MrLong
Dragon Quest
- 28/9/05
- 1,227
- 73
Cái nghề camp này cũng điêu ghê như đánh sổ xố vậy. Mình cứ enter liên tục... nhìn items trôi xuống như dòng thời gian trôi trong màn đêm u tối, không thấy 1 chút ánh sáng len lói nào (đồ ngon mà rẻ bèo đó) để cảm thấy lòng vơi đi chút phiền muộn.
Đôi lúc cảm thấy sao mà 1 ý nghĩ thoảng qua trong đầu thôi hay mình từ bỏ, nhưng chợt giật mình tỉnh lại thấy nếu mình từ bỏ thì cũng chả có gì thay đổi cuộc sống vẫn cứ trôi qua nhàm chán như vậy. Vậy là những phím enter tiếp tục vang lên "cạch...cạch" ta lại hòa vào màn đêm với bao hi vọng một ngày mai ánh sáng bình minh sẽ chiếu rọi lòng ta
, trong mơ ta vẫn thấy mình đang chiến đấu với bao thế lực xung quanh vũ khí duy nhất ta có là chiếc Khiên(Bàn phím) huyền thoại màu đen MITSUMI cùng với Kiếm (chuột) trong truyền thuyết của cha ông ta để lại với chữ Genius khắc trên mình cùng những đường lazer trằng mờ ảo vẫn chống đỡ
và chiến đấu lại với những thứ ghê gớm ngoài kia và dường như không bao giờ kết thúc.
Với thanh gơm báu và chiếc khiên có một không hai trong tay, ta như một đấu sĩ mà người ta vẫn gọi là Gladiator chiến đấu trong một Đấu trường để giành giật sự sống hoặc cái chết sẽ đến. Những con hổ được thả ra, những con voi đeo ngà giáp sắt, những con Sư tử bị bỏ đói lâu ngày, những tử tù và nô lệ muốn được tự do (bot) lần lượt lao đến cắn xé ta (mỗi khi ấn Enter). Có những lúc ta cảm thấy sự sống dần xa và cái chết đang đến gần, nhưng ta vẫn chiến đấu kiên cường và ý chí của một người đàn ông không cho phép ta lùi bước.

Trận chiến cứ kéo dài và thân thể ta càng ngày càng nhiều vết thương
, máu chảy xuống đất từng giọt từng giọt như giọt lệ của người mẹ mong con ở chiến trường trở về. Bỗng có một khoảnh khắc ta chợt nhìn thấy như có một thiên thần (Đồ ngon và giá quá hời) xuống để cứu ta và sẽ đưa ta ra khỏi cái đấu trường sinh tử đó, cô ấy thật xinh đẹp
mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt long lanh như sương sớm mùa xuân, bờ môi căng mọng rất dễ thương nhưng cũng không kém nét quý phái thân hình có lẽ là đẹp hơn bất cứ cô gái nào trên đời. Mình vẫn nghĩ phải chăng ta sắp lên thiên đường (lãi nhiều) được gặp cô ấy hàng ngày và cũng có thể mình sẽ yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy có lẽ mình sẽ sống hết cuộc đời còn lại với cô ấy
. Cô ấy đưa tay ra như muốn nói "đến với em đi mình hãy đi khỏi đây" ta cũng đưa tay ra định nắm lấy tay cô ấy (click vào đồ để mua) thì bỗng dưng những con sư tử những con hổ, voi, những tên tử tù lại lao đến và kéo cô ấy đi, ta không thể ngăn cản mặc dù đã cố gắng chúng quá đông và mạnh
và niềm hy vọng cuối cùng đã tắt giờ đây ta lại tiếp tục chiến đấu để giành lấy sống cho mình.

Cô ấy đã đến trong ánh sáng nhưng lại bị bóng tối mang đi (bị bot mua mất). Nước mắt ta bắt đầu rơi
như muốn nói rằng "vì sao lại như vậy" chẳng nhẽ ta không bao giờ có thể thắng và nó cũng rơi vì cuộc đời quá bất công vì thế giới quá tiêu cực và cho những ham muốn tầm thường của ta.
Cuối cùng ta cũng nhận ra hãy chiến đấu để có chiến thắng, cuộc sống không hề dễ dàng. Tay giơ cao khiên một tay lau nước mắt trong khi vẫn chống đỡ những đòn tấn công từ kẻ thù, tiếp tục chiến đấu và chiến đấu... Một ngày nào đó ta sẽ thoát khỏi đây.:soldier_baby18::soldier_baby18::soldier_baby18:
Đôi lúc cảm thấy sao mà 1 ý nghĩ thoảng qua trong đầu thôi hay mình từ bỏ, nhưng chợt giật mình tỉnh lại thấy nếu mình từ bỏ thì cũng chả có gì thay đổi cuộc sống vẫn cứ trôi qua nhàm chán như vậy. Vậy là những phím enter tiếp tục vang lên "cạch...cạch" ta lại hòa vào màn đêm với bao hi vọng một ngày mai ánh sáng bình minh sẽ chiếu rọi lòng ta

