- 17/8/06
- 689
- 757
Mình với gấu quen nhau lâu rồi nhưng chính thức thì đc 1 tuần trước tết , sau đó gấu phải về quê 2 tuần . Mọi chuyện xảy ra trong 2 tuần này , lúc trước khi gấu lên sân bay khoảng 1 2 ngày thì mình cũng về quê rồi , những ngày đó có hơi nhớ gấu nên mình nt thường xuyên còn gấu thì lại là người sống nội tâm , rất ít khi chú ý đến đt nên tl rất lâu .Vài ngày sau thì Gấu bảo khoảng 9h tối xuống sân bay nên mình gọi đt lúc 10h để hỏi thăm nhưng đó là 1 cuộc gọi nhỡ , đến sáng dậy thì thấy gấu comment trên facebook thì mình rất giận vì gấu làm lơ trước cuộc gọi nhỡ của mình ( trước khi quen nhau thì không vậy , gọi nhỡ thì luôn nt lại hỏi thăm)nên mình có nói với gấu đó là bất lịch sự và mình thất vọng về gấu như vậy . Mình nói xong thì gấu im lặng , đến 2 ngày sau mình gọi điện làm hòa . Rồi mình thấy có lẽ cách mình nt thường xuyên như vậy không hay cho lắm nên mình hạn chế thời gian lại , khoảng 2 ngày mới nt hỏi thăm thôi , 2 ngày trước lúc đang nt thì gấu bỏ ngang , còn khoảng 9h hôm nay mình có nhắn 1 tin thì đến giờ ko thấy trả lời . Mình muốn gọi điện nhưng nếu gọi gấu bóc máy thì chắc mình sẽ chỉ nói đc từ "chia tay" thôi quá , còn nếu không bóc thì mình còn có hi vọng là gấu không mang đt theo , nhưng giờ cũng đã quá khuya để mình gọi rồi . Bổ sung thêm là gấu mình rất bị động , đi chơi với mình hầu như ko bao giờ ngó qua cái đt , facebook toàn tắt chat , trước đây thì mình rất hài lòng vì gấu như vậy nhưng khi quen nhau rồi thì mình lại khó chịu vì điều đó do không biết khi nào gấu onl để nc , nt thì ít cầm đt nên toàn trả lời trễ 
Bây giờ theo các bạn nên làm gì bây giờ ? Giờ mình chỉ nghĩ đc 2 giải pháp :1 là im hết ngày mai , nếu vẫn chưa có động tĩnh gì thì mình gọi cho gấu , nếu gọi gấu mà trả lời thì mình sẽ nói chia tay vì mình ko chấp nhận đc 1 người ko tôn trọng mình . 2 là chờ đến ngày gấu từ quê ra rồi rủ đi chơi như chưa có chuyện gì . Thực tình thì thời gian quen nhau quá ngắn , mình ko muốn chia tay nhưng mình cũng không thể níu kéo 1 người muốn buông tay đc

Bây giờ theo các bạn nên làm gì bây giờ ? Giờ mình chỉ nghĩ đc 2 giải pháp :1 là im hết ngày mai , nếu vẫn chưa có động tĩnh gì thì mình gọi cho gấu , nếu gọi gấu mà trả lời thì mình sẽ nói chia tay vì mình ko chấp nhận đc 1 người ko tôn trọng mình . 2 là chờ đến ngày gấu từ quê ra rồi rủ đi chơi như chưa có chuyện gì . Thực tình thì thời gian quen nhau quá ngắn , mình ko muốn chia tay nhưng mình cũng không thể níu kéo 1 người muốn buông tay đc


ko thích nch thì viện mọe 1 lý do nào mà té chứ đang nch xong tự nhiên chờ mãi ko thấy reply
. Mình nóng máu quá nên 2 tiếng sau gọi lại thì ko thấy tl nên mình nhắn 1 tin là " từ lúc về quê đến giờ có chuyện gì buồn hay ko mà anh thấy em lạ vậy ? " rồi tới giờ chưa có động tĩnh gì luôn
. nhất là mấy bạn chim lợn 
, giờ thì biết rõ cảm xúc của gấu cho mình rồi nên cũng thấy nhẹ lòng hơn , sau này đừng hòng mình dòm tới mặt 
.
Gặp ngay lúc đi học thì lại vồ vập nữa rồi.
. Với lại chuyện đứa nào đúng đứa nào sai thì tránh nêu ra đặng sau này há miệng ko bị mắc quai
, nên mình muốn níu kéo thôi còn ko đc thì đành dứt vậy , có điều chắc đây là vết nhơ khó quên trong đời mình quá 