Chelsea FC - in Mou we trust

Thằng ase kinh quá nhỉ. Năm nay nó có dáng dấp ông lớn vãi. Còn ông Everton 2 khổ vãi. Khéo hết mùa giáng sinh còn bị bật bãi khỏi top 10 =))
 
Giờ thì còn ai chê Hazard phong độ thảm hại nữa ko ;) vị trí của Hazard là bất biến rồi, ở Chelsea hiện tại khả năng quấy rối ko ai bằng Hazard cả.
Mà Torres mình đoán ko sai nhé, đá vẫn tạo cảm giác thiếu tin tưởng lắm.
 
Giờ thì còn ai chê Hazard phong độ thảm hại nữa ko ;) vị trí của Hazard là bất biến rồi, ở Chelsea hiện tại khả năng quấy rối ko ai bằng Hazard cả.
Mà Torres mình đoán ko sai nhé, đá vẫn tạo cảm giác thiếu tin tưởng lắm.
Sau chấn thương anh có 1 trận đá tốt, 1 trận đá dở ==> chưa thể nói được gì.
 
Hồi đêm bà con có xem trận đấu cho hỏi, nhà ta đá đấm ra sao mà giờ mềnh check livescore thấy tỉ số vãi chấy thế kia :cuteonion37:
 
ông Tô mỗi lần đá hỏng là kiểu cúi mặt nhìn tội thật 8->

quả lọt lưới thứ 3 mềnh ko xem chứ 2 quả đầu là tình huống lộn nhộn, có thể bỏ qua cho hàng thủ đc :9cool_haha:
 
Thua bàn nào cũng luộm thuộm cả 8-}

Không ai dám chê Hazard cả, chỉ mong thằng cu cố tỏa sáng đều đều cái, toàn trận nổ trận xịt.

Torres đêm qua phong độ kết tủa, cảm giác bóng tệ.
 
Hada thấy phong cách ghi bàn giống robben nhỉ, toàn canh canh từ cánh chạy vào rồi dứt điểm >:)
 
đá với đội đang xếp thứ 2 từ dưới lên thì khoan khen ông hazard vội nhé @@ cta cần anh ấy quẩy ở những trận quan trọng ấy, k thì tốt nhất lên ghế dự bị mà ngồi cho Willian, Bruyne, Mata... có cơ hội
 
Hazard trận nào tệ thì cũng tròn vai chứ rất hiếm trận xịt hẳn, không hoàn thành nhiệm vụ. Willian, Bruyne dự bị cho Hazard là đúng rồi, chừng nào vào sân 90p mà đá hay hơn Hazard như Mata thì hẵng mơ.;;)
 
Đời đang vui thì con người ta bao dung lắm :))

Đêm qua mà hòa thì quả miss của T9 sẽ bị mổ xẻ banh chành ngay. Đêm qua xem quả đó mà ném mẹ cái gối đang cầm, may mà không vừa xem tv vừa cầm đt check livescore như mọi khi.
 
T9 luyện lv càng lâu càng bá đạo
và mỗi lần chấn thương hay ăn kotex là lv anh bị reset phải train lại từ đầu :5cool_big_smile:
 
Không ngờ trận này lại căng thế, làm mình chả xem :( .
 
Hada thấy phong cách ghi bàn giống robben nhỉ, toàn canh canh từ cánh chạy vào rồi dứt điểm >:)

trái 1 là Robben, trái 2 là Messi \m/
 
Thật ra anh Tô cố tình đá trượt để đội khác coi thường, đợi đến trận cầu đinh ghi bàn cho nó bất ngờ và dễ dàng :5cool_big_smile:
 
tối ai coi mới biết thằng hazard bá đạo thế nào...
quẩy tung cánh trái đến nỗi sang hiệp 2 thằng ku dc 2 thằng ưu tiên săn sóc đặc biệt ra 1 góc...thằng BLV cứ cười hoài
 
Quẩy gần như pha nào cũng qua mới sợ :)), có điều cũng hơi cá nhân, trái miss của torres nếu trước đó hazard chuyền cho ramires ở bên phải là ăn chắc :5cool_big_smile: Mà thôi không nhắc, dù gì cũng quá xuất sắc rồi.
 
Thật ra anh Tô cố tình đá trượt để đội khác coi thường, đợi đến trận cầu đinh ghi bàn cho nó bất ngờ và dễ dàng :5cool_big_smile:
T9 luyện lv càng lâu càng bá đạo
và mỗi lần chấn thương hay ăn kotex là lv anh bị reset phải train lại từ đầu :5cool_big_smile:
Toàn comment bá đạo :D
Anh Tô mình nghĩ ảnh quen với việc chạy nhông nhông cả trận ko shot quả nào rồi.
Nên mỗi lần cơ hội thơm đến là kiểu như bất ngờ "ô, sao lại ngon ăn thế này", rồi nghĩ "đậu phộng, chuyến này quyết ghi bàn" nên sút quá lực, rồi "sút góc nào đây ta?" v.v.. nên thường xử lý rất chậm và lậm bập khi có cơ hội.
Tự tin lên như S7 của Liv thì sút kiểu del gì cũng vào =))
 
Quẩy gần như pha nào cũng qua mới sợ :)), có điều cũng hơi cá nhân, trái miss của torres nếu trước đó hazard chuyền cho ramires ở bên phải là ăn chắc :5cool_big_smile: Mà thôi không nhắc, dù gì cũng quá xuất sắc rồi.

Hada vẫn phối hợp với đồng đội tốt mà, chẳng qua những pha dứt điểm là chú ấy tự tin mới ko chuyền thôi, mà cá nhân ở những tình huống vậy cũng ko sao, đó là phẩm chất cho 1 siêu sao :D
 
Back
Top