Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Di Maria mà, đá hay ai cũng biết rồi, cũng may mà trận vừa rồi anh ko chấn thương. Giờ về MU là có sẵn Falcao ở trên đón bóng anh chuyền rồi, Valencia sẽ yên tâm ngồi ghế dự bị
 
Di Maria đá rất hay! Nhiều pha assist đỉnh vl, đỉnh nhất là mấy trái rabona. Nhưng do chỉ sử dụng được kèo trái nên nhiều trận cũng hay bị khóa cứng, bắt bài. Ở EPL hiện tại thì có Mou là hiểu hắn nhất. Lần này gặp lại chắc ổng khóa chết X_X
 
không liên quan lắm: ngày cuối của chuyển nhượng, MU có F9, Chels có F4, Ars có F20, MC có F6, Liv có F38, dân chúng có Fappening :))
 
F4 của Chel có lâu rồi sao lại ngày cuối?
 
tổng kết lại thôi mà, chứ mấy ông nội kia cũng có từ lâu rồi chứ có phải đến giờ mới có đâu :3
 
Di Maria đá rất hay! Nhiều pha assist đỉnh vl, đỉnh nhất là mấy trái rabona. Nhưng do chỉ sử dụng được kèo trái nên nhiều trận cũng hay bị khóa cứng, bắt bài. Ở EPL hiện tại thì có Mou là hiểu hắn nhất. Lần này gặp lại chắc ổng khóa chết X_X

Thánh nữ có trò Rabona nên chắc cũng không như Vãi Lềnh Sida đâu :6cool_sure:
 
Di Maria chuyền được, chọc khe được, tạt được, sút được, đột phá được đâu phải muốn là bắt bài như Valensida đâu.
 
Anh Sida có tuyệt chiêu kiếm phạt góc các bợn quên à? :3cool_angry:
Đối thủ trận nào cũng tìm cách bắt bài mà anh vẫn kiếm được một đống phạt góc đấy thôi, thường là tạt 5 quả thì cũng phải được 3 quả phạt góc, 2 quả còn lại ra biên hoặc ra sau gôn :3cool_angry:
 
Di Maria chuyền được, chọc khe được, tạt được, sút được, đột phá được đâu phải muốn là bắt bài như Valensida đâu.
Mourinho công kém thôi, chứ phòng ngự thì lão là bậc thầy cmnr. :|
 
Cứng như cái hồi makelele thì chắc mấy ông Top Star chắc cũng bị Mou bóp chết..
Nhưng mà giờ Chelsea nó cũng mềm ra rồi. Nếu như team support tốt thì chắc khó bắt chết được lắm.. Nhưng sẽ khá khó khăn vì dù sao cũng là thầy cũ, nắm cũng kha khá ưu và nhược điểm của thiên thần :3cool_angry:
 
Van Gaal liệu sự như thần, Vidal lại tái phát chấn thương rồi :))
 
Cố đào tạo Phế-lai-ni xem sao, thực tình mình vẫn thích chú này :(
 
Fellaini nghi là do chấn thương nên chưa đẩy đi được. Không phải mẫu cầu thủ Fellaini thích thì hơi khó.
 
Nhìn Xù đá lười bỏ mợ, xem ngứa mắt lắm :2cool_burn_joss_sti
 
Ko biết tình trạng fan nc ngoài thế nào chứ ở VN cứ có cái gì dính tới MU là 1 lũ trẻ con nhảy vào cắn xé như chó ý nhỉ =))

Đọc mấy cái trang báo mạng mà cứ buồn cười =))
 
Xem đội nhà đá mà chán chả muốn bàn:2cool_sad:
 
Ko biết tình trạng fan nc ngoài thế nào chứ ở VN cứ có cái gì dính tới MU là 1 lũ trẻ con nhảy vào cắn xé như chó ý nhỉ =))

Đọc mấy cái trang báo mạng mà cứ buồn cười =))

Mình cũng éo hiểu tại sao chúng nó cay MU mình thế nhỉ
 
vì tụi trẻ con giờ phần nhiều là fan Ars, mà Ars có mối thâm thù trong quá khứ thế nào với MU cũng biết rồi. Mà mình thấy mấy đứa chửi bới mnsd các kiểu phải 70% là fan Ars, còn lại fan các đội khác, đến cả Chel, Liv dù có chửi nhưng tần suất cũng k quá nhiều như Ars. Chắc mấy fan trẻ con mới lớn nhưng bị mấy thằng fan đàn anh nó tiêm nhiễm nhiều rồi mới thế :))
 
Cứng như cái hồi makelele thì chắc mấy ông Top Star chắc cũng bị Mou bóp chết..
Nhưng mà giờ Chelsea nó cũng mềm ra rồi. Nếu như team support tốt thì chắc khó bắt chết được lắm.. Nhưng sẽ khá khó khăn vì dù sao cũng là thầy cũ, nắm cũng kha khá ưu và nhược điểm của thiên thần :3cool_angry:

Mềm nỗi gì. Bác ko hiểu được Mou rồi. Mou gặp đội nào có tiền đạo cứng là phòng ngự phản công bắt chết ngay, như MC Liver đó. Còn đội nào có tiền đạo kém và tiền vệ tốt như Arsenal là đá pressing bằng chết. Gặp mấy đội yếu đều các tuyến thì hơi bất lực nên phải luyện bài đá tấn công. Cứ để gặp MU MC Liver xem có bài phòng thủ huyền thoại ko. Lúc đó đừng nói là Di Maria, Messi Ronaldo Ibra các kiểu cũng im lặng hết. Mà Mou chơi là thắng bằng mọi giá, cùng lắm cho 2 thằng kém 2 bên thiên thần, thằng kéo thằng đẩy ăn thẻ vàng là cùng, như Robben ngày trước.
 
Back
Top