Anh em vào đây chém gió về truyện phong vân nào

Anh Phong mình ko tiếc cái Thập phương vô địch mà chỉ tiếc cái Thần Phong Động, ngay cả cái tên lẫn thi triển đều cool vkl, vậy mà lão Ngựa dìm thế éo nào mà bỏ chẳng nhắc tới luôn mới kinh
Ah mà bỏ cũng khá lâu rồi, chú Vân sẹo chiến Thập Ma tập nào vậy, giờ coi tranh cho vui cũng đc
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu lắm rồi ko đọc Phong Vân, nhớ đợt trước đọc tới đoạn có thằng con của ku Lãng :9cool_pudency:
 
h mình còn chả nhớ nó còn sống hay đã chết @@ nếu phải chọn thì nhớ mang máng hình như nó chết rồi thì phải >.<
 
h mình còn chả nhớ nó còn sống hay đã chết @@ nếu phải chọn thì nhớ mang máng hình như nó chết rồi thì phải >.<

Chết một thằng rồi, thằng còn lại vẫn sống.
 
Chết thằng tốt hay chết thằng xấu :v
 
Chết thằng tốt hay chết thằng xấu :v

Thằng xấu chết, sau khi tìm cách cứu thằng tốt rồi liều chết với thằng Tâm.
 
h mình còn chả nhớ nó còn sống hay đã chết @@ nếu phải chọn thì nhớ mang máng hình như nó chết rồi thì phải >.<
Thằng Lam Vũ bị chị Tâm ném vào cái tượng tan xác rồi, thằng này chết đi cho rảnh, bao nhiêu cơ hội làm lại cuộc đời mà cứ trở về hắc đạo. Còn chú Thần Phong thì mình cực ghét. Con đường công danh với võ cộng được trải gấm của Thần Phong vốn là của Dịch Phong, ấy vậy mà chú ấy mặt dày, ko biết điều: mỗi lần gặp Dịch Phong là quyết chiến sinh tử, nào là bảo vệ chính đạo... trong khi 2 thằng vốn là bằng hữu và Dịch Phong giúp nó bao nhiêu chuyện.
 
drop từ cái nạn thập ma =)). mà giờ còn anh nào sống vậy mọi người, nghe đồn anh kiếm thánh tự thẻo chết rồi à ...
 
Thằng xấu chết, sau khi tìm cách cứu thằng tốt rồi liều chết với thằng Tâm.

Ặc ặc, lâu quá rồi ko đọc, bác nào cho cái link gần gần cái đoạn đó em đọc với, nghiên cứu lại =.="
 
drop từ cái nạn thập ma =)). mà giờ còn anh nào sống vậy mọi người, nghe đồn anh kiếm thánh tự thẻo chết rồi à ...

Không, anh kiếm thánh giờ được Vân sẹo vứt cho quyển sách giờ đang đọc.


Ặc ặc, lâu quá rồi ko đọc, bác nào cho cái link gần gần cái đoạn đó em đọc với, nghiên cứu lại =.="

Nếu muốn biết rõ hơn thì bắt đầu từ đoạn này đi

http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Van/Phong-Van-Chapter-571?id=27386

Còn thằng Lam Vũ thì nó chết ở đoạn này

http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Van/Phong-Van-Chapter-581?id=27626
 
Chỉnh sửa cuối:
Không biết các bác ấy giờ mấy tuổi rồi ? Đặc biệt là bác Vô Danh
 
Không biết các bác ấy giờ mấy tuổi rồi ? Đặc biệt là bác Vô Danh

Tầm gần 100 tuổi thôi, trẻ ấy mà :6cool_smile:



Thank bác Zeigeist nhé, em đang đọc :3
 
Phong Vân mấy tập đầu đến khúc Nhiếp Phong nhập ma chiến với Đoạn Lãng là theo nguyên tác nên đọc rất hay, nét vẽ cũng rất chất. Còn mấy tập sau này là Mã bựa bôi ra thêm mà vẽ để lão khỏi chết đói thôi chứ tình tiết loạn xạ lên hết cả. Lại còn lạm dụng photoshop với đưa cho đám phụ tá vẽ hộ nên nhìn vừa rối mắt hết cả lên.

thảm nhất là anh Kiếm Thần hết chính sang tà, tà sang chính, rồi lại chính về tà. Càng lúc càng dặt dẹo, chỉ mong Mã bựa ban ân huệ cho anh ấy chết mẹ cho rồi, may sau cuối cùng cũng chết (chết thật chưa hay còn sống lại nữa đây?)
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Chết thật rồi bác, ảnh lấy thân mình làm bao đựng kiếm để thu Huyền Âm Kiếm của Tập Nhân môn chủ nên nổ banh xác rồi. Trong truyện này thích Long Nhi nhất, công lực ko mạnh lắm nhưng kiếm pháp thì cao cường. Có mỗi 2 bộ kiếm pháp, ko cần Chân Nguyên mà đủ thắng chị Vân lúc mạnh nhất, Huyền Âm Kiếm còn chả ngán! Tự dưng từ hồi đọc cái bộ kiếm pháp mới xong, Long Nhi mất tích luôn. Tức nỗi cái bộ Lưỡng Cực Kiếm gia truyền nhà chú ấy bác đại tinh thâm vậy mà từ khi gãy Lưỡng Cực kiếm, Long Nhi đếch xài nữa :|
 
Thằng tiểu kiếm thánh đi theo con đường của kiếm thánh đời trước nên toàn xài đồ của kiếm thánh đời trước. Nhưng thằng này mình thấy cũng chẳng có gì nổi bật, hồi nhỏ còn khá, lớn lên hết điên tình, rồi trốn sang đông doanh lấy vợ, vợ chết lại điên tình tiếp. Xin vào thập ma thì nửa đực nửa cái, chẳng có gì nổi bật.
 
Phong Vân mấy tập đầu đến khúc Nhiếp Phong nhập ma chiến với Đoạn Lãng là theo nguyên tác nên đọc rất hay, nét vẽ cũng rất chất. Còn mấy tập sau này là Mã bựa bôi ra thêm mà vẽ để lão khỏi chết đói thôi chứ tình tiết loạn xạ lên hết cả. Lại còn lạm dụng photoshop với đưa cho đám phụ tá vẽ hộ nên nhìn vừa rối mắt hết cả lên.

thảm nhất là anh Kiếm Thần hết chính sang tà, tà sang chính, rồi lại chính về tà. Càng lúc càng dặt dẹo, chỉ mong Mã bựa ban ân huệ cho anh ấy chết mẹ cho rồi, may sau cuối cùng cũng chết (chết thật chưa hay còn sống lại nữa đây?)

Ủa ... theo ta nhớ ko lầm là truyện PV của lão Mã chính là nguyên tác chứ còn gì nữa mà dựa trên nguyên tác. Khúc đầu ổng với Đan Thanh song kiếm hợp bích nên mới ngon lành vậy. Sau này Đan Thanh đi rồi thì lão Mã cũng ko còn dùng não làm việc nữa. ĐT có ra truyện chữ PV nhưng hình như là ko tới đâu cả.
 
Bỏ từ hồi 2 anh combo chết Đế Thích Thiên :(. Võ công ngàn năm, làm đủ mọi trò trên đời bị 2 thằng liếm bi rồng bóp rái. Đọc xong thì chán vcl. Bỏ luôn.
 
mà bộ PV này tên nào trans, mấy đoạn "dm chết mẹ mày đi" đọc cười đau ruột ==))
 
Thế giờ vợ con 2 anh Mây và anh Gió dẹo hết rồi hở các bác :1cool_look_down:.
 
Back
Top