English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Nó bị hấp kệ nó.. Bên đây là EPL cơ mà :6cool_ah:
 
Lạc đề tí, nhưng mà giờ mới để ý là Schalke 04 mới bị Real hấp diêm hồi giữa tuần xong thì giờ lại đang bị hấp diêm tiếp bởi Bayern, số nhọ là đây =))

chắc là phải ăn cách biệt 8 bàn vì real nó ăn cách biệt 5 bàn trên sân khách, 3de đá sân nhà phải hơn 1 bàn mới bằng Real, ở giải Bundesliga thì phải thêm 1 bàn so với CL, và để chứng tỏ 3de mạnh hơn Real thì phải thêm 1 bàn nữa :6cool_sure:
 
Giờ mới thấy năm ngoái MU vô địch đơn giản vãi
Binh hùng, tướng mãnh, sĩ khí ngút trời thì lại dồn hết vào năm nay. Thằng Liverpool đang nhấn ga tăng tốc, nó bá vl =.=
 
ghi bàn nhiều nhất: Suarez
ghi bàn nhiều nhì: Sturridge

kiến tạo nhiều nhất: Suarez
kiến tạo nhiều nhì: Gerrard

Suarez chấp hình như 6 trận PL thì phải, vậy mà giờ nó dẫn đầu danh sách vua phá lưới lẫn kiến tạo...

Chelsea hạng 1 cũng hay nhỉ :9cool_pudency::9cool_pudency::9cool_pudency:
 
Chelsea năm nay vô địch xiềng.

Asernal+ liverpool tuần sau không đá, tuần kế đá chủ nhật. Tức nếu Chelsea thắng thì Liverpool chưa đấu MU; Asernal chưa đấu Spur thì đã thua sau Chelsea đến 10 điểm. Tinh thần đâu mà đá.

Liverpool tốt nhất mục tiêu cứ top 4, chứ vô địch vẫn xa vời
 
box này có vụ ca đội nào là đội đó đi xuống. Tên YSH tính chơi chiu này với Chelsea à :6cool_ah:

Ta thấy Liv mới là xứng đáng vô địch :6cool_sure: Arse với Henry thần thánh, MU với Cole-Yorke, rồi Ro-Roo, rồi Batman-Robin, đều vô địch cả. Liv nay có bộ 3 SAS mạnh đâu kém gì Real phải vô địch mới xứng đáng :6cool_sure: 1 đội ko có tiền đạo như Chel làm sao mà vô địch được :6cool_sure:
 
SAS là bộ đôi mà cha nội:5cool_ops:
 
Mình chả hơi đâu tin mấy cái luật lệ box như lăng xê đội nào thì đội đó xịt cả :))
Thực tại là cả 3 đội Liv, MC, Ars đều đã thua 5 trận, số trận vừa đủ cho nhà vô địch, còn Chels chỉ mới thua 3 trận thôi :)) nên hy vọng vào mùa giải vô địch hiện nay của mình là có, ko chỉ mình mà chắc cả fan Chels khác cũng vậy...... mà mùa giải hẵng còn nhưng mình nghĩ gạch Ars ra khỏi cuộc đua được rồi, Ars thiếu chiều sâu, lịch khó khăn và ngay cả HLV cũng mắc những sai lầm ko đáng có. Thôi ráng tập trung cúp FA đi vậy bới MC cũng chẳng phải quá giỏi gì ở mặt trận đá cup đâu.
 
Arsenal đá chán thế , mất kèo top 4 cùng win của mình rồi

Pháo thủ kịch bản quá quen thuộc, mạnh mẽ vào tháng 12, chấn thương tháng 1 , mệt mỏi tháng 2, và bắt đầu cuộc đua top4 vào tháng 3.. cứ thế này, xin lỗi 100 năm nữa cũng đừng mong vô địch, đội hình năm nào cũng mua thêm chân gỗ và cầu thủ tuyến giữa mỏng manh..thi quên vô địch nhanh và luôn
 
hình như các bác quên mất MC đang đá thiếu 2 trận
thắng hết là lên đầu bảng đấy :6cool_sure:
 
1911696_959706037402946_1744610937_n.jpg


Need a striker :6cool_sure:
 
stoke mùa này diệt hết chelsea , mu, arse hòa 0-0 manc X_X bá chưa
 
box này có vụ ca đội nào là đội đó đi xuống. Tên YSH tính chơi chiu này với Chelsea à :6cool_ah:

Ta thấy Liv mới là xứng đáng vô địch :6cool_sure: Arse với Henry thần thánh, MU với Cole-Yorke, rồi Ro-Roo, rồi Batman-Robin, đều vô địch cả. Liv nay có bộ 3 SAS mạnh đâu kém gì Real phải vô địch mới xứng đáng :6cool_sure: 1 đội ko có tiền đạo như Chel làm sao mà vô địch được :6cool_sure:
Có ông anh fan Chelsea mà, bàn chán chê rồi.


Chelsea mà thắng 2 trận kế, hơn 9-10 điểm thì dù có đá sau 3 trận như Xì Tin thì cũng bị mất tinh thần cực nặng (nếu còn cố đua vô địch). Vậy HLV Liverpool mới nằng nặc đòi chỉ vào top 4 chứ không dám mơ ngôi vô địch là vậy.

Trong trường hợp đó, Asernal với City thì vẫn có cơ hội, nhưng từ HLV đến cầu thủ phải có tinh thần thép kiểu như MU mấy mùa trước, chứ không kiểu gì cầu thủ đến phút 70 mà bị dẫn trước hay huề 0-0 là bỏ cuộc luôn. Còn Liverpool thì trừ khi thua Chelsea tầm 3 điểm, xong thắng Chelsea ở Anfield gần cuối mùa, và thắng nốt 2 trận sau đó, chứ HLV với cầu thủ tinh thần nói chung yếu, gần top chút là run, bị thằng Spur với Everton đun đít mới phải chạy, chứ ko chắc giờ đã phè phỡn
 
Chỉnh sửa cuối:
đầu mùa bác mua mata thì còn ngon chứ sau nửa mùa vs mou giờ mata thấy xuống lắm ròi :3cool_embarrassed:
 

Thằng này từ xưa nó đã đá vậy rồi chứ ko phải bây giờ =)) Nhiều khi ko hiểu là HLV chỉ đạo hay nó thích thế mà lúc đội nhà đang tấn công nó đứng mẹ ở chỗ nửa sân nhà đá như hậu vệ thòng, được cái chưa thấy bị lốp qua đầu lần nào =))
 
Giờ mới thấy năm ngoái MU vô địch đơn giản vãi
Binh hùng, tướng mãnh, sĩ khí ngút trời thì lại dồn hết vào năm nay. Thằng Liverpool đang nhấn ga tăng tốc, nó bá vl =.=

Năm ngoái còn SIR cân cả EPL.. năm nay SIR không còn.. Mấy đội bóng khác như được buff thì giải trở nên hấp dẫn ngay..
Hay nói cách khác. Mu xuống thì trật tự các đội bóng EPL coi như đã được thiết lập.
 
oh thế à cái thời chelsea thế hệ thứ nhất mu cứ như bố tướng í nhỉ 8->
 
Back
Top