yamaha0511
Mr & Ms Pac-Man
- 27/10/10
- 288
- 598
Tình hình làm Bác nào còn code ko cho mình xin 1 lần đăng ký với :( cài game rồi ngồi ngó đau quá :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đang chơi. Game này có cảm giác khi chơi võ lâm 3. Tuy nhiên mình nghĩ đồ họa ko bằng võ lâm 3. Hình ảnh nhân vật để hơi bé, có cảm giác như bản võ lâm 1 xưa lên thành 3D khi nhìn cái hình ảnh nhỏ này.
Hơi khó chịu trong cách khi nhận Q nó cứ hiện lên song song cái bảng nhiệm vụ. Phải đóng mất thời gian. Về thao tác nhiệm vụ thấy ko đã bằng võ lâm 3D hay Cửu Âm.
Tạm thời em này chấm ở điểm tiếp cận người chơi không quá khó khăn như Cửu Âm. Dễ dàng đang ngang với võ lâm 3D. Tuy nhiên, phải chơi thêm mới biết được. Võ lâm 3D tới tầm 3x mình mới bị vướng.
nhìn ngay cái cilent đã thấy sự khác biệt rất lớn rồi
) , và điều quan trọng nhất đối với đa số người tìm đến những game đơn giản thế này là AUTO thì ko có 
Game ko auto chỉ cho mấy thành phần nguy hiểm chơi thôi. Mà mấy thành phần này thích global hơn. Chỉ giỏi võ mồm thôi.

Game ko auto chỉ cho mấy thành phần nguy hiểm chơi thôi. Mà mấy thành phần này thích global hơn. Chỉ giỏi võ mồm thôi.

chú không có tuổi nhé, đừng cm sidaGame ko auto chỉ cho mấy thành phần nguy hiểm chơi thôi. Mà mấy thành phần này thích global hơn. Chỉ giỏi võ mồm thôi.
cùng chơi 1 game với mấy thành phần nguy hiểm chú vừa bảo xem chú hơn được ai??? Những người chú bảo toàn là người có trình độ cao + đứng đầu các sv nước ngoài đấy, chứ không phải cái thể loại cố nạp cả đống tiền vào để lên mặt với đời trong cái đống game auto ở việt nam đâu
)hahahahahhahaha,dân chơi Global mà bảo thành phần nguy hiểmGame ko auto chỉ cho mấy thành phần nguy hiểm chơi thôi. Mà mấy thành phần này thích global hơn. Chỉ giỏi võ mồm thôi.
,mày chắc còn nguy hiểm hơn đấy con dog seeder của cái game KOS rẻ rách sắp ra 
Đang chơi CACK chuyển qua game này tạm thời đổi gió thấy ko nuốt nổi =.=
như đi công nông thì làm sao chịu được