[HKUS] Thảo Luận - Hỏi đáp

  • Thread starter Thread starter MrBinBin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm qua mạng nhà ( FPT) tự nhiên chập chờn rồi mất lun sáng nay chưa thấy khắc phục . Nhưng ko biết có liên quan gì đến vụ này ko, mấy hôm trước vẫn load ầm ầm
Forum đổi giao diện khó theo dõi quá, xấu hơn xưa nhiều :@@,

Alo Rex ơi, bài viết 5/1/2015 nhưng thông tin ghi là :" từ ngày 2/3 đến ngày 9/3/2014, người dùng Internet ở Việt Nam bị ảnh hưởng khi kết nối đi quốc tế vì tuyến cáp quang biển AAG tiến hành bảo dưỡng. "....

Và đứt 5/1 thì sao đến 02/03 mới ảnh hưởng nhỉ ...
đọc kỹ lại đi, nó đứt ngày 5/1 nhưng vẫn chưa tìm ra vị trí, còn time từ bên dưới là nó đưa ra líst đứt cáp trong năm 2014.
 
đọc kỹ lại đi, nó đứt ngày 5/1 nhưng vẫn chưa tìm ra vị trí, còn time từ bên dưới là nó đưa ra líst đứt cáp trong năm 2014.
Uh, chỉ là thắc mắc thui, hj
 
mạng cùi thì đừng có hò hét nha a REX, em xài bình thường, sét pỏn tốt chán :-)/\:-)
 
=)) thật tình thì search google nó hơi chậm thôi, chứ còn lại thấy bt, ko thấy lag gì hết! =))
 
không biết post ở đâu nên post ở đây lun vậy... Buy acc spr 110~115 chaos = ncash @@
 
acc spear ngon lành cành đào 123, còn tờ rinh, cần cho ra đi nè
 
không biết post ở đâu nên post ở đây lun vậy... Buy acc spr 110~115 chaos = ncash @@
Acc KhungLongCon1 đi nha, hàng Việt Nam chất lượng cao lvl 126 thôi, đồ đạc đầy đủ train và PK luôn "đặc biệt đi AC 2 là khỏi chê, đê mê như con dê mới lớn" Acc KhungLongCon1 thông tin đầy đủ, khỏi cần kích thể làm gì cho tốn kém. Giá của em nó ra đi là 9 chai "nhưng" trả 4 chai thì cho em nó ra đi luôn.
Nếu ai quan tâm thì PM nha nha >:D<
 
Đệch chưa gặp tay QuocDat ngoài đời bao giờ...ai gặp rồi cho ý kiến phát...Thánh ấy bị giết fát là chửi...chửi cũng chua vãi..ra ngoài gặp chắc pk tập 2
 
Đệch chưa gặp tay QuocDat ngoài đời bao giờ...ai gặp rồi cho ý kiến phát...Thánh ấy bị giết fát là chửi...chửi cũng chua vãi..ra ngoài gặp chắc pk tập 2
Quốc Đat tính tình hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng là người rất được tính nhiệm trong công việc. Đối với sếp trên QuocDat luôn luôn là người năng nổ, với đàn em QD luôn chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng từ khi chơi game và đặc biệt kết thân với Theon thì đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người được nhiều người kính mến, thì nay QD đã bị thánh nhập đã trở nên khác lạ; vui cũng chửi, buồn cũng chửi, pk thắng cũng chửi, thua khỏi nói, chửi gấp đôi :D
 
Nguyên nhân sâu xa mà ít người biết đó là QuocDat bị em thulai bỏ, nên từ ngày ấy đến nay ăn không ngon, ngủ không yên, tối đến thằng nhỏ bị ho hoài, nên tính tình có phần bất thường. Hi vọng chư vị giang hồ lấy đây làm gương, không thì bị chửi như cờ hó
 
ak tiện thể cũng cho bằng hữu xa gần biết thêm: em ấy là trai 100% còn cong hay thẳng thì chưa biết :v :v :v
 
Chỉnh sửa cuối:
a khủng long là nạn nhân bị thulai thông, nên giờ vẫn còn ngỡ ngàng phải.không, haha
 
A di đà phật tội lỗi tội lỗi...Nếu quả thật trước kia nó như KLC nói ...thì sao có thể thay đối ngoắt cái thế dc nhỉ,người ta nói Giang sơn dẽ đổi, Bản tính khó dời cơ mà...TheOne lại có sức ảnh hưởng lớn thế á?...Có khi do ae mình làm nó ức chế nên nó đâm ra vậy....
 
Sao mọi người thi nhau sell acc vậy o.o, chuyển bớt qua order chơi đi, để chaos mạnh quá chi :-"
 
chả phải mạnh hay yếu, mà vì làm ăn tồi tàn thế thì giờ chả còn cảm hứng log, đến nổi AC giờ cũng chả cảre log, đánh thì dek dc nhiêu toàn nghe chửi. thiết nghĩ GM nên lập 2 sv 1 sv dog 1 sv người thì có lẽ đã hấp dẫn rồi! Rao chơi vui chứ ai mà mua, nên quyết định sell lẻ luôn cho mau ra đi!
 
A di đà phật tội lỗi tội lỗi...Nếu quả thật trước kia nó như KLC nói ...thì sao có thể thay đối ngoắt cái thế dc nhỉ,người ta nói Giang sơn dẽ đổi, Bản tính khó dời cơ mà...TheOne lại có sức ảnh hưởng lớn thế á?...Có khi do ae mình làm nó ức chế nên nó đâm ra vậy....
Hay cho câu; Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nhưng có những hoàn cảnh éo le, nghịch lý cũng khiến cho con người thay đổi theo môi trường. Chẳng hạn như; Thiên thần cũng có thể trở thành ác quỷ và ngược lại. b-(b-(b-(b-(b-( Nhưng mà như thế này; chúng ta cũng chỉ là con người, chưa thành thánh nhân nên việc chửi trong lúc ức chế, tức giận nhất thời thì vẫn xem như hỉ nộ ái ố của việc thường tình của nhân sinh. Còn vui cũng chửi, buồn cũng chửi, thắng cũng chửi, thua chửi gấp đôi thì không bình thường tí nào X_XX_XX_XX_XX_X
 
Back
Top