Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Tớ thì đang hồi hộp ko bít trận chiến trên bộ liệu có quả quân Lưu Bị đại phá Phong hậu bát trận đồ hay ko :D Anh Tháo cậy quân đông, dùng Phong hậu tẩn quân anh Bị, anh 7 trổ tài phá trận, dồn quân anh Tháo chạy ngược về phía sông, để quân anh Du giáp kích chẳng hạn.
 
Ơ sao em coi chap 421 thấy có chữ Quản Lộ nào đâu mà các bác biết anh Tám là ảnh vậy?
Mà hi vọng mặt mũi anh Tám ấn tượng chút, từ 1-6 đang ngon, anh 7 khúc đầu che mặt cũng ngon, từ ngày lòi mặt ra thấy phát nản :(
Anh Tám chắc về phe Ngô quá, 2 phe kia đều có 2-3 kỳ rồi, có mỗi bên Ngô là 1 mình Chu Du cân bản đồ, tội nghiệp :)

đọc mấy chap gần đây nhìn thằng Lượng với Tào Phi 2 thằng y chang X_X
 
Chap tới chắc có màn solo của Hứa đại với Hỏa, ko biết Hỏa h có cân nổi 2 anh em ko nhở?

Đặt cửa Hứa Chử nhé, Hỏa sấp mặt 100%, bảo đảm \m/.Hứa Định đứng ngoài nhìn thôi.

@Kỳ 8 ko phải Quản Lộ đâu, ông nào thì chưa biết.
 
Chỉ mong Trần lão giải thích tại sao chú Lượng dám chém gió không cần Chu Du (Đông Ngô) mà vẫn phá được anh Tào thôi.
 
Anh Hỏa sấp ko biết bao nhiêu lần rồi, sấp tiếp cũng chán. Với lại anh ấy từng nói sẽ ko bao giờ thất bại nữa mà :P
 
Chỉ mong Trần lão giải thích tại sao chú Lượng dám chém gió không cần Chu Du (Đông Ngô) mà vẫn phá được anh Tào thôi.

thì cứ vịn vào La tiên sinh chém thì chả cần tới du với thống, mình lượng là đủ :2cool_sexy_girl:
 
hẻo lánh quá, ruồi muỗi bám đầy r :3cool_angry:
chap mới Trương Liêu chiến với Cam Ninh, có vẻ anh Ninh yếu hơn 1 bậc.
dạo này mưu kế cao siêu quá, đọc nhiều mà chả hiểu bao nhiêu =.=
 
hẻo lánh quá, ruồi muỗi bám đầy r :3cool_angry:
chap mới Trương Liêu chiến với Cam Ninh, có vẻ anh Ninh yếu hơn 1 bậc.
dạo này mưu kế cao siêu quá, đọc nhiều mà chả hiểu bao nhiêu =.=
Anh Ninh được xây dựng theo kiểu võ nghệ chính phái thì không phải giỏi lắm nhưng anh chơi toàn sát chiêu lúc cuối, crit cao. Trương Liêu ăn một dao thấu sườn rồi đấy thôi. Đánh xong xuôi tất cả lại huề thôi.
 
Hỏa với Liêu đang đc. buff dần đều, Liêu chơi xong TST thì chơi tiếp với Ninh luôn mà thấy nhỉnh hơn . Còn trận Hỏa với Chử thì chắc Hỏa ko sấp đc. đâu :v
 
Chap mới trong kế có kế, lừa địch lừa cả người mình hay vồn !
Cơ mà Viên Phương với Du đánh giá thấp Úc quá, Úc ở nhà lật cả bàn cờ giúp Tháo rồi
 
khổ thân chú Liêu đây là lần thứ 2 bị xiên dao vào hông rồi , lần trước còn có QV cứu lần này ko biết ai đến
Chử có giáp dày máu trâu chỉ sợ thằng tướng thiên về sức to khỏe đè nó như Truơng phi , Lữ bố thôi chứ kiểu cấu rỉa của chú Hỏa đến bao giờ mới thấm
 
Chú Liêu là dạng phải có ngựa mới bá được, không có ngựa thì phế. Có ngựa thì đuổi Viên Đàm, thịt Văn Xú, ngang dọc Bát Trận Đồ; không ngựa thì ăn kích của Sách tí dẹo, đến cự ly sở trường cũng hết ăn dao Nhạc Tiến rồi lại bị chú Hỏa nó bẻ tay, chỉ bắt nạt được mấy thằng lính ghẻ của Lý Nho, nên giờ xơi dao của Cam Ninh cũng không có gì lạ. Sau này Hợp Phì lão Trần không cho chú Liêu cưỡi ngựa ra chiến hơi phí.

Đoạn này thủy quân Tào ở Xích Bích sắp bại, lục quân trên bộ cũng đang bị chặn lại, chiến dịch sắp đến hồi kết thúc, các bên đấu trận là chính chứ solo tướng ít quan trọng. Chú Hỏa đoạn này lại lãnh nhiệm vụ nghi binh, không có động lực để liều mình như chẳng có như chú Chử, đánh giữ miếng là chính, chắc huề, chứ chờ hai chú này solo với nhau xong chắc Xích Bích xong từ đời nào rồi.
 
Bác Mưu nhát cáy cho mấy anh này phang nhau toàn hòa vốn, hễ thua cũng có cái cớ nào đấy để tỏ ra là không chơi được hết mình.
 
