- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #661
Thú thật là em mới xem các bác ạ, cũng 1 tập là xong ss1 rồi, công nhận là hay, nhất là cái lúc ổng định thả thằng krazy-8, đếm lại mảnh dĩa vở rồi rớt nước mắt khi mà giết người chứ :(
BB càng về ss sau càng hay.
mấy ss cuối gay cấn và dồn dập hơn, đặc biệt là người xem cảm nhận rõ sự biến chất hơn
- - - Updated - - -
Đang luyện bộ này. Đã xem tới cuối SS3, tập cuối tự nhiên thấy Walter điên và liều mạng vãi, lái xe đâm chết 1 thằng, cầm súng xử luôn thằng còn lại, diễn biến tâm lý nhanh tới ngạc nhiên. Có vẻ SS4 sẽ hấp dẫn đây, may mà bộ này end rồi nên sẽ không bị gián đoạn, chứ mà ngồi hóng chắc như mấy con nghiện trong phim lên cơn mà chết mất :)
Xem càng về cuối thì càng thấy độ bá của ông White. Đúng là nhớ lại những tập đầu éo tin được là White của ngày xưa với White bây giờ khác nhau thế. Mỗi tập lại đổi thay dần dần chậm chậm làm mình k nhận ra
- - - Updated - - -
W.W lún quá sâu rồi không thể rút được, đoạn cuối tiền chỉ để sưởi ấm chứ chả tiêu sài , làm boss mà thứ giá trị nhất là 2 cái xe cho cha con, cái tiệm rửa xe, vài bộ đồ hiệu.
Thằng Saul tội vãi, nói đâu trúng đó mà chả đứa nào thèm nghe nó nói, bản thân nó cũng yêu cầu WW dừng lại mà ông không nghe.
Jess thì cuộc đời thê thảm khỏi bàn rồi, từ thằng đi dạt, đập đá, nấu đá rồi cũng chả có gì. Cơ mà thằng này chơi hết ga nên cũng có thể thỏa mãn phần nào.
Mình lại thấy thằng Jesse có gì đấy...tươi sáng vì nó là thằng duy nhất không bị biến chất
. Nó từ đầu xấu xí (k phải xấu xa) thế nào thì vì sau vẫn xấu xí như thế nhưng nó vẫn giữ đc cái lương thiện ngớ ngẩn y như hồi mới vào nghề.Phim này có một mô típ được-mất, không bao giờ có kế hoạch nào trọn vẹn và đôi khi những thằng thua trận thân bại danh liệt lại tìm được cái quý hơn là cuộc sống yên bình. Thằng này vẫn còn trẻ, vẫn còn làm lại cuộc đời được.
Ông White thì hết rồi nhưng ông ấy đã có được những thứ ông muốn, đã từng sống trong thời gian hạnh phúc bên tình thương gia đình, được đi theo sở thích hóa học, và đi lên đỉnh cao của một lĩnh vực nào đó. Nhưng thằng Jesse thì từ bé đến lớn nó còn chả biết nó cần cái gì cứ sống vật vờ, gia đình thì ghét bỏ, ít ra đến cuối phim nó còn biết được nó cần sống 1 cuộc sống yên bình, cái đấy hợp với nó hơn là làm 1 thằng người xấu.
Chỉnh sửa cuối:


, với đoạn "Stay out of my territory"