, trong mơ ta vẫn thấy mình đang chiến đấu với bao thế lực xung quanh vũ khí duy nhất ta có là chiếc Khiên(Bàn phím) huyền thoại màu đen MITSUMI cùng với Kiếm (chuột) trong truyền thuyết của cha ông ta để lại với chữ Genius khắc trên mình cùng những đường lazer trằng mờ ảo vẫn chống đỡ
và chiến đấu lại với những thứ ghê gớm ngoài kia và dường như không bao giờ kết thúc.Với thanh gơm báu và chiếc khiên có một không hai trong tay, ta như một đấu sĩ mà người ta vẫn gọi là Gladiator chiến đấu trong một Đấu trường để giành giật sự sống hoặc cái chết sẽ đến. Những con hổ được thả ra, những con voi đeo ngà giáp sắt, những con Sư tử bị bỏ đói lâu ngày, những tử tù và nô lệ muốn được tự do (bot) lần lượt lao đến cắn xé ta (mỗi khi ấn Enter). Có những lúc ta cảm thấy sự sống dần xa và cái chết đang đến gần, nhưng ta vẫn chiến đấu kiên cường và ý chí của một người đàn ông không cho phép ta lùi bước.


Trận chiến cứ kéo dài và thân thể ta càng ngày càng nhiều vết thương

, máu chảy xuống đất từng giọt từng giọt như giọt lệ của người mẹ mong con ở chiến trường trở về. Bỗng có một khoảnh khắc ta chợt nhìn thấy như có một thiên thần (Đồ ngon và giá quá hời) xuống để cứu ta và sẽ đưa ta ra khỏi cái đấu trường sinh tử đó, cô ấy thật xinh đẹp
mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt long lanh như sương sớm mùa xuân, bờ môi căng mọng rất dễ thương nhưng cũng không kém nét quý phái thân hình có lẽ là đẹp hơn bất cứ cô gái nào trên đời. Mình vẫn nghĩ phải chăng ta sắp lên thiên đường (lãi nhiều) được gặp cô ấy hàng ngày và cũng có thể mình sẽ yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy có lẽ mình sẽ sống hết cuộc đời còn lại với cô ấy
. Cô ấy đưa tay ra như muốn nói "đến với em đi mình hãy đi khỏi đây" ta cũng đưa tay ra định nắm lấy tay cô ấy (click vào đồ để mua) thì bỗng dưng những con sư tử những con hổ, voi, những tên tử tù lại lao đến và kéo cô ấy đi, ta không thể ngăn cản mặc dù đã cố gắng chúng quá đông và mạnh
và niềm hy vọng cuối cùng đã tắt giờ đây ta lại tiếp tục chiến đấu để giành lấy sống cho mình.

Cô ấy đã đến trong ánh sáng nhưng lại bị bóng tối mang đi (bị bot mua mất). Nước mắt ta bắt đầu rơi
như muốn nói rằng "vì sao lại như vậy" chẳng nhẽ ta không bao giờ có thể thắng và nó cũng rơi vì cuộc đời quá bất công vì thế giới quá tiêu cực và cho những ham muốn tầm thường của ta.Cuối cùng ta cũng nhận ra hãy chiến đấu để có chiến thắng, cuộc sống không hề dễ dàng. Tay giơ cao khiên một tay lau nước mắt trong khi vẫn chống đỡ những đòn tấn công từ kẻ thù, tiếp tục chiến đấu và chiến đấu... Một ngày nào đó ta sẽ thoát khỏi đây.:soldier_baby18::soldier_baby18::soldier_baby18:
Chỉnh sửa cuối:
). Nắm rõ giá vài ba món rồi đến giờ bid thì log vào, đặt giá 1 nửa không ăn được thì thôi. Mỗi ngày như vậy vào cái ah không quá 15-20' mà cũng được 7-8mil