Thuỷ quân đã bại đâu, dưới nước chỉ là nghi binh của Du mà :5cool_bad_smelly:
 
khổ thân chú Liêu đây là lần thứ 2 bị xiên dao vào hông rồi , lần trước còn có QV cứu lần này ko biết ai đến
Chử có giáp dày máu trâu chỉ sợ thằng tướng thiên về sức to khỏe đè nó như Truơng phi , Lữ bố thôi chứ kiểu cấu rỉa của chú Hỏa đến bao giờ mới thấm

Giáp dày theo lệ thường là sợ bọn nhanh hiểm như thằng Hỏa. Như lần gặp đầu tiên Chử cậy giáp dày mà ăn 1 đòn vào chỗ hiểm của Hỏa (trước đó đã đánh với hơn chục thằng khác), dù chưa chết nhưng cũng trọng thương ko cử động được. Thằng Hỏa mà còn sức đâm sâu thêm tý thì dám anh Chử xuống đoàn viên với cha rồi. Còn bọn ở đẳng cấp nhị gia, tam gia hay Lữ Bố thì đối thủ giáp dày hay ko chả khác nhau là mấy :))
 
Thuỷ quân đã bại đâu, dưới nước chỉ là nghi binh của Du mà :5cool_bad_smelly:

Bại là chắc rồi, trước mặt là hỏa thuyền, thủy quân Chu Du lại đang vòng lại bọc hai cánh, bên Ngô lại đang thuận gió. Thủy quân Tào đang tiến thẳng, hỏa thuyền Ngô thuận gió cũng đang lao vào thì thuyền bên Tào dù có hãm kịp mà tránh được hỏa thuyền thì đội hình cũng bị xáo trộn, làm mồi cho hai cánh thủy quân Chu Du đang kẹp vào thôi.

Đám hỏa thuyền của Chu Du là một tên hai đích, thủy quân Tào tránh được thì lục quân Tào trong rừng cũng lãnh đủ, thủy quân Tuân Du rối loạn làm mồi cho thủy quân Chu Du còn lục quân Giả Hủ trong rừng thì làm mồi cho lửa. Chiến lược quân Tào là thủy bộ song hành, thuyền tiến tới đâu thì lục quân trên bờ tiến tới đó để đề phòng quân Ngô dùng hỏa công từ bên bờ sông. Gió Đông mà Chu Du đợi chủ yếu là vì thế, chứ không phải như bên Tào tính toán là để hỏa công trực diện thủy quân Tào.
 
Giáp dày theo lệ thường là sợ bọn nhanh hiểm như thằng Hỏa. Như lần gặp đầu tiên Chử cậy giáp dày mà ăn 1 đòn vào chỗ hiểm của Hỏa (trước đó đã đánh với hơn chục thằng khác), dù chưa chết nhưng cũng trọng thương ko cử động được. Thằng Hỏa mà còn sức đâm sâu thêm tý thì dám anh Chử xuống đoàn viên với cha rồi. Còn bọn ở đẳng cấp nhị gia, tam gia hay Lữ Bố thì đối thủ giáp dày hay ko chả khác nhau là mấy :))

khổ quần nhau kiểu đấy giáp dày máu trâu nên Hỏa nó mới hết máu trước , chứ ko tự nhiên mà lại hết sức để dứt điểm à
trận này Hỏa cưỡi ngựa nên có khác trận trước còn phải xem đã
mà Chử nó cũng điên có kém đâu , ko dc như anh Hỏa nhưng thuơng tích đầy mình vẫn máu chiến
đến Lữ bố hay Liêu bị xiên cũng ôm bụng tái mét rồi có đánh dc nữa đâu =))
 
lên lên
các bác cho e hỏi phát: bát quái gồm những ai?
có Viên Phương và Hứa Cống ko?
vừa hỏi hội hâm mộ trên face thì ad trả lời là ko có Viên Phương và Hứa Cống luôn :9cool_haha:
mà e nhớ là có chap Viên Thiệu nói chuyện với Tư Mã Huy và Tả Từ có nói Viên Phương là đệ tử cả 2 ng vừa kỳ vừa quái
1 chap khác Tả Từ nói giết ng trong bát quái phải đền mạng vì Tôn Sách giết Hứa Cống nên cho ng ám sát Tôn Sách
là e sai hay ô ad kia trả lời bừa? :6cool_what:
 
lên lên
các bác cho e hỏi phát: bát quái gồm những ai?
có Viên Phương và Hứa Cống ko?
vừa hỏi hội hâm mộ trên face thì ad trả lời là ko có Viên Phương và Hứa Cống luôn :9cool_haha:
mà e nhớ là có chap Viên Thiệu nói chuyện với Tư Mã Huy và Tả Từ có nói Viên Phương là đệ tử cả 2 ng vừa kỳ vừa quái
1 chap khác Tả Từ nói giết ng trong bát quái phải đền mạng vì Tôn Sách giết Hứa Cống nên cho ng ám sát Tôn Sách
là e sai hay ô ad kia trả lời bừa? :6cool_what:
Người trong Bát Quái thì có thể nói đến tất cả những người chịu ảnh hưởng của trò lừa bịp thần thánh trong truyện. Vậy nên có thể ám chỉ bất kỳ ai, thậm chí là thằng lính xăm mặt. Hứa Công chỉ là phú gia, ko có gì nổi bật về phía đạo gia, thì ko là Bát Quái đc. Còn Viên Phương là đệ tử thì ko có nghĩa là người trong Bát Quái luôn.
 
Back
Top