- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #3,901
Tự nhiên đêm không ngủ được, vẩn vơ xem phim thế là mất mịe 1 đêm @@
Xem Gladiator, buồn cười là mình từng xem phim này rất rất nhiều lần, nhưng chẳng đâu vào đâu cả, mỗi lần xem đc vài phút là lại bận làm gì đó, hồi bé ra rạp xem thì...ngủ gật ngon lành từ đầu chí cuối (đến chán). Lần này tính đi ngủ k xem nữa nhớ lại chuyện cũ nên quyết tâm xem, thành ra mất 1 đêm @@.
Phim xứng đáng với 2 chữ siêu phẩm, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, cái kết làm mình thấy k thỏa đáng. Đối với mình thì nó như phá hỏng 1 tuyệt phẩm, đề cao tính chất của đấu trường là ok, tuy nhiên cao đến mức giải quyết vấn đề của cả bộ phim thì gượng ép và lãng xẹt chứ k phải kiêu hùng. Tất nhiên là chuyện kéo quân vào đảo chính thì cũng đi ngược lịch sử và hơi quá đà nhưng cái kết mà biên kịch chọn thì còn phi lịch sử và quá lố hơn.
Nói chung trên tất cả đây là một phim rất hay, những màn chiến đấu ấn tượng và kĩ thuật nhưng vẫn có độ chân thực, đánh đấm khá đầu óc. Những góc quay khá đẹp, đại cảnh hoành tráng, cách kể chuyện và nhịp phim ổn cuốn người xem từ đầu chí cuối, không khí của chiến trường có, sự tàn độc của trò mua vui thời xưa có, sự căng thẳng của chính trường cũng có nốt, có độ gay cấn nhưng như đã nói đến cao trào thì bị hẫng bởi kết lãng xẹt, kiểu như dồn câu chuyện vào thế khó quá chả biết xử lý ra sao thì phải.
Về diễn xuất thì nhân vật phản diện thể hiện tốt vl, vừa độc, vừa ngu và loser đủ cả, khá chất.
Xem Gladiator, buồn cười là mình từng xem phim này rất rất nhiều lần, nhưng chẳng đâu vào đâu cả, mỗi lần xem đc vài phút là lại bận làm gì đó, hồi bé ra rạp xem thì...ngủ gật ngon lành từ đầu chí cuối (đến chán). Lần này tính đi ngủ k xem nữa nhớ lại chuyện cũ nên quyết tâm xem, thành ra mất 1 đêm @@.
Phim xứng đáng với 2 chữ siêu phẩm, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, cái kết làm mình thấy k thỏa đáng. Đối với mình thì nó như phá hỏng 1 tuyệt phẩm, đề cao tính chất của đấu trường là ok, tuy nhiên cao đến mức giải quyết vấn đề của cả bộ phim thì gượng ép và lãng xẹt chứ k phải kiêu hùng. Tất nhiên là chuyện kéo quân vào đảo chính thì cũng đi ngược lịch sử và hơi quá đà nhưng cái kết mà biên kịch chọn thì còn phi lịch sử và quá lố hơn.
Nói chung trên tất cả đây là một phim rất hay, những màn chiến đấu ấn tượng và kĩ thuật nhưng vẫn có độ chân thực, đánh đấm khá đầu óc. Những góc quay khá đẹp, đại cảnh hoành tráng, cách kể chuyện và nhịp phim ổn cuốn người xem từ đầu chí cuối, không khí của chiến trường có, sự tàn độc của trò mua vui thời xưa có, sự căng thẳng của chính trường cũng có nốt, có độ gay cấn nhưng như đã nói đến cao trào thì bị hẫng bởi kết lãng xẹt, kiểu như dồn câu chuyện vào thế khó quá chả biết xử lý ra sao thì phải.
Về diễn xuất thì nhân vật phản diện thể hiện tốt vl, vừa độc, vừa ngu và loser đủ cả, khá chất.
Chỉnh sửa cuối:
. Trước giờ ít xem phim Hàn Quốc, chắc từ đây thay đổi định kiến, trước giờ cứ nghĩ bọn nó chỉ làm phim sến là giỏi.
đoạn cuối trên sân khấu muốn nín thở, tim đập thình thịch, 2 tay thì cứ đập đập theo nhịp trống dồn
cảm xúc khi coi giống giống đoạn cuối cũng trên sân khấu của Black Swan í 
9/10 

Phim hay nhất của ông kể từ Eastern Promises, đó là khách quan mà nói, còn chủ quan thì mình vẫn nghỉ Cosmopolis rất đỉnh. Nhìn chung phim có đủ thứ, nhân vật đáng ghét, vấn đề chính của nó không được thể hiện rõ qua các chi tiết riêng lẻ thiên siêu thực và ảo tưởng, tuy xét tổng quát thì vẫn có thể đưa ra kết luận riêng, những chuyện thường thấy trong các phim trước. Chú ý cái kết và những câu thoại "I write your name", cũng như mối quan hệ quá khứ và hiện tại, "vui vẻ gia đình", ai không quen coi phim dạng này mà muốn hiểu thì nên tập trung những thứ đó. Tất cả đều nằm theo kế hoạch.


. Còn vấn đề chơi gái của anh thì ko phải bàn 

