Chelsea FC - fight to the last

  • Thread starter Thread starter TORRES 9
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hậu vệ mu gà vãi..nhất là 2 trung vệ, toàn để BM ghi bàn kiểu ngay trước mũi lol
Chuẩn, xem đến độ thắc mắc có phải gài kèo bán buôn gì ko.
 
Cụ thể, theo tiết lộ từ Chủ tịch Atletico, Enrique Cerezo, đội bóng của ông sẽ phải trả cho Chelsea số tiền là 8,25 triệu bảng nếu muốn Thibaut Courtois ra sân trong 2 trận đấu gặp Chelsea (tất nhiên trong bối cảnh Atletico chạm trán Chelsea ở bán kết Champions League mùa này).
“Nếu lá thăm đưa chúng tôi gặp Chelsea, Courtois sẽ không thể thi đấu. Đó là khoản tiền lớn mà chúng tôi không thể chi trả”, Chủ tịch Enrique Cerezo ngậm ngùi chia sẻ.


:5cool_big_smile:

hành trình của mou thẩm một tí :D
1/16 gặp drogba
tk gặp ibra
bk bên aletico ko có học trò cưng =))
ck gặp lại Rô điệu và thắng , năm sau rô điêu mới vô địch c1

cách đây đúng mười năm mou có chức vô địch c1 đầu tiên , năm nay lại tổ chức trên đất Bồ mình linh cảm lắm :4cool_beauty:
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem lịch thi đấu chợt nhận ra trận gặp Liv lại xen ngay giữa 2 trận BK C1 :2cool_burn_joss_sti
 
Xem lịch thi đấu chợt nhận ra trận gặp Liv lại xen ngay giữa 2 trận BK C1 :2cool_burn_joss_sti

có thêm 1 ngày nghỉ , nhưng mình nghĩ ở pl quá khó ăn , mou nên dồn sức ăn c1 khả thi hơn .
Premier League phá lệ vì Chelsea
Cả mùa này, Jose Mourinho không ít lần đề cập đến vấn đề lịch đấu ở giải quốc nội gây khó cho những CLB tham dự Champions League một cách bực bội. Nhưng giờ đây, khi Chelsea đã vào tới bán kết Champions League sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước PSG, mọi chuyện đã đổi khác. Ban tổ chức Premier League từng khẳng định rằng họ phải công bằng với cả 20 đội bóng chứ không riêng gì CLB nào vẫy cờ ở các giải quốc tế.

Nhưng giờ đây, họ xác nhận với tờ Daily Mail rằng một trong 2 trận đấu sắp tới của Chelsea (gặp Liverpool hoặc Sunderland) sẽ được đổi lịch, chuyển sang thi đấu vào ngày thứ Bảy. Trận đón tiếp Sunderland của Chelsea sẽ diễn ra vào ngày 20/4 theo lịch cũ, trước thời điểm họ tham dự trận bán kết lượt đi còn trận gặp Liverpool ngày 27/4 diễn ra trước trận bán kết lượt về. Với việc lịch đấu được đổi, thầy trò Jose Mourinho sẽ có thêm 1 ngày nghỉ, lấy lại sức lực để tập trung cho đấu trường châu lục.
 
mấy năm nay toàn phải gánh EPL mệt quá :4cool_doubt:
 
Dự là buông PL thôi, h cơ hội cũng nhỏ.

Nếu Courtori ko được bắt chính thì ngon quá :D
 
Xì tin có cơ hội loại 3de nhưng vì hlv ngu hơn học sinh lớp 5 nên chịu. Arse thì hlv quá hồn nhiên vô tư nên cũng bó tay. Tới lượt Moi thì hoàn toàn có khả năng loại 3de nhưng lại để vuột mất. Thằng Evra ghi bàn kiểu đó tinh thần cả đội ko lên mới lạ. Vậy mà éo biết chỉ đạo thủ sao mà để lọt lưới liền :3cool_angry:

bán kết đụng 3de là phù hợp nhất. Thằng này "yếu" hơn 2 thằng còn lại nhiều :3cool_angry:

mà Real 1 ngày xuống phong độ cũng dễ bị bắt nạt, Mou am hiểu toàn đội Real nên chắc biết điểm yếu chỗ nào, còn AM thì Củ tỏi chắc ko ra sân vậy là cũng có thể đánh bại được. Mùa này ăn cúp chăng :4cool_beauty: Mou trở lại để hoàn thành trận chung kết năm thứ 3 dẫn dắt Chelsea trận mà Terry ko làm được :4cool_beauty:
 
Như một comment từ lâu của mình, năm nay có trắng tay cũng không sao, làm vài trận để đời ở C1 là được. Và ta đã có ít nhất 1 trận rồi :))

NHA cố lấy cái hạng 2 được rồi. Dồn lực vô C1 coi bộ cả tiền lấy tiếng đều ngon hơn :1cool_look_down:
 
Bán kết gặp Bayern, kết thúc nó luôn là đẹp. Cặp kia Aletico loại luôn Real. Chung kết Chelsea thắng Aletico. Hoặc đổi Real với Bayern cho nhau. Chứ Mou nhà mình gặp Aletico nghi là thua vì thủ là như nhau nhưng công thì bên Aletico tốt hơn. Còn nếu gặp Bayern ở chung kết thì mệt lắm. Thằng Bayern hoặc Real phải đá trị dần qua 2 lượt trận chứ fang nhau 1 trận xong luôn thì dễ thua lắm.
 
Bán kết gặp Bayern, kết thúc nó luôn là đẹp. Cặp kia Aletico loại luôn Real. Chung kết Chelsea thắng Aletico. Hoặc đổi Real với Bayern cho nhau. Chứ Mou nhà mình gặp Aletico nghi là thua vì thủ là như nhau nhưng công thì bên Aletico tốt hơn. Còn nếu gặp Bayern ở chung kết thì mệt lắm. Thằng Bayern hoặc Real phải đá trị dần qua 2 lượt trận chứ fang nhau 1 trận xong luôn thì dễ thua lắm.

cái hồi đó đó dẫn real chưa biết thua atletico bao giờ đâu =))
năm các bạn thua atletico do di mateo non tay mà :))
 
nói thặc là mình vẫn bị ám ảnh bởi Captain nhà mềnh lắm :-s
 
cái hồi đó đó dẫn real chưa biết thua atletico bao giờ đâu =))
năm các bạn thua atletico do di mateo non tay mà :))

Lúc đó con hổ Falcao nó hấp đến 3 trái, vãi lờ :8cool_amazed:
 
giờ nó có con thú Diego cũng chả kém :))
 
giờ nó có con thú diego cũng chả kém :))

bắt dc hết,bạn kiếm mấy trận barca có đũ pique masche nó bắt dc chứ bộ
giờ chelsea gặp atletico ngán villa đấy=))
hôm qua anh ấy đang có mùi trở lại rồi,banh thế khó không!
 
MU đã chiến đấu ngoan cường trong trận cuối cùng của họ ở CL :)))))
 
Bán kết muốn gặp RM hoặc BM, chứ mình không muốn gặp AM lắm .
 
nói thặc là mình vẫn bị ám ảnh bởi Captain nhà mềnh lắm :-s

E cũng hơi tâm lý vì cái dớp đấy một tý , nhưng năm ngoái robben đã tự định đoạt số phận đấy thôi bác :D
 
Mình lại thấy AM rất giống Bayer Leverkusen năm 2002,cũng thi đấu thăng hoa cả 3 đấu trường mà về cuối thì tạch cả vì thi đấu quá dàn trải =.=
 
Back
Top