Pocollo84
<b><font color="Green">Super Namek </font></b>
- 28/11/04
- 9,226
- 977
Đi xem bói bảo 26 tốt nghiệp thạc sĩ, 27 lấy vợ, 31 tuổi xây nhà. Cứ thế mà tiến thôi
Nhưng mà cứ học hành với đi làm tối mặt thế này thì lôi đâu ra vợ mà lấy đây![]()
Đây xem bói còn bảo 31 lấy vợ 35 tiến sĩ mới vờ lờ cơ

Ko hiểu vợ con vào rồi có còn tâm trí mà tiến với chả sĩ hay ko




. Còn có thời gian mà làm việc.

, ban đầu cũng chỉ đùa với em ấy( hồi đó xưng hô với nhau chuối lắm : ta-chàng/ nàng
, chủ yếu là giao hàng bằng tài xế), làm riết thấy quá nhàm chán vì tính mình kiểu thích sáng tạo,đưa ra ý tưởng. Có apply vào mấy công ty marketing nhưng chả ma nào nhận hay gọi phỏng vấn vì cái CV không có gì dính tới marketing (dù trong quá trình làm tại đây,dù là logistics nhưng vẫn đóng góp ý kiến cho marketing),toàn logistics mà đòi lương trên 350$ net (bên đây nó trả 400$ gross) ~__~ riết nản, đi làm toàn vào đọc báo vì không còn tinh thần làm việc nữa (nghỉ thì vẫn được nhưng ở nhà thì mẹ la liên tục).

