đồ họa cũng được mà :))
p.s cần lên 50 bài :2cool_burn_joss_sti
 
đơn giản là yêu bóng đá và thích ars hơn nữa đồ họa cũng được mà :))
p.s cần lên 50 bài :2cool_burn_joss_sti

cố lên bác :)) 24 bài rồi =)) niềm đam mê bóng đá :D
 
Nói chứ 3 năm vừa rồi thậm tệ,công bằng mà nói bảng năm nay ok rất rất nhiều.
 
mình chơi hồi đá banh Nhật 3, hồi đó gọi là Wining Elevent. Hồi bé cũng hay cúp học thêm ban đêm đi đá :9cool_haha: bắt đầu làm wen với FF từ FF10, hiện giờ chơi cả 2 game, đá offline với đám bạn thì Pes, online thì luyện Ultimate Team. Mỗi game có 1 cái hay riêng, đá FF làm xiếc hay hơn Pes. Nhưng đá FF lại ko phấn khích = Pes, có lẽ do wen lối đá tốc độ, bật ban, chọc trôi nhiều nên vẫn ko bỏ đc dù biết là nó ảo :6cool_beat_shot::9cool_too_sad:
 
Trái banh đầu tiên các bạn sút vào là lúc nào, còn mình thì lần đầu tiên là chơi thằng WE, mặt menu là hình cả đội đứng xếp hàng chào cờ, quần trắng áo xanh (đội nào ấy không biết nữa) mình chơi với 1 người bạn (thời còn lớp 5 lớp 6, chắc giờ cũng vợ con đùm đề rồi, mình cũng vậy) lúc đó sau khi đá xong trận đầu, sang trận 2 đổi sân mình chẳng biết, đốc bóng chạy thục mạng, không có thằng nào kèm cả, sút cháy lưới, nhưng ai ngờ là sút cháy lưới mình (suy nghĩ lại thấy tếu thật) :5cool_sweat:
 
cùng tâm trạng các chú :2cool_hell_boy::2cool_hell_boy:
 
Trái banh đầu tiên các bạn sút vào là lúc nào, còn mình thì lần đầu tiên là chơi thằng WE, mặt menu là hình cả đội đứng xếp hàng chào cờ, quần trắng áo xanh (đội nào ấy không biết nữa) mình chơi với 1 người bạn (thời còn lớp 5 lớp 6, chắc giờ cũng vợ con đùm đề rồi, mình cũng vậy) lúc đó sau khi đá xong trận đầu, sang trận 2 đổi sân mình chẳng biết, đốc bóng chạy thục mạng, không có thằng nào kèm cả, sút cháy lưới, nhưng ai ngờ là sút cháy lưới mình (suy nghĩ lại thấy tếu thật) :5cool_sweat:
nếu lần đầu chơi ấn sút mà vào lưới nhà thì cũng siêu đấy
 
Trái banh đầu tiên các bạn sút vào là lúc nào, còn mình thì lần đầu tiên là chơi thằng WE, mặt menu là hình cả đội đứng xếp hàng chào cờ, quần trắng áo xanh (đội nào ấy không biết nữa) mình chơi với 1 người bạn (thời còn lớp 5 lớp 6, chắc giờ cũng vợ con đùm đề rồi, mình cũng vậy) lúc đó sau khi đá xong trận đầu, sang trận 2 đổi sân mình chẳng biết, đốc bóng chạy thục mạng, không có thằng nào kèm cả, sút cháy lưới, nhưng ai ngờ là sút cháy lưới mình (suy nghĩ lại thấy tếu thật) :5cool_sweat:

đâý là Winning eleven 3 hay còn gọi là Bóng đá 99 :9cool_haha:
 
Từ bé đến h với bóng 99 và h đã là pes 13 !
 
Trước bóng đá 99 còn 1 bản nữa ra trước vài tháng,màu game hơi bị ám xanh hơn chút.
Đó là bản đầu tiên mình chơi,không năm nào không cày mục nát phiên bản năm đó.Tham gia diễn đàn này khi vừa có PES 5
Đến next-gen 2008 thì cực tệ,gameplay sẽ cực kì củ chuối nếu không thể chạy game với cấu hình full-high ---> quay về PES 6
Đến PES 2k9 thì PES bắt đầu Arcade,hậu vệ quá ngu so với tiền đạo nhưng bù lại chơi online qua direct IP khá ngon nên đá cũng nhiều.
PES 2k10 đỡ bựa hơn bản trước 1 tí nhưng lại mất khoản online,sang bản 11 thì nản hẳn.Bỏ PES sang Fifa
Năm nay bản 13 có đáng mừng hơn,ra quán với bạn bè nhiều hơn.Thấy PES 13 là game chơi được nhưng cảm giác ngày xưa đã không còn.
Mình thì đang chơi fifa,hệ thống online của nó năm nay quá hay,đang bị nghiện.Không có ý so sánh gì đâu.Gameplay fifa năm nay lại na ná PES 6,không hại não như bản 12.

Mong là năm sau PES sẽ san bằng khoảng cách với Fifa.
 
hồi xưa mình chơi banh nhật 3 rồi 4 rồi sau này toàn đá banh, chỉ khoái rủ bạn bè tập trung đá banh thôi, game online cũng k ham nhiều lắm, nói gì chứ nhớ hồi xưa 1 tuần bèo nhất 3 -4 bữa rủ bạn bè ra quán PS ngồi đá, thế mà thấy vui, còn giờ mỗi đứa 1 nơi, 1 công việc khác nhau, bận rộn quá, tối toàn về tự kỉ Pes 13 @@!
 
Chơi PES từ phiên bản bóng đá 99, Fifa thì từ FF97 tới giờ. Lúc thì thích cái này hơn, lúc thì lại cái kia hơn. Nhưng cái cảm giác lúc ghi bàn của PES không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy rất hào hứng, hơi kích động giống như xem bóng đá trên TV vậy.
 
Back
Top