Thành Milano - La Bella Vita

  • Thread starter Thread starter Lucarius
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chúc Milan chiến thắng-Cho cả niềm tự hào SerieA...và cho cả túi tiền của mình :6cool_boss:
 
ai có thuốc trợ tim ko cho mình vay 10 viên mai mình trả :|
 
Cám ơn Barca vì đã chỉ cho chúng ta đang đứng ở đâu, trở lại với mục tiêu top 3 là thực tế hơn nhiều, vì vốn dĩ người Ý không thích mơ mộng :)
 
AC cũng xui trái cột dọc của Niang, ngay sau đó là Messi làm trái thứ 2 luôn. Banh bóng đúng là ko nói trước được, một khoảnh khắc có thể thay đổi mọi thứ.
 
quả Krkic step over rồi cross vào Robinho sút bị block khá là kinh dị, mình suýt rụng tim :D block hụt đảm bảo cháy lưới ...
 
4 - 0. Cái quỷ gì đang xảy ra ở C1 thế này?
 
Làm ơn đừng bác nào dùng chữ "nếu", giá như" ... cho trận vừa rồi nhé, không thì phí hoài nỗ lực mấy tháng nay của đội bóng lắm :D
 
Nói thật chứ tớ thấy AC đang xây dựng lại đội hình mà đá như lượt đi thế là quá kinh rồi (fan Barca ông nào trước trận lượt về này mà tin Barca thắng mới sợ đấy). Trận lượt về này có lẽ cầu thủ tâm lý không giữ vững nổi, cảm giác phá bóng ko dứt khoát mà mắc lỗi cũng nhiều hơn. Nhưng mà tin chắc là những cầu thủ như El Shaarawy sẽ tỏa sáng trong tương lai ko xa ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
chia buồn với các fan Milan :2cool_sad: nói thật Bayern mình rất sợ đụng mấy thằng SerieA :3cool_nosebleed:
thua ai chứ thua 3k trên NC thì không có gì phải xoắn vì các bạn đã đá trận lượt đi rất hay rồi :7cool_feel_good:
 
Sáng mở đt coi KQ mà buồn thế. Tiếc cho Niang. Đúng là bóng đá từng khoảnh khắc cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.
 
Đơn giản là hôm qua các cầu thủ của chúng ta không chịu nổi sức ép trên sân NC, đá rất tối, cầu thủ 3k gây áp lực quá tốt mỗi khi ta có banh. Tiếc cho Niang, nhưng cũng không buồn lắm, vì với lực lượng hiện tại thì Milan khó mà tiến sâu vào giải.

P/S: chết cười cái dáng chuyền của Montolivo, kiểu gì cũng thấy gồng lại trước khi chuyền.

Giờ chỉ còn trông mong vào đại diện còn lại của SeriA: Bà đầm già thành Turin.
 
Buồn cho milan quá. Trái của Niang mà vào thì:((
 
không đau vì quá đau:8cool_cry:
 
chia buồn với các fan Milan :2cool_sad: nói thật Bayern mình rất sợ đụng mấy thằng SerieA :3cool_nosebleed:
thua ai chứ thua 3k trên NC thì không có gì phải xoắn vì các bạn đã đá trận lượt đi rất hay rồi :7cool_feel_good:

cẩn thận ko gặp 3ka nó lại vả cho 7 quả như năm nào thì..... :6cool_smile:
 
Sang năm có trở lại C1 với anh Balo :2cool_go:
 
Milan các tuyến chưa có kn châu au nhiều , năm sau là 1 thế lực đáng gớm, sợ nhất ông Balo ... năm nay mà Balo được đá thì đội ăn hành chắc là Barca rồi :D
 
Dẫu biết là đáng mà cứ nhoi nhói từ sáng giờ :D Biết là đã chán với cái trò suốt ngày chiến đấu để chen chân vào top 3 nhưng giờ thì là mục tiêu duy nhất rồi :)) Palermo, Chievo, Fiorentina và đặc biệt là Napoli và Juventus sắp tới, xương không là xương, Forza Milan !
 
[video=youtube;vv48QZIPG40]http://www.youtube.com/watch?v=vv48QZIPG40[/video]

Thấy tội nghiệp cho bác Milanista trong clip quá, a true Milanista :(
Buồn quá không muốn bình luận nhiều về trận đấu, vẫn biết có thắng Barca cũng khó vô địch C1 được, lúc này về tập trung cho Serie A cũng tốt nhưng thua tới 4 bàn trắng đối với cá nhân mình là không chấp nhận được bất kể lí do gì :|
Sáng giờ cứ ám ảnh bởi trận thua này mà chả làm gì được, không đau và khó hiểu như trận thua Deportivo cũng 4 bàn trắng năm 2004 (với đầy đủ đội hình mạnh nhất và đội hình năm ấy mạnh hơn năm nay rất nhiều) hay Liverpool năm 2005 nhưng hễ đội nhà thua là lại thấy khó chịu vô cùng
 
Dù biết là thua mà thua theo kiểu thế nào ấy. Trước hết làm mất pazzo trước trận. Chưa kể biết nó tấn công dồn dập lại để Flamini + Ambroshini ở giữa cất Muntari đi. Boateng cũng k thấy hỗ trợ hàng thủ nhiều như lượt đi. Để khoảng trống quá nhiều làm cho 3k có đất diễn. Gặp mình là mình cho 4-5-1 cắm mỗi El ở trên còn nhiêu tống mấy chú tiền vệ bóp 3k
 
Allegri có cái tật là đến những thời điểm quan trọng hay có những quyết định khó hiểu, với cả đội trưởng Ambro cũng nói là cả đội cũng chưa sẵn sàng cho trận này mà, cóng chân ở Nou Camp là đúng thôi. Mà hết trận rồi bỏ qua đi các bác, đâu phải lần đầu bị thua vỡ mặt đâu :)) Giờ chỉ còn mỗi cái top 3 hi vọng đá cho ra ngô ra khoai.
 
Back
Top