English Premier League 2014-2015 ● New Season !!

Trừ đòn tâm lý bẩn tung Lampard vào thì mấy quyết định kia chả có gì
Thay thằng Sagna vào tình huống đầu tiên đã thua. Thử xem lại bàn thắng của Chelsea xem Sagna nó đang ở đâu ????

thay sagna vào chỉ là để trám vào vị trí zabaleta thẻ đỏ thôi.
 
Nguyên cái số lần bắt bài của Kompany và Mangala đối với các đường chọc khe của Cesc và bắt chết Hazard đủ thấy trình độ Pellegrini cỡ nào rồi. Wenger không bao giờ bắt chết nổi Hazard.
 
Tùng chắc bữa nay chuyển qua làm fan MC, thấy nâng bi dữ dội Pellegini dù vừa hòa thất vọng và MC cũng 3 trận liền chưa thắng :9cool_haha:
 
Tùng chắc bữa nay chuyển qua làm fan MC, thấy nâng bi dữ dội Pellegini dù vừa hòa thất vọng và MC cũng 3 trận liền chưa thắng :9cool_haha:
Nhận xét riêng trận này thôi chứ có nhận xét chung đâu. Cái gì thấy thì nhận xét thôi, không có fan phiếc mẹ gì MC cả :)
 
Trận rồi phong độ của hàng phòng ngự MC hóa chaos cmnr, cắt bóng, đánh chặn vcl luôn ấy chứ,...

Mấy trận trước vẫn lỗi ầm ầm mà.... Chỉ tiếc quả cột dọc của Costa thôi, ko thì kỉ lục cmnr !!
 
"Những chuyện như thế này luôn có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi làm trong nghề này nhiều năm, vì vậy tôi cũng từng có những trải nghiệm tương tự - như khi còn dẫn dắt Barcelona. Có những thứ bạn không thể hình dung, nhưng nó vẫn xảy ra".

đuùuuuuuuuuuuu Van Gaal so sánh việc dẫn dắt MU với dẫn dắt 3k rồi :-bd

và "những thứ bạn không thể hình dung" là... :">
 
Mc bị mất 1 người đá vẫn giữ thế trận, thằng toure hqua lên đồng cân hết ghê vãi. Hazard mất điện, Fab ko thể hiện được gì, có Costa đá năng nổ tiếc là đen quả cột dọc. Kết quả hòa là hợp lý.
 
Hôm qua Man.U đá cứ như gã nhà giàu mới nổi, éo có tí bản sắc gì, vỡ trận quá nhanh sau bàn gỡ 2-3. :)
Bao giờ Quỷ đỏ mới trở lại như ngày xưa???
 
10646699_816092125109415_698880228811548098_n.jpg
 
Tùng chắc bữa nay chuyển qua làm fan MC, thấy nâng bi dữ dội Pellegini dù vừa hòa thất vọng và MC cũng 3 trận liền chưa thắng :9cool_haha:

nếu từ giờ trở đi mà cho mangala đá chính sẽ rất khác :))
thảm họa demichelis
 
ko thấy ai nói gì đến Matic à, hôm qua nó húc cả Kompany lẫn Yaya cơ mà, thời của Yaya qua rồi, giờ là đến thời của Matic :8cool_cry:
 
Sao thay Lampard lại là đòn tâm lý bẩn? Lúc Lampard vô tui còn nghĩ là chắc anh Lâm chả đá hết sức đâu vì đó là Chelsea của ảnh, tâm lý quá mà.
Ko lẽ ông nghĩ ngược lại: do anh Lâm vào sân nên Chelsea bị bối rồi? :-ss

Sagna hàng mới mà, mua hàng rồi không dùng thì dùng cái gì giờ? Cái vấn đề là lão xoay sở rất là nhanh. Không có nhiều người làm được, phải tầm cỡ thì mới đọc được trận đấu nhanh thế.
Ý mình nói là chuỵen thay Sagna vào chỗ Zabaleta bị thẻ đỏ là chuyện đến lão Lê Thụy Hải cũng làm y hệt, ko có gì đặc sắc để khen Pellegrini ở đoạn này
Thua 0-1 thì tung Navas vào sân là chuyện mà cả hàng cafe hôm qua cùng nói sau khi Chelsea ghi bàn
Chỉ duy nhất chuyện tung Lampard vào sân là ko ai ngờ cả. Và rõ ràng nó ko ít thì nhiều cũng làm nhiều cầu thủ lẫn BHL Chelsea bối rối. Mình ko có ý nói vì thế mà Chelsea bị gỡ hòa, chỉ nói đến cách thay người thôi

Chứ về thế trận tổng hợp - xét trên ý đồ của cả 2 HLV thì Mou đã thắng, và suýt nữa đã thắng to. Từ đầu Chelsea đã ở thế thủ hòa chờ phản công, thể hiện rõ ở vị trí của Willian ( tiếc là chú bé ko thể hiện tốt ). Ramires thay vì đá giữa lại đá cánh để khắc chế Kolarov, Willian đá giữa để nhận bóng phản công bằng tốc độ ( nếu là Ramires thì ko giữ nổi bóng ). Mọi người có thể thấy tất cả các tình huống phản công của Chelsea đều từ Willian với tốc độ xuyên vào giữa những tiền vệ phòng ngự to xác của MC. Ý đồ rất rõ ràng của Mourinho.

Nếu Zabaleta ko bị thẻ đỏ, thì có lẽ trận đấu cứ cho là 0-0 thì nó cũng ko quá tệ với Chelsea. Vấn đề ở chỗ bàn thắng của Lampard. Lúc đấy mình ngồi thần cmn người ôm đầu suốt đến hết trận. Nhưng đến lúc về nhà bình tĩnh lại thì lại thấy rất hay. Hay cho tất cả

Ko biết đã có cầu thủ nào ghi bàn vào lưới tất cả các đội ở Ngoại Hạng Anh như anh Lâm chưa :9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
^: cái này thì hình như Persie cũng làm đc rồi thì phải, ko chắc lắm :3cool_shame:

Nhưng chắc 1 mùa nào đấy tụ đủ 20 đội mà Persie đã ghi bào vào thôi, chứ ko đến mức 39 đội như L8.
 
M.U của Van Gaal khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League. M.U của Van Gaal cũng là Quỷ đỏ có sự khởi đầu kém cỏi nhất trong kỷ nguyên Premier League. Sau 5 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ giành vỏn vẹn 5 điểm, kém hơn 1 điểm so với mùa giải tồi tệ nhất 2004/05. Bên cạnh đó, Van Gaal cũng chính thức giúp đội bóng mới xác lập kỷ lục lần đầu tiên trắng tay tại Premier League dù dẫn trước 2 bàn. Sự khởi đầu của Van Gaal thậm chí còn kém xa so với người tiền nhiệm David Moyes. Bị sa thải và được gắn mác “sự lựa chọn sai lầm” nhưng Moyes vẫn giúp M.U giành 7 điểm sau 5 vòng đấu mùa trước. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Scotland cũng mang đến những chiến thắng ấn tượng khác cho Quỷ đỏ ở Champions League (trước Bayer Leverkusen) cũng như cúp Liên đoàn (trước Liverpool).
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/350083.aspx
Viêm Gan + 150tr bảng < Moyes :4cool_doubt:
 
Không ngờ vẫn còn nhiều cđv nhớ đến Moyes như vậy :9cool_too_sad:
 
Back
Top