- 22/10/06
- 26,993
- 15,746
Coi đá banh nghe mấy ong BLV nói cho đỡ buồn ngủ thôi. Soi mói chi cho mệt ^^
Cứ ung dung thong thả sống ko thích hơn à
thế cho nên thích coi kênh nước ngoài hơn dù éo hiểu j

Còn blv người Việt thì dĩ nhiên tiếng bình luận nó cũng sẽ vào tai, vào não, nên bl mà "ngứa tai" dẫn đến "ngứa tay", "ngứa miệng" là bình thường


Jo à
sút xong rồi thì " à, như vậy là Messi không sút chân phải".... bình luận trận Nhật thì bảo lối đá chắc chắn theo phong cách Italia, trong khi ai cũng biết xưa giờ Nhật chuyên lấy công bù thủ.Đọc sai tên thì cứ gọi là như rạ. Đọc câu nào cũng nhấn nhá từa lưa không ý tứ mà giọng thì như vịt đực. Nó tập trung vào trận đấu nhưng mắc vô số lỗi nhận định, nhiều khi một câu cả trận lặp lại cả chục lần. Tóm lại là trình thằng này còn kém hơn đám VTV vài bậc, bọn kia bựa cỡ nào thì cũng có tí kiến thức cơ bản còn chú Xuân Cường thì...

Để xem thằng Su giỏi hành ở Anh, bây giờ vs hàng thủ của Ý xem có làm nên cơm cháo gì ko 




Im mô bi lê với Ba lô đá chán quá