- 21/7/12
- 5
- 29
- Thread starter
- Banned
- #141
Nói cho mi dễ hiểu, chung quy thì tình yêu nó cũng giống như là hợp đồng kinh doanh vậy. Trong đó thì con gái là nhà phát hành, còn lũ con trai là những nhà đầu tư cấp vốn!
Thế này nhé, trong làm ăn, nếu mi muốn có vốn tài trợ của nhà đầu tư thì mi phải chứng minh khả năng làm sao cho chúng nó tin tưởng và chắc chắn rằng những gì họ bỏ ra (đầu tư vốn cho mi) là vô cùng xứng đáng. Còn với các nhà đầu tư thì cũng cần bọn phát hành vì cũng nhờ đó mà sinh lãi, đem lợi về cho chính mình. Nói chung là không thể sống mà thiếu nhau được đâu.
Nên hãy đặt một câu hỏi: "Mi đã có những yếu tố và khả năng gì để cho người ta có thể tin tưởng?" trước đã, rồi hãy tự đi tìm "nhà đầu tư" cho chính mình...
Ta chỉ nói có vậy, hiểu hay không thì tùy!
Ta lâu nay tưởng bạn này chỉ biết chửi thôi chứ ? Chắc hôm nay ai đó log nick này rồi? Nick này 2,3 người xài có phải ko ? Nhưng mà những gì bạn này nói hoàn toàn đúng đấy.
3 ngày nay người yêu cũ lớn hơn ta 20 tuổi nhắn tin làm quen lại, muốn nối lại quan hệ, tình yêu tốt đẹp trước đây. Quay lại với nhau đc 3 ngày ta là người chủ động chia tay trở về thế giới FA. Người yêu cũ đương nhiên là chịu đầu tư tốn kém cho ta r chứ mấy thằng rẻ rách ko thương yêu ko chiều chuộng sức mấy mà nó chịu đựng đc 1 đứa mhiều trò như ta. Ta lắm mối nhưng cũng khó tính lắm. Nhưng ta nghĩ trong tình yêu điều quan trọng là sự tin tưởng và cảm hứng. Ta có làm quen đi chơi với mấy ngưòi mới nhưng ta thấy mới đầu họ thấy mới thì họ nhiệt tình cũng chưa hẳn là thật lòng lắm. Mà ta cũng chẳng yêu họ lắm. Ta cảm thấy khó sống hoà hợp với mấy con người đó thôi. Hay là tại ta yêu nhiều người từ trước đến giờ quá? Tiếp xúc với nhiều người quá cảm xúc của ta bị chai sạn, vô cảm ?
Ta đang độc lập trong cuộc sống của ta. Kể cả công việc cũng thế. Trong cuộc sống cũng thế. Cuối tuần ta tụ tập bạn bè lại đi ăn nhà hàng, khách sạn buffet sang trọng, đi cafe sang chảnh, khu du lịch ăn uống đập phá các kiểu. Đi giao lưu văn hoá với các đoàn nước ngoài. Ta sống thoáng, tính cách phóng khoáng, hướng ngoại nhưng trong những vấn đề như bạn bè hay ng yêu ta tương đối khó mở lòng, ta thuộc dạng "dễ gần nhưng khó thân".

